Phụ huynh ở Hàn Quốc 10 lần đột nhập trường đánh cắp đề thi cho con

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Các công tố viên đã đề nghị mức án 8 năm tù đối với một phụ huynh 48 tuổi ở Hàn Quốc vì nhiều lần đột nhập vào trường THPT nơi con đang theo học để đánh cắp đề thi.

Theo VTV đưa tin "Phụ huynh ở Hàn Quốc 10 lần độ:t nhậ:p trường đánh c:ắp đề thi cho con", nội dung chính như sau: 

Ngày 26/11, Tòa án Chi nhánh Andong thuộc Tòa án Địa phương Daegu mở phiên xét xử đối với bị cáo A (48 tuổi) về các tội danh trộm c:ắp đặc biệt và trộm độ:t nhậ:p chỗ ở vào ban đêm. Tại phiên tòa, các công tố viên đề nghị tuyên phạt A mức án 8 năm tù gia:m.

Các công tố viên cũng đề nghị mức án 7 năm tù gia:m và 31,5 triệu Won tiền bồi thường đối với giáo viên hợp đồng B (31 tuổi) - người đã tiếp tay cho A, và mức án 3 năm tù gia:m đối với trưởng phòng hành chính C (37 tuổi).

Phụ huynh ở Hàn Quốc 10 lần đột nhập trường đánh cắp đề thi cho con - Ảnh 1.

Phụ huynh bị đề nghị mức án 8 năm tù vì đánh c:ắp đề thi ở trường (Ảnh: Yonhap)

Con gái của A là D (trẻ vị thành niên) bị truy tố về tội cản trở công vụ bằng thủ đoạn gian dối, vì biết rõ đề thi bị lấy c:ắp nhưng vẫn học thuộc trước khi làm bài. Viện kiểm sát đề nghị mức án 2 - 3 năm tù dành cho D.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, A và B đã 10 lần lén độ:t nhậ:p vào trường THPT ở TP Andong để lấy c:ắp đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Nhờ sử dụng trước đề thi bị rò rỉ ra ngoài, D liên tục giữ vị trí nhất toàn trường trong các kỳ đánh giá nội bộ. Hành vi của họ bị phát giác vào ngày 4/7/2025 khi hệ thống an ninh của trường kích hoạt báo động trong thời điểm trường đang tổ chức thi cuối kỳ.

Các công tố viên lập luận: "A đã thực hiện các hành vi phạm tội với một nhận thức sai lệch về tình thương của cha mẹ và phủ nhận cáo buộc, đồng thời tiêu hủy chứng cứ trong quá trình điều tra". Đối với B, họ cho biết: "Là một giáo viên - người lẽ ra phải định hướng đúng đắn cho học sinh, B đã đánh c:ắp đề thi để lấy tiền trong suốt 3 năm".

Nói lời cuối cùng tại tòa, A thừa nhận: "Tôi đã phạm tội xuất phát từ nhận thức sai lệch về tình thương con. Dù chính tôi là người đưa con đến trước tòa, tôi tha thiết xin được khoan hồng để có thể tiếp tục sống bên con". Con gái của A cũng gửi lời xin lỗi: "Em xin lỗi vì đã làm tổn thương những người bạn đã cùng em chăm chỉ học tập".

Phiên tòa tuyên án đối với A và các đồng phạm dự kiến diễn ra vào ngày 14/1/2026.

Đời Sống Pháp Luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Tin nhắn khiến hàng ngàn phụ huynh TP.HCM háo hức nhất lúc này: Nếu bạn chưa nhận được, cứ từ từ, đừng lo!". Nội dung như sau:

Những ngày cuối tháng 11, trên các diễn đàn phụ huynh TP.HCM nóng hẳn lên vì một thông tin được chờ đợi từ lâu: các trường bắt đầu thông báo hoàn trả phí bảo hiểm y tế cho học sinh.

Dù chính sách đã được thông qua từ giữa tháng, nhưng mỗi phụ huynh lại hồi hộp chờ trường của con mình cập nhật. Người đã nhận thì hào hứng khoe tin nhắn ngân hàng; người chưa nhận thì vừa mong đợi vừa thắc mắc sao trường con mình chưa trả.

