Vụ bé trai đập nát điện thoại vì mẹ không mua máy 20 triệu đồng: Chủ cửa hàng kể lại toàn bộ sự việc
Một cậu bé ở thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã đập nát chiếc điện thoại cũ sau khi mẹ đề nghị mua một mẫu máy giá khoảng 2.000 nhân dân tệ (hơn 7 triệu đồng) thay vì chiếc điện thoại cao cấp cậu bé yêu thích.
Vụ việc một cậu bé nổi nóng đập nát điện thoại ngay trong cửa hàng sau khi không được mẹ đồng ý mua mẫu máy đắt tiền đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Người trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc đã lên tiếng chia sẻ những diễn biến phía sau đoạn clip gây tranh cãi.
Theo chủ cửa hàng điện thoại, nguyên nhân bắt đầu từ một vụ va chạm giao thông xảy ra trước đó. Trong lúc di chuyển, cậu bé đi xe và va chạm với một phương tiện khác trên đường. Chiếc điện thoại em để trong túi bị rơi xuống đất, khiến màn hình nứt vỡ và phần bo mạch bên trong hư hỏng.
Khoảng 10 giờ cùng ngày, người mẹ đưa con trai đến cửa hàng để kiểm tra tình trạng chiếc điện thoại. Thiết bị được bọc trong túi nilon và mang tới quầy kỹ thuật để kiểm tra.
Sau vài phút xem xét, chủ cửa hàng cho biết điện thoại đã hư hỏng khá nặng. Không chỉ màn hình bị vỡ mà bo mạch bên trong cũng gặp sự cố. Theo đánh giá của cửa hàng, chi phí sửa chữa có thể tương đương với việc mua một chiếc điện thoại mới nên ông khuyên hai mẹ con cân nhắc đổi sang máy khác.
Trong lúc tham khảo các sản phẩm đang bày bán, cậu bé chú ý đến một mẫu điện thoại cao cấp có giá khoảng 5.000-6.000 nhân dân tệ, tương đương từ 18 đến 22 triệu đồng. Em cầm chiếc điện thoại trên tay và tỏ rõ mong muốn được sở hữu sản phẩm này.
Tuy nhiên, người mẹ cho biết gia đình vừa phải chi một khoản tiền để sửa xe sau vụ va chạm nên tình hình tài chính trong tháng không dư dả. Bà chỉ sang một mẫu điện thoại khác có giá hơn 2.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 7 triệu đồng, và đề nghị con sử dụng tạm mẫu máy này.
Theo lời kể của chủ cửa hàng, người mẹ sau đó còn giới thiệu thêm một mẫu điện thoại khác có giá 2.699 nhân dân tệ, khoảng 9,8 triệu đồng, đồng thời nhận xét đây cũng là một lựa chọn đẹp và phù hợp.
Dù vậy, cậu bé vẫn không chấp nhận. Trong lúc mất bình tĩnh, em bất ngờ giật chiếc điện thoại khỏi tay mẹ rồi ném mạnh xuống nền nhà.
Cú ném khiến chiếc điện thoại vỡ thành nhiều mảnh ngay giữa cửa hàng. Tiếng động lớn khiến nhân viên và các khách hàng có mặt đều chú ý.
Clip được chia sẻ thu hút sự chú ý của nhiều người
Sau khi đập điện thoại, cậu bé lập tức bỏ chạy khỏi cửa hàng trong trạng thái tức giận. Người mẹ gọi theo nhưng em vẫn tiếp tục đi ra ngoài.
Điều khiến nhiều người chứng kiến không khỏi suy nghĩ là phản ứng của người mẹ sau đó. Thay vì trách mắng hay nổi giận với con, bà lặng lẽ cúi xuống nhặt từng linh kiện, từng mảnh vỡ của chiếc điện thoại nằm rải rác trên sàn.
Toàn bộ sự việc được camera cửa hàng ghi lại. Chủ cửa hàng sau đó đăng tải đoạn video lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Trước nhiều ý kiến cho rằng cậu bé đã đập chiếc điện thoại trưng bày của cửa hàng, chủ cửa hàng đã lên tiếng đính chính. Ông cho biết chiếc điện thoại xuất hiện trong đoạn clip không phải hàng trưng bày mà chính là chiếc máy của cậu bé đã bị hư hỏng sau vụ va chạm giao thông trước đó.
Sau khi video lan truyền rộng rãi, chủ cửa hàng chủ động liên hệ với gia đình. Người này còn mua một ít hoa quả đến thăm hỏi và hỗ trợ hòa giải giữa hai mẹ con.
Theo chia sẻ từ chủ cửa hàng, sau cuộc trò chuyện, cậu bé đã trực tiếp xin lỗi mẹ về hành động nóng nảy của mình. Người mẹ cũng không tiếp tục trách mắng con mà gửi lời cảm ơn đến chủ cửa hàng vì đã giúp gia đình giải quyết sự việc trong êm đẹp.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội, không chỉ xoay quanh hành động bốc đồng của cậu bé mà còn bởi cách ứng xử bình tĩnh, bao dung của người mẹ sau sự việc.
Tác giả: Thu Hiền
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 08/10/2026 | 15:27)
