Phóng viên kinh hoàng phát hiện thi thể bé gái mất tích khi đang đưa tin tại hiện trường
Một sự việc rúng động vừa xảy ra tại thành phố Bacabal, bang Maranhão (Brazil) khi một phóng viên truyền hình trong lúc tác nghiệp đã vô tình phát hiện ra thi thể của chính cô bé mất tích.
Theo báo Người đưa tin ngày 26/7 có bài Phóng viên kinh hoàng phát hiện thi thể bé gái mất tích khi đang đưa tin tại hiện trường. Nội dung như sau:
Ngày 30/6, nhà báo Lenildo Frazão cùng ê-kíp truyền hình đến sông Mearim để thực hiện bản tin về sự mất tích của bé gái 13 tuổi tên Raíssa, người được cho là đã mất tích một ngày trước đó trong khi tắm sông cùng nhóm bạn.
Khi đang ghi hình tại hiện trường, phóng viên Frazão bất ngờ nhận thấy có điều gì đó bất thường trong dòng nước. Ngay lập tức, anh tháo giày và lội xuống sông, nước ngập đến ngực. Khi di chuyển về phía vật thể nghi ngờ, Frazão đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó nằm dưới làn nước.
"Tôi nghĩ có gì đó dưới đáy sông," anh nói với giọng căng thẳng.
Vẻ mặt hoảng loạn, phóng viên bất ngờ lao tới phía trước vội vàng lùi về khu vực nước nông hơn. Sau khi trấn tĩnh, anh quay lại chỗ mình vừa phát hiện vật thể lạ. Frazão cúi người, hạ thấp tay xuống nước để kiểm tra.
"Có vẻ như là một cánh tay," anh thốt lên, vẻ mặt hoảng hốt.
Anh giật mình, lùi lại vài bước nhưng rồi tiếp tục lội quanh khu vực đó để kiểm tra kỹ hơn. "Ôi Chúa ơi... thi thể cô bé đâu rồi. Nó vừa ở đây mà," Frazão nghẹn ngào.
Ngay sau đó, lực lượng Cứu hỏa Quân sự bang Maranhão được thông báo và cử đội thợ lặn đến hiện trường. Đến sáng ngày 30/6, thi thể của Raíssa đã được vớt lên từ sông Mearim.
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, Raíssa cùng một nhóm bạn xuống tắm sông thì bất ngờ bị đuối nước. Cô bé vùng vẫy và kêu cứu nhưng nhóm bạn không thể giúp được. Các em sau đó chạy đi tìm người lớn hỗ trợ, song không kịp cứu Raíssa.
Vụ việc khiến dư luận Brazil bàng hoàng và xót xa, đặc biệt khi khoảnh khắc phát hiện thi thể được ghi lại trực tiếp trong lúc phát sóng bản tin. Đây là một trong những tai nạn đuối nước thương tâm mới nhất tại khu vực này, nơi trẻ em thường xuyên ra sông tắm trong điều kiện không đảm bảo an toàn.
Trước đó, báo Dân trí có bài Phóng viên Brazil hoảng loạn chạm trúng thi thể khi đang đưa tin. Nội dung như sau:
Theo trang The Indian Express, phóng viên Lenildo Frazão cùng ê-kíp truyền hình đến khu vực sông Mearim (thành phố Bacabal, bang Maranhão, Brazil) vào ngày 30/6 để đưa tin về vụ mất tích của bé Raíssa (13 tuổi).
Để minh họa cho độ sâu và dòng chảy nguy hiểm của con sông, Frazão đã lội xuống nước. Khi đang đứng ở mực nước ngang eo, ông giật mình, nhảy lùi lại và nói với ê-kíp bằng tiếng Bồ Đào Nha: “Tôi nghĩ có gì đó dưới đáy nước… Tôi không đi nữa đâu, tôi sợ lắm. Nhìn giống một cánh tay. Có thể là em ấy? Nhưng cũng có thể là cá, tôi không biết”.
Sau khoảnh khắc gây sốc, ê-kíp truyền hình lập tức báo cơ quan chức năng. Ít lâu sau khi đoạn phóng sự phát sóng, lực lượng cứu nạn cứu hộ và thợ lặn đã trở lại hiện trường và tìm thấy thi thể Raíssa đúng tại vị trí nơi Frazão vừa ghi hình.
Nam phóng viên hoảng loạn rời khỏi vị trí (Ảnh: Chụp màn hình).
Tờ Daily Mail cho hay, kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong là do tai nạn đuối nước, không có dấu hiệu bị bạo hành hay tổn thương cơ thể.
Các nguồn tin địa phương cho biết Raíssa cùng nhóm bạn đến sông Mearim tắm mát thì không may chới với, cố gắng kêu cứu. Nhóm bạn vội chạy đi tìm người lớn nhưng không thể cứu kịp em.
Trong bản tin truyền hình, phóng viên Frazão cũng cảnh báo người dân địa phương về mức độ nguy hiểm của sông Mearim, nơi có dòng chảy mạnh và nhiều hố sâu bất ngờ dưới lòng sông, có thể chính là nguyên nhân khiến Raíssa gặp nạn.