Vụ thảm án ở Tây Ninh: Nhiều người rơi nước mắt trước khi gia đình đưa 2 nạn nhân đi an táng

Theo báo Người Lao Động, ngày 6/5, tại xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau), đông đảo người thân và hàng xóm đã có mặt để chia buồn, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai nạn nhân trong vụ việc xảy ra tại Tây Ninh. Không khí tang lễ bao trùm sự xót xa khi th:i th:ể người mẹ trẻ và con nhỏ được đưa về quê an táng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ sáng sớm, nhiều người đã tập trung tại nhà bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi; ngụ ấp Chống Mỹ) để thắp hương, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lễ tang cho chị Đ.T.T. (32 tuổi) cùng con trai mới 2 tháng tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, nhà chật, hàng xóm đã chủ động cho mượn khoảng sân phía trước để dựng rạp, đón khách đến viếng và lo các công việc hậu sự.

Nhiều người không giấu được sự nghẹn ngào khi nhắc lại hoàn cảnh gia đình nạn nhân. Theo người thân, vì điều kiện gia đình khó khăn, chị T. rời quê Cà Mau từ khi còn trẻ để đi làm công nhân, phụ giúp cha mẹ chăm lo cho người anh bị khuyết tật và em trai còn nhỏ. Đến năm 30 tuổi, chị kết hôn với Nguyễn Tấn Phú (trú ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) và sau đó sinh con đầu lòng.

Hàng xóm cho gia đình mượn khoảng sân để đặt bàn tiếp khách.

Hàng xóm đến thắp hương chia buồn với gia đình.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 3/5, người dân tại ấp Kỳ Châu nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà của Phú. Khi chạy đến, họ phát hiện sự việc nghiêm trọng xảy ra trong gia đình. Hậu quả khiến chị T. và con nhỏ không qua khỏi, trong khi cha mẹ của Phú bị thương khi can ngăn. Nghi phạm hiện đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi nhận được tin dữ, ông Đoàn Văn Long – cha của chị T. – đã nhanh chóng thuê xe lên Tây Ninh để đưa th:i th:ể con gái và cháu ngoại về quê. Gia đình tổ chức lễ động quan và an táng mẹ con chị T. vào 14 giờ hôm nay (6-5) tại phần đất của gia đình cách nhà khoảng 2 km. Th:i th:ể chị T. và con trai 2 tháng tuổi sẽ được gia đình đưa đến nơi an táng bằng vỏ lãi.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Em trai chị T. để tang, cúng cơm cho chị gái xấu số của mình.

Đoàn công tác UBND xã Năm Căn đến thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình.