Tài xế taxi lừa hai cô gái cài MT vào ôtô đồng nghiệp, báo cảnh sát đến bắt

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Phan Hùng Quân, 32 tuổi, mâu thuẫn với đồng nghiệp tài xế công nghệ nên lừa hai cô gái giấu ma túy vào ôtô anh này, báo cảnh sát đến bắt.

Ngày 8 tháng 11 năm 2025, báo VnExpress đăng tải bài viết với tiêu đề "Tài xế taxi lừa hai cô gái cài MT vào ôtô đồng nghiệp, báo cảnh sát đến bắt". Nội dung như sau:

Ngày 7/11, Quân và hai đồng phạm Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi), Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi) bị Phòng Cảnh điều tra tội phạm về MT Công an TP HCM (PC04) bắt về hai tội Tàng trữ trái phép chất MT và Vu khống.

Động thái này được cơ quan điều tra đưa ra sau quá trình phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) làm rõ vụ tài xế công nghệ Lê Ngọc Thông bị nhóm này giấu MT vào ôtô để hãm hại.

Phan Hùng Quân (áo xám) cùng Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh. Ảnh: Công an TP HCM

Phan Hùng Quân (áo xám) cùng Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, hôm 16/10, cảnh sát nhận tin báo "có nghi can MT", kiểm tra chiếc taxi công nghệ do anh Thông lái, dừng trước tòa nhà Landmark 81. Bên trong hộp tì tay trên xe, lực lượng chức năng tìm thấy gói MT.

Tài xế Thông liên tục khẳng định không biết trên xe mình có MT, đưa ra nhiều bằng chứng. Từ những thông tin có được, gói MT có dấu hiệu cũ... cơ quan điều tra nhận định có thể anh này bị gài bẫy, lần theo bắt 3 người đã gây ra vụ việc.

Giấu ma tuý vào ôtô để vu khống

Khi được triệu tập, Quân lúc đầu không nhận tội. Tuy nhiên, cảnh sát đã đưa ra nhiều bằng chứng, cùng lời khai của Tuyết và Thanh, buộc anh ta phải thừa nhận.

Quân khai quen anh Thông từ năm 2022, cùng là tài xế taxi công nghệ. Trong công việc và giao tiếp hàng ngày, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, Quân đem lòng thù hận.

Cuối tháng 2, sau khi chở cô gái từ khách sạn ở tỉnh Đồng Nai đến chung cư Diamond Riverside (quận 8 cũ), Quân phát hiện khách nữ để quên gói nylon có nhiều viên nén. Biết là MT nhưng tài xế này không báo cảnh sát mà âm thầm giữ lại, lên kế hoạch trả thù anh Thông.

Đầu tháng 3, Quân lén sử dụng ứng dụng định vị để theo dõi hành trình xe của anh Thông mỗi ngày. Hắn liên hệ hai người quen là Tuyết và Thanh (cùng ở tỉnh Lâm Đồng), bịa ra việc đang "phối hợp với anh em công an điều tra một đối tượng tên Thông, nghi sử dụng MT". Quân nhờ Tuyết, Thanh hỗ trợ để bỏ MT vào ôtô của Thông, mọi chi phí phát sinh mình sẽ lo.

Được Quân đưa xem "định vị xe của tội phạm", hướng dẫn cách giấu MT, 2 cô gái tưởng đang "phối hợp cùng công an" thật nên đồng ý.

Tối 26/3, sau khi đón Tuyết, Thanh từ Lâm Đồng xuống TP HCM, Quân chở họ đến khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, nơi anh Thông thường đậu xe. Cả hai giả làm khách, ngồi ghế sau, trò chuyện với tài xế về MT để ghi âm.

Đi được một đoạn, Tuyết giả vờ làm đổ ly nước lên người, nhờ anh Thông tấp vào lề, đi ra ngoài đợi để mình thay áo. Tài xế tin lời đi ra khỏi xe, hai cô gái lén giấu MT vào hộp tì tay, dán băng keo và đóng nắp như Quân hướng dẫn.

Xong việc, Tuyết và Thanh yêu cầu tài xế chở đến gần Khu Công nghiệp Tân Bình rồi xuống xe. Sau đó, họ liên hệ báo công việc hoàn thành cho Quân, rồi đặt Grab về chỗ bạn.

Cảnh sát kiểm tra ma túy trong taxi công nghệ. Ảnh: Công an TP HCM

Cảnh sát kiểm tra MT trong taxi công nghệ. Ảnh: Công an TP HCM

Từ tháng 4 đến tháng 9, Quân theo dõi xe của anh Thông, chờ cơ hội để hãm hại. Biết thời điểm này các đơn vị công an đang trong quá trình sáp nhập mô hình tổ chức, nên anh ta tạm thời chưa tố giác.

Ngày 16/10, qua định vị, xác định xe anh Thông đang đậu trước Landmark 81, Quân gọi đến đường dây nóng của công an, cung cấp vị trí và thông tin nơi giấu gói MT.

Báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "'Gài' MT vào xe đồng nghiệp rồi báo công an". Nội dung như sau:

Ngày 7-11, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Hùng Quân (32 tuổi, ngụ TP.HCM); Nguyễn Thị Tuyết (33 tuổi) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi, cùng quê Lâm Đồng), về các hành vi tàng trữ trái phép chất MT và vu khống.