Một phụ huynh vui vẻ chia sẻ: “Hôm trước tôi có hỏi xem tiền bảo hiểm đóng rồi có được trả lại không. Chiều nay trường gửi tin nhắn luôn, thông báo hoàn trả phí BHYT. Chỉ cần cung cấp số tài khoản, hai hôm sau tiền về luôn”. Một người khác cũng cho biết: “Trường con mình phường  Sài Gòn thông báo rồi nhé. Các phụ huynh cứ từ từ chờ, chắc chắn sẽ có”. Trên các nhóm Facebook, không khó để bắt gặp những bình luận như: “Nhà mình nhận rồi”, “Trường con mình trả nhanh lắm”, “Đã thấy tiền về tài khoản nhé các mẹ ơi!”.

Tin nhắn khiến hàng ngàn phụ huynh TP.HCM háo hức nhất lúc này: Nếu bạn chưa nhận được, cứ từ từ, đừng lo!- Ảnh 1.
Tin nhắn khiến hàng ngàn phụ huynh TP.HCM háo hức nhất lúc này: Nếu bạn chưa nhận được, cứ từ từ, đừng lo!- Ảnh 2.
Tin nhắn khiến hàng ngàn phụ huynh TP.HCM háo hức nhất lúc này: Nếu bạn chưa nhận được, cứ từ từ, đừng lo!- Ảnh 3.

Và vì phần lớn học sinh đã đóng tiền từ đầu năm, các trường đang tiến hành đối soát và hoàn trả lại cho phụ huynh theo quy trình riêng

Sự háo hức này không phải vô cớ. Ngày 14/11, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi và học sinh trên địa bàn. Theo nghị quyết, những người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách BHYT khác sẽ được ngân sách thành phố chi trả 100% mức đóng BHYT. Nhóm đối tượng này có hơn 530.000 người. 

Đối với học sinh, bao gồm học sinh các trường phổ thông và học viên hệ giáo dục thường xuyên bậc THCS, THPT tại cả trường công lập và ngoài công lập, nghị quyết quy định hỗ trợ 50% mức đóng BHYT học sinh. Khi cộng với mức hỗ trợ 50% từ chính sách chung của Trung ương, mỗi học sinh sẽ được hỗ trợ 100% phí BHYT. Có khoảng hơn 2 triệu học sinh thuộc diện được thụ hưởng chính sách này.

Và vì phần lớn học sinh đã đóng tiền từ đầu năm, các trường đang tiến hành đối soát và hoàn trả lại cho phụ huynh theo quy trình riêng: khấu trừ trực tiếp vào học phí tháng sau, yêu cầu phụ huynh gửi lại số tài khoản ngân hàng để chuyển trả hoặc nhận trực tiếp.

Điều làm nhiều người bất ngờ là tốc độ triển khai ở một số nơi rất nhanh. Nhiều phụ huynh khoe vừa cung cấp thông tin tài khoản được vài ngày đã thấy tiền vào. Một vài người hài hước nói: “Tin nhắn báo tiền BHYT hoàn trả còn vui hơn tin nhắn lương". Có người lại nhẹ nhõm vì số tiền tuy không lớn nhưng rất đáng quý trong lúc chi phí nuôi con ngày càng tăng.

Bên dưới những bài đăng, tinh thần chung là hồ hởi xen lẫn chờ đợi. Ba mẹ nhắn nhau cập nhật, động viên nhau đừng lo lắng nếu trường chưa thông báo. Nhiều người ghi nhận đây là một chính sách nhân văn, hợp lý, xuất phát từ mong muốn giảm gánh nặng học phí và tạo điều kiện để học sinh những gia đình khó khăn vẫn được chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

Nếu bạn vẫn chưa nhận được tin nhắn hoàn tiền? Đừng sốt ruột. Mỗi trường sẽ có tiến độ xử lý khác nhau, nhưng theo khẳng định của ngành BHXH, tiền chắc chắn sẽ được hoàn trả đầy đủ.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!