Nhận được hơn 4,8 tỷ, gia đình xin cộng đồng làm thêm 1 việc để hỗ trợ anh Nguyễn Viết Quang: "Xin cúi đầu cảm ơn"
Sau khi nhận được hơn 4,8 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, gia đình anh Nguyễn Viết Quang quyết định dừng tiếp nhận hỗ trợ từ 18h ngày 10/10.
Theo chia sẻ của anh trai anh Quang - anh Hoàng, trước những mất mát quá lớn mà em trai phải gánh chịu, gia đình đã thông qua hai luật sư cùng các kênh thông tin để kết nối, kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhà hảo tâm. Tính đến 19h ngày 10/10, tổng số tiền gia đình tiếp nhận đã vượt 4,8 tỷ đồng.
Trong thư gửi những người đã hỗ trợ, anh Hoàng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình cảm, sự sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần mà cộng đồng dành cho em trai mình. Theo gia đình, những khoản đóng góp không chỉ giúp trang trải chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên quý giá, tiếp thêm niềm tin để anh Quang vượt qua biến cố đau lòng.
Trước sự giúp đỡ lớn lao của mọi người, gia đình quyết định dừng tiếp nhận hỗ trợ kể từ 18h ngày 10/10. Toàn bộ số tiền đã nhận được sẽ được ưu tiên phục vụ quá trình điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống lâu dài cho anh Quang. Gia đình cho biết sẽ phối hợp với anh Quang để quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích.
Anh Hoàng cũng chia sẻ: "Sau thông báo này, gia đình mong được dành thời gian chăm sóc em Quang và kính mong các cơ quan báo chí, cộng đồng giúp giữ sự riêng tư, để em có điều kiện yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe. Em Quang đã mất đi những người thân yêu nhất. Không khoản tiền nào có thể bù đắp được sự mất mát ấy, nhưng tình thương của cộng đồng đã giúp em có thêm điều kiện và niềm tin để bước tiếp. Có những ân tình không thể đong đếm bằng tiền bạc, cũng không thể nói hết bằng lời cảm ơn. Thay mặt em Quang và gia đình, tôi xin cúi đầu cảm ơn tất cả quý vị. Kính chúc mọi người sức khỏe, bình an và mong những nghĩa cử tốt đẹp này sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều hoàn cảnh khó khăn khác."
Ngày 7/10, sau hơn một tháng điều trị đa chấn thương tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, anh Quang được gia đình đưa về quê nhà Nghệ An để tiếp tục quá trình hồi phục.

Theo các bác sĩ, anh bị tổn thương cơ thể 76%, với nhiều di chứng nghiêm trọng liên quan đến gân, cơ và thần kinh. Bên cạnh những tổn thương thể chất, anh Quang còn phải đối mặt với cú sốc tinh thần nặng nề sau khi vợ và hai con tử vong trong vụ án mạng.
Trở về quê nhà, anh Quang tiếp tục được điều trị và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Nhằm chia sẻ gánh nặng với bệnh nhân và gia đình sau biến cố, bệnh viện quyết định miễn toàn bộ chi phí điều trị và phục hồi chức năng trong thời gian anh Quang hồi phục, bao gồm cả chi phí lưu trú.
Sự chung tay của các nhà hảo tâm cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ y tế được kỳ vọng sẽ giúp anh Quang có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, từng bước phục hồi sức khỏe và ổn định cuộc sống sau những mất mát quá lớn.





Vợ và 2 con của anh Quang đã được an táng tại quê nhà Nghệ An.
Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 15:15, 12/10/2026)
