Lời đầu tiên khi tỉnh lại của tử tù sống sót sau hai liều thuốc độc

MỹSáu ngày sau vụ hành quyết bất thành, Christa Pike tỉnh lại và nói chuyện, chỉ một ngày sau khi các luật sư được thông báo bà đã chết não.

"Chúng tôi được thông báo tối thứ Hai rằng Christa đã chết não và sẽ được rút hỗ trợ sự sống vào ngày hôm sau. Nhưng đến thứ Ba, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Christa tỉnh dậy và bắt đầu nói chuyện", luật sư Randy Spivey cho biết tại cuộc họp báo bên ngoài Tòa án Chancery hạt Davidson, Nashville, ngày 7/10.

Theo People, Spivey không có mặt khi Pike tỉnh lại sáng 6/10 nhưng sau đó được thông báo những lời đầu tiên bà nói là: "Tôi đang ở đâu?" và "Các ông là ai?".

Christa Pike, 50 tuổi, tử tù sống sót sau hai liều thuốc độc trong vụ hành quyết bất thành tại Tennessee ngày 30/9. Ảnh:Tennessee Department of Correction

Luật sư nói không thể giải thích điều gì đã xảy ra từ tối 5/10 đến sáng hôm sau khiến tình trạng của Pike thay đổi. Ông cũng tránh đưa ra nhận định y khoa nhưng cho biết thân chủ vẫn nhớ một phần những gì xảy ra trong cuộc hành quyết ngày 30/9 và ý thức được bang Tennessee đã cố thi hành án tử hình đối với mình.

Pike, 50 tuổi, vẫn trong tình trạng nghiêm trọng. AP dẫn lời nhóm luật sư cho biết bà chưa thể cử động tay hay nuốt, bị viêm phổi và có cục máu đông ở một cánh tay. Do không thể nuốt, Pike đã không ăn trong khoảng một tuần.

Spivey cho biết Pike thường xuyên mất tập trung trong thời gian dài và còn nhầm lẫn về nhiều vấn đề. "Hiện tại cô ấy rất tức giận và hoang mang về mọi chuyện", ông nói.

Tiến sĩ Joel Zivot, giáo sư gây mê và phẫu thuật, người tư vấn cho nhóm pháp lý của Pike, cho rằng có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng mới đánh giá được mức độ hồi phục, đặc biệt là khả năng nhận thức của bà.

Pike đang được điều trị tại một bệnh viện không công bố tên ở Nashville. Theo People, luật sư Luke Ihnen cáo buộc giới chức cản trở việc tiếp cận thân chủ và nhân viên trại giam vẫn giữ Pike bị còng, xích vào giường dù nhân viên y tế không đồng tình. Tuy nhiên, phía bang bác bỏ việc hạn chế luật sư gặp Pike.

Luật sư Luke Ihnen của Pike (bên phải) tại toà án hôm 7/10. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 7/10, một phiên điều trần được mở sau khi các luật sư của Pike khởi kiện bang Tennessee để làm rõ vụ hành quyết bất thành. Sau hơn một giờ nghe tranh luận, Thẩm phán I'Ashea Myles yêu cầu Sở Cải huấn Tennessee bảo quản toàn bộ chứng cứ liên quan đến cuộc hành quyết ngày 30/9.

Lệnh này bao gồm các vật dụng trong phòng hành quyết như thuốc, kim tiêm, dây truyền tĩnh mạch, cáng và vật tư y tế, cùng video giám sát, hình ảnh, ghi chú, nhật ký, email, tin nhắn và các tài liệu liên lạc giữa những người tham gia quá trình chuẩn bị, thi hành án.

"Bất cứ thứ gì trong căn phòng đó đều cần được bảo quản", thẩm phán nói. Bà cũng yêu cầu phía nhà tù không để mất, xóa hoặc vô tình tiêu hủy những tài liệu có thể liên quan đến vụ kiện sau này.