Gài MT hãm hại đồng nghiệp

Trước đó, ngày 16-10, PC04 phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây phát hiện một gói MT trong xe taxi biển số 50E-084xx do anh Lê Ngọc T (57 tuổi) điều khiển, đậu trước tòa nhà Landmark 81, Vinhomes Central Park, đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Nam tài xế giả công an gài ma túy vào xe đồng nghiệp rồi báo án giả
Công an đã khởi tố, bắt Quân, Tuyết và Thanh. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Quân là người đứng sau vụ việc, chủ mưu cài MT nhằm vu khống anh T.

Theo kết quả điều tra, Quân và anh T quen biết nhau từ năm 2022 vì cùng làm tài xế taxi công nghệ. Sau một mâu thuẫn cá nhân, Quân nảy sinh ý định trả thù.

Cuối tháng 2-2025, trong một chuyến chở khách từ một khách sạn ở Đồng Nai đến khu vực chung cư Diamond Riverside (TP.HCM), Quân phát hiện khách bỏ quên một gói ny-lon chứa nhiều viên nén màu xám.

nam-tai-xe-gia-cong-an-gai-ma-tuy-vao-xe-dong-nghiep-roi-bao-an-gia (2).jpg
Quân, Tuyết và Thanh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Biết đó là MT nhưng Quân không giao nộp cơ quan chức năng mà giấu trong xe. Sau đó, nảy sinh ý định dùng gói MT này để hãm hại đồng nghiệp.

Từ đầu tháng 3-2025, Quân bắt đầu lên kế hoạch theo dõi, sử dụng ứng dụng định vị Gotrack365 để giám sát hành trình xe của anh T mỗi ngày.

Ngày 22-3-2025, Quân liên hệ Tuyết và Thanh, là bạn quen qua mạng xã hội, rồi bịa ra câu chuyện đang “phối hợp với công an” điều tra người tên T, một “nghi phạm sử dụng MT”.

Quân nói Tuyết và Thanh cùng mình thực hiện “nhiệm vụ cài MT”, hứa sẽ được “bồi dưỡng” sau khi xong việc. Cả hai tưởng thật, đồng ý tham gia.

Theo kế hoạch, Quân hướng dẫn Tuyết và Thanh tiếp cận xe anh T, đóng giả hành khách rồi lén bỏ gói MT vào hộp bên hông ghế tài xế. Quân chỉ dẫn cụ thể: Một người ngồi ghế sau nói chuyện, ghi âm về “MT”, người còn lại tạo tình huống làm đổ nước, giả vờ thay áo để có cơ hội giấu gói MT vào hộp chứa đồ.

nam-tai-xe-gia-cong-an-gai-ma-tuy-vao-xe-dong-nghiep-roi-bao-an-gia (4).jpg
Vị trí cơ quan chức năng phát hiện số MT. Ảnh: CA

Chiều 26-3-2025, Tuyết và Thanh từ Lâm Đồng đến TP.HCM. Tối cùng ngày, Quân chở cả hai đến khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất, nơi anh T đang đậu xe. Mọi việc diễn ra đúng kế hoạch: Hai cô gái lên xe, giả vờ trò chuyện, rồi nhân lúc tài xế rời khỏi xe, nhanh chóng giấu gói MT thuốc lắc vào trong hộp bên cạnh ghế lái, dán băng keo và rời đi.

Kịch bản bị lật tẩy

Sau khi hoàn thành hành vi, Quân tiếp tục theo dõi anh T suốt nhiều tháng qua ứng dụng định vị. Tuy nhiên, do nắm được thông tin về việc TP.HCM đang thực hiện mô hình tổ chức mới, không còn công an cấp quận (huyện), nên Quân chưa báo tin.

Đến ngày 16-10-2025, Quân xác định vị trí xe của anh T đậu tại tòa nhà Landmark 81, liền gọi điện tố giác giả, cung cấp “chứng cứ” và vị trí cất giấu MT trong xe. PC04 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây nhanh chóng kiểm tra, phát hiện gói MT thuốc lắc trong xe anh T.

Ngay sau đó, cơ quan công an lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa anh T về trụ sở để làm việc. Trong quá trình xác minh, lời khai của anh T và các dấu vết hiện trường có nhiều điểm bất thường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định chính Quân là người chủ mưu gài MT nhằm vu khống.

PC04 đã mời Quân, Tuyết và Thanh đến làm việc. Ban đầu, Quân quanh co chối tội, nhưng trước các chứng cứ rõ ràng, hắn buộc phải thừa nhận toàn bộ hành vi, trong đó có việc tự giữ MT từ tháng 2 và lên kế hoạch hãm hại đồng nghiệp suốt 7 tháng sau đó.

Theo lãnh đạo PC04, vụ án cho thấy sự liều lĩnh, tinh vi và biến tướng phức tạp của tội phạm MT hiện nay – khi chúng sẵn sàng lợi dụng danh nghĩa lực lượng công an để lừa người khác tham gia hành vi phạm tội.

“Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhạy bén trong nắm bắt tình hình và phân tích nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã kịp thời làm rõ vụ việc, minh oan cho người vô tội và xử lý nghiêm người vi phạm”, đại diện PC04 nhấn mạnh.

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh sâu sắc về việc không để bản thân bị lôi kéo, lợi dụng vào hành vi phạm pháp; đồng thời là lời nhắc mỗi công dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời mạo danh cơ quan chức năng trên mạng xã hội.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!