Kỳ tích: Cứu sống 1 trong 3 người, hơn 2 ngày sau khi bị sóng cuốn mất tích ở biển Lý Sơn
Sau hơn hai ngày trôi dạt trên biển trong cơn bão số 13, một trong ba người bị sóng cuốn mất tích tại đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã được cứu sống.
Ngày 8 tháng 11 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Kỳ tích: Cứu sống 1 trong 3 người, hơn 2 ngày sau khi bị sóng cuốn mất tích ở biển Lý Sơn". Nội dung như sau:
Sáng 8/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, xác nhận ông Phan Duy Quang (SN 1978, trú thôn Tây An Hải) - một trong hai người bơi thúng ra cứu nam thanh niên nhảy biển 44 - đã được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8h45 ngày 8/11, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh), khi đi qua vùng biển tỉnh Gia Lai, đã phát hiện và vớt được ông Quang đang trôi trên biển tại tọa độ 14°28’08’’N – 109°19’29’’E. Thời điểm được cứu, ông Quang sức khỏe yếu nhưng tâm lý ổn định. Sau khi được đưa lên tàu, các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu; dự kiến con tàu này sẽ đưa ông cập cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) vào ngày 9/11.
Vị trí phát hiện nạn nhân cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tàu đến khu vực này để tiếp tục mở rộng tìm kiếm hai người còn lại.

Hiện trực thăng đang tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích còn lại.
Trước đó, khoảng 15h chiều 6/11, ông Dương Quang C. (SN 1981, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng. Thấy vậy, ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh (SN 1988, cùng trú thôn Tây An Hải) dùng thúng bơi ra cứu, nhưng do sóng lớn, gió mạnh nên cả ba người bị cuốn trôi ra xa và mất tích.
Đến sáng 7/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng Tham mưu – Bộ Quốc phòng chỉ đạo Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không – Không quân) huy động trực thăng tìm kiếm ba người mất tích nói trên.
Báo VnExpress cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Cứu sống một trong ba người bị sóng cuốn trôi ở Lý Sơn". Nội dung như sau:
Sáng 8/11, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết khoảng 8h45, thuyền trưởng Hoàng Phú Xuyên (tàu Hải Nam 39, quốc tịch Việt Nam) đang hành trình từ cảng Vĩnh Tân (Bình Thuận cũ) ra cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) qua vùng biển Bình Định cũ thì phát hiện và vớt được ông Quang.

Ông Phạm Duy Quang (áo thun sọc) được các thuyền viên trên tàu Hải Nam 39 ứng cứu. Thuyền viên tàu Hải Nam 39 cung cấp
Vị trí cứu nạn cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý (khoảng 111 km). Hiện tàu Hải Nam 39 đã đến vùng biển Quảng Ngãi. Cảng vụ chỉ đạo các tàu khách tiếp cận để chuyển ngư dân từ tàu hàng qua. Lúc 12h10, tàu cao tốc của người dân Lý Sơn đã đón được ông Quang để đưa về đất liền.

Vị trí tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu ông Quang. Đồ họa: Hoàng Thanh
Thuyền trưởng Hoàng Phú Xuyên cho biết từ buồng lái đã phát hiện một người mặc áo phao trôi dạt trên biển. Ông lập tức báo động, yêu cầu thủy thủ đoàn chuẩn bị thiết bị, hạ tốc độ và quay tàu trở lại ứng cứu. Tuy nhiên việc tiếp cận không dễ vì "tàu đang có đà máy", sóng lại lớn nên mất nhiều thời gian để xoay mũi và xác định lại vị trí nạn nhân.
Sau nhiều lần nỗ lực, tàu mới tiếp cận đủ gần để ném phao cho nạn nhân. Do kiệt sức, ông Quang không thể tự leo lên tàu, thủy thủ đoàn phải xuống nước hỗ trợ đẩy lên, trong khi nhiều người trên boong cùng kéo đưa ông lên an toàn.
Theo ông Xuyên, lúc vào tàu, ông Quang vẫn nói chuyện được nhưng rất yếu. Thủy thủ đoàn đã cho ăn uống và nghỉ ngơi để hồi sức. Sau khi cứu hộ, tàu Hải Nam 39 báo cơ quan quản lý hàng hải và cảng gần nhất để đón người. "Anh em trên tàu ai cũng vui lắm. Cứu được một người là cứu được cả gia đình họ", thuyền trưởng nói.
Sau gần hai ngày sống trong tuyệt vọng, khoảng 10h sáng nay, bà Trần Thị Đông (45 tuổi) vỡ òa khi biết tin chồng được cứu sống. "Mừng quá là mừng luôn", bà nói, cho rằng sự sống sót của chồng sau hơn 40 giờ lênh đênh giữa sóng gió là "một kỳ tích".
Trưa nay, căn nhà nhỏ của bà gần như kín người. Hàng xóm, người thân kéo tới chia vui với gia đình. Bà kể hai ngày qua mỗi đêm đều cầu khấn, vì nghĩ chồng đã chết. "Đêm nào cũng khấn mẹ độ cho ảnh được bình an", bà nói, giọng vẫn run. Các con bà gần như không ngủ, chỉ chờ thông tin từ lực lượng cứu hộ.

Ông Quang được chăm sóc trên tàu. Ảnh: Thuyền viên tàu Hải Nam 39 cung cấp
Theo bà Đông, ông Quang đã nghỉ đi biển 4-5 năm, ở nhà phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi thấy người gặp nạn, ông lập tức lao ra hỗ trợ. Chính lúc tiếp cận người gặp nạn, ông bị sóng lớn cuốn trôi. "Nghe tin chồng mất tích, tôi gần như gục ngã, chỉ biết nhìn ra biển, cầu mong phép màu", bà kể.
Theo chính quyền đặc khu Lý Sơn, chiều 6/11, ông Quang cùng ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) chèo thúng ra cứu người đàn ông (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh - người được cho là nhảy xuống biển do mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, sóng gió lớn đã cuốn cả ba người ra xa.

Trực thăng tìm kiếm các nạn nhân ở vùng biển Lý Sơn, trưa 7/11. Ảnh: Minh Bằng
Lực lượng biên phòng và địa phương sau đó đã huy động tàu tìm kiếm, song phải tạm dừng do bão Kalmaegi sắp đổ bộ các tỉnh miền Trung gây sóng to, gió lớn. Đến trưa 7/11, trực thăng của Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân được huy động ra vùng biển Lý Sơn tìm kiếm.
Chính quyền Lý Sơn đang tiếp tục phối hợp các đơn vị tìm kiếm hai người còn lại.