Khi được hỏi liệu bang Tennessee còn có ý định tiếp tục hành quyết Pike hay không, đại diện phía bang không đưa ra câu trả lời. Các luật sư của Pike cho rằng thân chủ đã chịu đựng đủ và tiếp tục đề nghị Thống đốc Bill Lee giảm án tử hình.

Trong khi đó, nguyên nhân khiến hai liều pentobarbital không khiến Pike tử vong vẫn chưa được giới chức giải thích. AP cho biết các chuyên gia y khoa và chuyên gia về tiêm thuốc độc đang chú ý đến khả năng đường truyền tĩnh mạch gặp sự cố, khiến thuốc tích tụ trong mô thay vì đi vào máu.

Trong hồ sơ gửi tòa, nhóm luật sư của Pike cho rằng đội hành quyết có thể không nhận ra các đường truyền đặt sai vị trí hoặc tĩnh mạch đã bị vỡ.

Cuộc hành quyết ngày 30/9 bắt đầu khi Pike được cố định trên cáng và được phép nói lời cuối. Khoảng 5 phút sau khi quá trình tiêm thuốc bắt đầu, bà ngẩng đầu và nói cánh tay bị đau. Sau đó Pike dường như mất ý thức nhưng vẫn tiếp tục thở. Các nhân chứng còn nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng ngáy trong gần 90 phút, cho tới khi báo chí được yêu cầu rời khỏi khu vực chứng kiến.

Sau hai liều pentobarbital, Pike vẫn còn sống và được xe cứu thương đưa tới bệnh viện.

Theo AP, Trung tâm Thông tin về Án tử hình cho biết Pike là trường hợp đầu tiên được biết đến sống sót sau khi thuốc độc đã được đưa vào cơ thể trong một cuộc hành quyết. Vụ việc khiến Thống đốc Bill Lee tạm dừng vụ hành quyết còn lại của Tennessee trong năm 2026 và yêu cầu một cuộc rà soát độc lập. Người đứng đầu hệ thống nhà tù của bang sau đó từ chức.

Những gì thực sự xảy ra trong phòng hành quyết vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Sở Cải huấn Tennessee trước đó khẳng định đội thi hành án đã tuân thủ quy trình được phê duyệt.

Ảnh nạn nhân Colleen Slemmer được gia đình đặt bên ngoài nhà tù trong ngày Christa Pike bị hành quyết. Ảnh: AP

Pike bị kết án tử hình vì sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, năm 1995, khi bà mới 18 tuổi. Theo hồ sơ vụ án, Pike cùng bạn trai Tadaryl Shipp và người bạn Shadolla Peterson dụ Slemmer tới một khu rừng thuộc khuôn viên nông nghiệp của Đại học Tennessee. Tại đây, nạn nhân bị đánh đập, đâm và sát hại. Trong ba người liên quan, Pike là người duy nhất bị kết án tử hình.

Các luật sư của bà nhiều năm qua đề nghị chuyển án thành tù chung thân, viện dẫn độ tuổi khi phạm tội, tiền sử bị lạm dụng và các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Trong khi nhóm pháp lý của Pike tiếp tục đề nghị giảm án, mẹ của nạn nhân Colleen Slemmer cho rằng vụ hành quyết bất thành khiến gia đình một lần nữa phải trải qua tổn thương.

May Martinez, người chứng kiến cuộc hành quyết ngày 30/9, kể bà đã bật khóc khi thấy Pike vẫn tỉnh, nói chuyện và ngẩng đầu sau khi được tiêm thuốc. "Tôi nghĩ bang này nợ tôi một lời xin lỗi", bà nói với ABC News.

Trong cuộc phỏng vấn khác với People, Martinez cho biết sau hơn 30 năm, bà vẫn không thấy Pike thể hiện sự hối hận hay xin lỗi về cái chết của con gái. Vụ hành quyết thất bại, theo bà, khiến cảm giác công lý dành cho Colleen vẫn chưa được thực hiện trọn vẹn.

Phạm Linh

Theo báo VnExpress (Đăng: 08/10/2026 | 08:56)