Nữ nghệ sĩ từng thi hoa hậu, là người duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong NSND, NSƯT
Nghệ sĩ Vân Dung nổi tiếng đã hàng chục năm, đảm nhận nhiều vai diễn lớn nhỏ, còn ghi dấu ấn trong chương trình Táo Quân. Nhưng vì sao đến nay chị vẫn chưa có danh hiệu NSND, NSƯT?
Ngày 30 tháng 11 năm 2025, báo Sở Hứu Trí Tuệ đăng tải bài viết với tiêu đề "Nữ nghệ sĩ từng thi hoa hậu, là người duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong NSND, NSƯT". Nội dung như sau:
Hơn ba thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ Vân Dung đã trở thành một trong những gương mặt đặc biệt của làng hài Việt Nam. Không chỉ ghi dấu trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ với loạt tiểu phẩm “Đời cười”, chị còn tạo dựng vị trí vững chắc trên truyền hình qua các chương trình “Táo Quân”, “Gặp nhau cuối tuần”, “Gala cười” và hàng loạt phim truyền hình ăn khách.
Vân Dung tên đầy đủ là Lê Vân Dung, sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi bố làm đạo diễn, mẹ là diễn viên. Năm 17 tuổi, chị tham dự cuộc thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong (tiền thân Hoa hậu Việt Nam) và lọt Top 15. Duyên may này đã mở cánh cửa đưa Vân Dung đến với nghệ thuật biểu diễn, để rồi trở thành một trong những nữ diễn viên hài được yêu mến nhất.


Là gương mặt quen thuộc mỗi mùa Táo Quân, Vân Dung đặc biệt hơn các đồng nghiệp ở chỗ chị là người duy nhất đến nay chưa được phong tặng danh hiệu NSƯT hay NSND. Trong khi đó, Tự Long, Công Lý, Quốc Khánh, Minh Hằng đều đã là NSND; Quang Thắng, Chí Trung là NSƯT.
Trước những câu hỏi xoay quanh điều này, nữ nghệ sĩ chia sẻ thẳng thắn rằng chị không đặt nặng danh hiệu: “Danh hiệu yêu cầu phải đi thi và có huy chương. Nhưng tôi tự ti, nghĩ mình không có duyên với các cuộc thi. Tôi sợ trượt, nên chẳng bao giờ dám đi thi cả”.

Đồng nghiệp thân thiết, NSND Tự Long, từng dí dỏm trêu rằng Vân Dung “muốn mãi được gọi là nghệ sĩ tài năng trẻ để lúc nào cũng trẻ”.
Ngoài đời, Vân Dung là người kín tiếng trong chuyện riêng tư. Chị hiếm khi nói về chồng trước truyền thông, chỉ cho biết ông xã công tác lâu năm tại miền Nam. Dù sống xa nhau phần lớn thời gian, cả hai luôn dành cho nhau sự tin tưởng và không ghen tuông, giúp cuộc sống hôn nhân bình yên suốt nhiều năm.

Bước sang tuổi 50, Vân Dung vẫn giữ tinh thần làm nghề hăng say và nguồn năng lượng dồi dào. Công việc bận rộn nhưng chị luôn duy trì nếp sống tươm tất: “Kể cả khi đi quay về lúc 3-4 giờ sáng, tôi vẫn dọn dẹp nhà cửa. Ngày nào không đi làm phim, tôi đưa đón con và lo mọi việc trong nhà”.
Trong vai trò người mẹ, Vân Dung tự nhận mình là “vai ác” khi khá nghiêm khắc với con trai Long Vũ. Theo chị, sự kỷ luật là cách giúp con trưởng thành trong một môi trường ổn định, lành mạnh.


