Bé 9 tháng tuổi từng khiến khán giả xúc động trong 'Cánh đồng hoang' giờ ra sao?

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Gần nửa thế kỷ sau khi "Cánh đồng hoang" làm nên lịch sử điện ảnh Việt, cuộc đời của diễn viên nhí này có những ngã rẽ đầy thăng trầm.

Theo VTC đưa tin "Bé 9 tháng tuổi từng khiến khán giả xúc động trong 'Cánh đồng hoang' giờ ra sao?", nội dung chính như sau: 

Cánh đồng hoang sản xuất năm 1978, được coi là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Phim do Nguyễn Hồng Sến làm đạo diễn, từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980, Huy chương vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981...

Diễn viên đặc biệt nhất có lẽ là cậu bé 9 tháng tuổi - người vào vai con trai của Ba Đô (cố NSND Lâm Tới) và Sáu Xoa (diễn viên Thuý An ).

Nổi tiếng từ 9 tháng tuổi

Diễn viên nhí này có tên thật là Nguyễn Văn Thuận. Anh là cháu ruột của đạo diễn Hồng Sến. Theo lời kể của mẹ ruột, khi đóng phim, Thuận mới được 9 tháng tuổi. Hình ảnh bé trai hồn nhiên chơi đùa, khóc cười giữa muôn vàn nguy hiểm cận kề để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả.

Trong phim có nhiều cảnh nguy hiểm khiến người xem cũng phải thót tim. Mẹ anh từng kể có một cảnh phim cậu bé bị ngã xuống nước. Nghe vậy, bà hốt hoảng chạy tới thì được đạo diễn Hồng Sến an ủi.

"Khi quay cảnh Thuận bị dồn vào túi nylon, nhấn chìm xuống nước, đạo diễn Hồng Sến khéo léo đưa tôi đi chỗ khác vì sợ tôi xót con”, mẹ Thuận từng nói.

Em bé 9 tháng tuổi để lại ấn tượng với khán giả trong "Cánh đồng hoang".

Trong phỏng vấn vào năm 2021, anh Thuận cho biết đến 15 tuổi mới được thấy mình trên màn ảnh dù từ nhỏ gia đình, bà con lối xóm hay kể với anh chuyện đóng phim.

"Cứ mỗi dịp lễ 30/4, tôi lại được nhìn hình ảnh của mình lúc 9 tháng tuổi trên phim do đài truyền hình phát lại. Tôi thấy tự hào với bà con lối xóm vì mình được nhiều người biết đến. Sau này, con cháu cũng được nhìn thấy tôi trên TV", anh từng kể.

Lỡ dở nghề diễn, trở thành "đại gia nhà nông"

Nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên, Nguyễn Văn Thuận rời quê nhà Long An, khăn gói lên TP.HCM ở tuổi 20 để theo học đại học. Ngoại hình ngày càng điển trai, vóc dáng cao lớn và nụ cười mang nhiều nét giống người cậu ruột là đạo diễn Hồng Sến.

Anh đến sống cùng gia đình cậu để nhờ sự giúp đỡ trong việc thi vào trường điện ảnh. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi đạo diễn Hồng Sến lâm bệnh nặng và qua đời vào năm 1995, khiến con đường đến với điện ảnh của anh trở nên gian nan hơn. Cuối cùng, anh quyết định trở về quê hương, lập gia đình và gắn bó với nghề nông.

Diễn viên nhí năm nào giờ là "đại gia nhà nông".

Nhờ ruộng đất bố mẹ cho, anh cùng bà xã chăm chỉ làm ăn. Trên mảnh đất từng là chiến trường khói lửa, chàng diễn viên nhỏ tuổi ngày nào ra sức khai hoang, đắp bờ, lên liếp, thau ngọt, xả phèn để cải tạo đất. Cuộc sống ngày càng khá giả.

Hiện “em bé” của Cánh đồng hoang năm xưa đã là bố của hai cậu con trai. Anh đang có trong tay 10ha ruộng trồng lúa 2 vụ, máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy bơm,... trị giá tài sản hàng chục tỷ đồng.

Không chỉ sản xuất giỏi, anh Thuận còn là chiến sĩ dân quân nhiệt tình, luôn xung kích trong mọi phong trào. Anh cùng đồng đội tham gia tuần tra bảo vệ an ninh; tham gia các hoạt động giúp dân lao động, sản xuất, xây dựng cầu, đường nông thôn.

