Camera ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của thiếu tá quân đội cứu người rồi mất tích

Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy Thiếu tá Trần Văn Tùng quay lại can ngăn nam thanh niên tại cầu Bo, trước khi cứu người. Sau đó, cả hai bị dòng nước cuốn mất tích.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích Thiếu tá Trần Văn Tùng (SN 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568) và anh Đ.V.L. sau khi cả hai mất tích dưới sông Trà Lý, khu vực cầu Bo (phường Thái Bình, Hưng Yên).

Lãnh đạo phường Thái Bình cho biết, các lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân.

Khoảnh khắc thiếu tá quân đội l.ao xuống sông cứu nam thanh niên rồi mất tích

Chiều 12/9, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình của một ô tô, ghi lại khoảnh khắc trước khi Thiếu tá Trần Văn Tùng l.ao xuống sông Trà Lý cứu nam thanh niên rồi mất tích.

Theo hình ảnh từ camera, khi ô tô đi đến giữa cầu Bo, một xe máy được dựng trên cầu. Gần đó, người phụ nữ đang cố gắng kéo, giữ nam thanh niên có biểu hiện tâm lý bất thường. 

Lúc này, Thiếu tá Tùng đi xe máy qua cầu, ngoái lại quan sát. Nhận thấy có chuyện bất thường, anh quay xe, tiến đến chỗ hai mẹ con đang giằng co để khuyên can, giúp đỡ.

Có thể là hình ảnh về đường
 Thiếu tá Trần Văn Tùng phát hiện ra sự việc và quay lại 

Theo người chứng kiến, trước đó, anh Đ.V.L. (SN 1996, trú xã Đông Hưng) được mẹ chở đi khám bệnh về. Khi đến giữa cầu Bo, anh L. và mẹ xảy ra giằng co. 

Thiếu tá Tùng cùng anh Đoàn Văn Tiến (ở phường Trần Hưng Đạo) nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục, động viên anh L. và sau đó anh L. đồng ý và nhờ Thiếu tá Tùng đưa về nhà.

Có thể là hình ảnh về xe môtô, xe scooter và đường
 Đồng chí Tùng khuyên ngăn nam thanh niên 

Đến khoảng 9 giờ 45 phút, khi Thiếu tá Tùng quay lại lấy xe máy để chở anh L. về, nam thanh niên bất ngờ r.ơi xuống sông Trà Lý. Không do dự trước nguy hiểm, Thiếu tá Tùng lập tức l.ao xuống cứu nam thanh niên đang chới với giữa dòng nước.

Anh Nguyễn Thanh Bình (phường Tiền Phong, Hưng Yên), người chứng kiến sự việc, cho biết khi chạy ra phía cầu, anh nhìn thấy Thiếu tá Tùng đang bơi giữa dòng nước, cách nam thanh niên khoảng 20 m.

Tuy nhiên, khu vực hai người r.ơi xuống có dòng nước xoáy, chảy rất mạnh. Sau đó, cả hai bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, thân nhân Thiếu tá Trần Văn Tùng cùng đông đảo người dân có mặt tại khu vực bờ sông Trà Lý, nơi lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 nạn nhân.

Mẹ Thiếu tá Trần Văn Tùng gào khóc khi hay tin con trai gặp nạn. Người phụ nữ được người thân và đồng đội của Thiếu tá Tùng động viên, chia sẻ nhưng vẫn không khỏi đau xót khi chưa tìm thấy con trai.

Ngay sau khi nhận được thông tin, thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 568, lãnh đạo các đơn vị và địa phương liên quan đã nhanh chóng có mặt, chỉ đạo công tác, thu thập thông tin, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Đội cứu hộ đường thủy 116 Thái Bình tập trung tìm kiếm người mất tích.

Người sĩ quan vừa xây nhà, hai con còn nhỏ

Anh Trần Ngọc Tuyến, anh trai của Thiếu tá Trần Văn Tùng, cho biết gia đình không khỏi bàng hoàng trước thông tin dữ về người em.

Chia sẻ về gia đình, anh Tuyến cho biết vợ chồng Thiếu tá Tùng vừa chắt chiu, tích góp để hoàn thiện ngôi nhà mới. Vợ anh Tùng làm kế toán. Hai vợ chồng có hai người con, trong đó con gái lớn đang học lớp 2 và vừa đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, còn con trai nhỏ mới 4 tuổi.

Không có mô tả ảnh.
 Người nhà túc trực chờ tin tức của anh

Những ngày không phải trực tại đơn vị, anh Tùng thường tranh thủ về nhà để cùng vợ chăm sóc hai con. Nhà cách đơn vị khoảng 15km.

Tác giả: Phạm Thu Phương

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 13/09/2026 | 08:03)