Dù không phô trương danh hiệu, Vân Dung vẫn giữ vững vị thế của một nghệ sĩ được yêu mến, bằng chính năng lượng tích cực, sự tận tâm với nghệ thuật và đời sống giản dị phía sau ánh hào quang.
Báo Dân Việt cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Nghệ sĩ duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT gửi tâm thư xúc động tới con trai". Nội dung như sau:
Theo chia sẻ, Vân Dung - nghệ sĩ duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) - gửi lời chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương tới con trai Long Vũ. Chị chúc con bước sang tuổi mới thêm trưởng thành, thêm tỏa sáng và luôn tìm được hạnh phúc trên con đường mình chọn.
Nghệ sĩ Vân Dung bày tỏ rằng mỗi bước đi của con trai đều để lại trong chị những dấu ấn sâu sắc. Có những điều Long Vũ có thể đã quên – những lần vấp ngã, những giọt nước mắt hay những nụ cười ngây ngô – nhưng chị thì nhớ. Nhớ để thấy con đã lớn lên từng ngày, nhớ để giữ mãi hình ảnh cậu bé năm nào nay đã trở thành một chàng trai trưởng thành.
Theo nữ nghệ sĩ, cuộc đời phía trước vẫn còn nhiều chặng đường dài với không ít thử thách có thể khiến con trai mệt mỏi. Nhưng dù thế nào, chị luôn đứng phía sau dõi theo, luôn giữ cho con một khoảng trời bình yên để trở về. Dù Long Vũ có đi xa đến đâu hay trưởng thành đến mức nào, thì trong mắt Vân Dung, con trai vẫn mãi là cậu bé nhỏ cần được yêu thương và chở che.
Chị cũng chia sẻ, điều chị mong mỏi nhất không phải là con phải thật thành công hay nổi bật, mà là con sống hạnh phúc, sống tử tế và luôn nhớ rằng: luôn có một nơi gọi là nhà, và có một người mẹ luôn dang rộng vòng tay chờ con.
Nghệ sĩ Vân Dung khép lại lời nhắn bằng tình yêu vô hạn dành cho con trai.
Con trai Vân Dung đưa hết tiền cát-xê cho mẹ
Nghệ sĩ Vân Dung từng chia sẻ với PV Dân Việt rằng, ngay từ khi mới ra trường, Long Vũ đã rất sốt sắng, chủ động để đi casting (thử vai) phim. Tất cả là do Vũ tự đi casting chứ nữ nghệ sĩ không biết thông tin về phim và cũng không tác động gì.
"Tốt nghiệp Đại học, Long Vũ ở nhà cứ chờ xem có phim nào casting thì đi. Con hay hỏi sao con không được gọi đi làm phim nhỉ, hay con xấu trai quá nên không ai mời đóng hả mẹ?".
Tôi mới bảo: "Cứ bình tĩnh con ạ, các nghệ sĩ như: NSND Công Lý, Quang Thắng, Trường Giang… cũng không phải là người đẹp trai nhưng vẫn đi làm phim do khả năng và có duyên đấy thôi", nghệ sĩ Vân Dung kể lại.
Vân Dung cho hay, khi biết con muốn thi vào khoa Diễn viên, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chị đã khuyên con là nghề này rất vất vả và nghèo, nếu không có tài năng thực sự thì rất khó khăn.
Thứ hai là phải thật giỏi, nếu không nghề sẽ đào thải rất nhanh, nhưng con trai chị đã quyết tâm theo nghề. Hiện tại, chị cũng hồi hộp với mỗi bước trưởng thành cùng con.
Nữ nghệ sĩ cho biết: "Diễn viên là nghề có muốn nâng đỡ mà khán giả không yêu quý thì rất khó trụ được. Con phải có thực lực thì mới làm nghề được lâu dài chứ kiểu "con ông cháu cha" xong không có năng khiếu thì cũng rất khó làm nghề".
Nữ danh hài kể lại, Long Vũ là một người rất tình cảm, biết quan tâm đến mẹ. Đi đâu về, con có thói quen mua tặng mẹ những thứ nho nhỏ.
"Con đi diễn có cát-xê cũng đưa mẹ giữ hết. Khi nhận được tháng lương đầu tiên, Long Vũ đã tặng mẹ một sợi dây chuyền vàng khiến tôi cảm động suýt khóc", Vân Dung kể về con trai.
Ngoài ra, Chải của Đi giữa trời rực rỡ là một người khá giản dị, dù là con của một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Long Vũ lại không ăn diện, không dùng đồ sành điệu.
Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Vũ không bao giờ đòi mẹ mua thứ gì cả. Con không biết dùng hàng hiệu, nhiều lần thấy con ít quần áo quá, tôi cho tiền để mua nhưng con không lấy. Con chỉ có 2 cái quần và 2 đôi giày thay đổi nhau thôi, đưa xe nào con đi xe đó mà không đòi hỏi. Có lần, đôi xăng-đan bị rách, con còn bảo bà mang ra chợ khâu lại để đi tiếp".