Theo VTC đưa tin "Diễn viên ngoại quốc của 'Cánh đồng hoang': Sống ở chân cầu, cơ cực đến cuối đời", nội dung chính như sau: 

Cánh đồng hoang sản xuất năm 1978, được coi là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bộ phim do nhà văn Nguyễn Quang Sáng chấp bút kịch bản, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết nhạc và đạo diễn NSND Nguyễn Hồng Sến tài ba chỉ đạo.

Phim đoạt nhiều giải thưởng danh giá như Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam 1980, Huy chương vàng Liên hoan phim quốc tế Moscow 1981...

Sau ánh hào quang của bộ phim, cuộc đời của dàn diễn viên chính trải qua nhiều thăng trầm, trong đó phải kể đến vai phản diện Trung tá Mistcher do cố diễn viên Robert Hải đảm nhận.

Diễn viên Tây "độc nhất vô nhị" của nền điện ảnh Việt

Robert Hải sinh năm 1940 tại Hải Phòng, cha là người Pháp, mẹ là người Italy. Sau khi cha mẹ mất, ông được người vú em nhận làm con nuôi và đưa vào miền Nam sinh sống.

Khi trưởng thành, Robert Hải có niềm đam mê lớn đối với câu cá. Một lần đang ngồi câu cá ở chân cầu Bình Lợi, ông được nhà quay phim Đường Tuấn Ba bắt gặp và mời vào vai một người Mỹ giàu có, sang trọng trong phim Mối tình đầu .

Sự tình cờ ấy đã kéo Robert Hải vào con đường diễn xuất. Sau đó, ông liên tục có mặt trong các phim như Ván bài lật ngửa, Cánh đồng hoang, Biệt động Sài Gòn, Mùa nước nổi, Người đẹp Tây Đô, Kỳ án ba bông hồng, Viên ngọc Côn Sơn.... Thậm chí, có dạo trên màn ảnh hễ có vai diễn người nước ngoài là các nhà làm phim lại nhớ đến Robert Hải.

Trong số các vai viễn, ông để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả với vai Trung tá người Mỹ Mistcher trong Cánh đồng hoang. Đây là nhân vật chủ chốt đại diện cho tuyến phản diện của phim.

Robert Hải trong phim "Cánh đồng hoang".

Robert Hải trong phim "Cánh đồng hoang".

Các vai diễn của ông chủ yếu là sỹ quan hay cố vấn quân sự Mỹ độc ác, nham hiểm, tàn độc trong những trận càn, những cuộc đấu trí để truy bắt chiến sỹ cách mạng. Dù không được đào tạo diễn xuất ngày nào nhưng ông vào vai rất "ngọt".

Sống nghèo khó đến cuối đời

Hào nhoáng trên phim nhưng cả cuộc đời Robert Hải lại sống trong cảnh nghèo khó. Sinh thời, gia đình ông sống trong căn chòi dưới chân cầu Bình Lợi, thu nhập chính dựa vào nghề làm bánh bông lan và móc lan của vợ. Nhà biên kịch Hồng Ngát từng chia sẻ về cuộc sống thanh đạm, bần hàn của ông trong những năm tháng cuối đời.

"Trong ngôi nhà anh ở ngày ấy không có tivi, không tủ lạnh, không casette hay radio... Trong góc nhà duy nhất chỉ có chiếc giường nhưng không phải để ngủ mà là để chất đồ như chăn, màn, quần áo", nhà biên kịch Hồng Ngát kể.

Cố diễn viên Robert Hải và người vợ thứ 3.

Cố diễn viên Robert Hải và người vợ thứ 3.

Về đời tư, Robert Hải có ba đời vợ. Với hai vợ trước (một người gốc Pháp, một người gốc Trung Quốc), họ sinh với nhau 11 con. Sau khi chia tay, các con đều theo mẹ về nước.

Người vợ thứ ba của Robert Hải là bà Thuỳ Dung - người mẹ đơn thân có hai con nhỏ. Ông sống với bà đến cuối đời và có thêm một người con trai.

Năm 1998, ông phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Ông bình tĩnh chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.

Tháng 9/2000, ông trút hơi thở cuối cùng. Theo nguyện vọng của nam diễn viên, sau khi được hoả táng, tro cốt ông được chia ra làm hai phần. Một phần đem về Đà Lạt rải bên trên ngọn đồi - nơi có một phần của ba mẹ nuôi, phần còn lại rải xuống sông ở chân cầu Bình Lợi, nơi ông ở, cũng là nơi ông tình cờ gặp bà Thùy Dung rồi bén duyên với điện ảnh.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!