Tìm thấy bé trai trên núi sau hơn 17 tiếng đi lạc
Sau hơn 17 tiếng rời khỏi nhà, bé trai 6 tuổi ở phường Sông Cầu được tìm thấy trên núi cách nhà hơn 10 km, bên cạnh chú chó của gia đình.
Chị Nguyễn Thị Mai, 30 tuổi, trú tổ dân phố Long Hải Bắc, phường Sông Cầu cho biết con trai 6 tuổi rời khỏi nhà lúc 15h30 ngày 12/9. Ban đầu gia đình nghĩ bé chơi gần nhà. Khoảng một giờ sau không thấy con trở về nên mọi người đi tìm và trình báo cơ quan chức năng.
Trích xuất camera của các hộ dân lân cận, vợ chồng chị phát hiện bé đi cùng con chó màu đen của gia đình.
Nhận tin báo, Công an phường Sông Cầu, Ban Chỉ huy Quân sự cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương tổ chức rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm bán kính hơn 10 km liên tục từ chiều tối 12 đến rạng sáng 13/9.

Thời điểm bé trai 6 tuổi rời nhà. Ảnh: Công an phường Sông Cầu
Đến khoảng 9h ngày 13/9, cậu bé được phát hiện tại khu vực rẫy keo ở núi Ông Định, cách nhà hơn 10 km.
Anh Trương Văn Dân, 34 tuổi, người tìm thấy bé, cho biết khi đang trên đường lên rẫy thì phát hiện bóng trẻ em mặc áo xanh. Đối chiếu với thông tin tìm kiếm trên mạng, anh tiếp cận và nhận thấy bé đã mệt lả. Anh hô hoán người xung quanh hỗ trợ nước, bánh mì và báo công an đến đưa bé xuống núi.
Lúc này, chú chó màu đen vẫn ở bên cạnh không rời. Khi có người lạ tiếp cận, con vật lùi lại giữ khoảng cách nhưng mắt liên tục dõi theo cậu chủ. Những người trong đội tìm kiếm cho rằng chú chó đã canh chừng bé suốt đêm trên núi.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa bé trai xuống núi. Ảnh: Công an phường Sông Cầu
Theo anh Dân, quãng đường từ nhà bé đến nơi được phát hiện phần lớn là đường rừng núi, cây cối rậm rạp. "Người lớn còn khó đi, không biết tại sao thằng bé có thể đến được đây", anh nói.
Chị Nguyễn Thị Mai cho biết nhận tin con trai đã được tìm thấy an toàn, gia đình rất vui mừng và đã cùng lực lượng chức năng đến tận nơi đón bé. Đến nay sức khỏe bé ổn định, cơ thể không có vết thương.
Mẹ bé trai cho biết thêm con vật thuộc giống chó cỏ, được nuôi khoảng hai năm. Do bé chậm phát triển, chú chó thường xuyên gắn bó với em trong sinh hoạt hằng ngày. "Nếu không có con chó bên cạnh suốt đêm qua, không biết con tôi sẽ ra sao", chị Mai kể.
Theo người mẹ, khi lực lượng chức năng đưa bé xuống núi, con vật vẫn theo sát. Tuy nhiên, lúc công an bế em lên xe đưa về, chú chó tưởng mất chủ nên quay đầu chạy ngược trở lại rừng. "Chồng tôi đang quay lại khu vực núi để tìm kiếm, hy vọng sớm đưa nó trở về", chị nói.
