Gia đình đang phát tang, con gái bất ngờ mở mắt, ngồi dậy từ trong quan tài sau 8 tiếng ngừng thở
Một gia đình tại Guatemala rơi vào tình huống khó tin khi bé gái 15 tuổi được cho là đã qua đời bất ngờ có dấu hiệu tỉnh lại ngay trong quan tài. Sự việc xảy ra giữa lúc người thân và hàng xóm đang tập trung để tiễn đưa cô bé, khiến tất cả những người chứng kiến bàng hoàng.
Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, sáng 10/10, cô bé Yuleidy Ixcotoyac bất tỉnh và được cha là ông Abraham Ixcotoyac đưa đi tìm kiếm sự trợ giúp y tế. Trên đường đi, ông Abraham dừng xe để kiểm tra con gái. Khi nhận thấy cô bé không thở và không bắt được mạch ở cổ tay, ông cho rằng con đã tử vong.
Gia đình sau đó mua quan tài, đưa Yuleidy về nhà chuẩn bị tang lễ. Thời điểm này, cô bé chưa được bác sĩ thăm khám và cũng chưa có giấy chứng tử.
Đến khoảng 14h30 cùng ngày, người thân cùng hàng xóm tập trung tại nhà gia đình ở El Jocote, tỉnh Quiché, Guatemala, để làm lễ viếng. Giữa lúc mọi người đang chìm trong đau buồn, bà Lesvia Ríos, mẹ của Yuleidy, cúi xuống bên quan tài và nhận thấy con gái dường như có cử động.
Gia đình lập tức mở nắp để kiểm tra. Trước sự kinh ngạc của những người có mặt, Yuleidy mở mắt rồi từ từ ngồi dậy ngay bên trong quan tài.
Kể lại khoảnh khắc ấy với truyền thông địa phương, bà Lesvia cho biết: “Tôi cứ nói rằng con bé vẫn còn sống, nó chưa ch:ết. Khi tôi khóc gục trên quan tài của con, chúng tôi mở nắp quan tài và thấy con bé đang cử động, đang tỉnh lại, rồi đột nhiên ngồi bật dậy”.
Những người chứng kiến nhanh chóng hỗ trợ cô bé ra khỏi quan tài và đưa nước cho em. Khoảnh khắc bất ngờ này được ghi lại bằng video, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.
Khoảnh khắc cả gia đình vỡ òa khi thấy con gái "sống lại". (Video: Alerta Mundial).
Sau khi tỉnh lại, Yuleidy chia sẻ rằng trước lúc mất ý thức, cô cảm thấy đau dữ dội ở vùng tim, kèm theo cảm giác nặng nề.
“Tim tôi bắt đầu đau dữ dội, cảm giác rất nặng nề, rồi tôi đột nhiên mất ý thức, giống như bị ngất”, cô bé kể lại.
Yuleidy cũng bày tỏ lòng biết ơn sau sự việc và xem những gì mình trải qua là một phép màu.
Trong khi đó, ông Abraham xác nhận con gái chưa từng được đưa đến bệnh viện hay cơ sở y tế trước khi gia đình cho rằng em đã qua đời. Ông kể lại thời điểm kiểm tra con trên đường:
“Tôi tấp xe vào lề, dừng lại rồi kiểm tra và nhận thấy dường như con đã không còn nữa”.
Ông nói thêm: “Tôi thấy con không còn thở và không thể bắt được mạch ở cổ tay. Đó là một tình huống vô cùng khó khăn đối với tôi. Con bé đã không đến bệnh viện”.

Theo trang Creatorzine, Yuleidy hiện đã tỉnh táo và đang hồi phục tại nhà. Dù vậy, cô bé cho biết hai bàn tay vẫn run rẩy sau trải nghiệm bất thường này.
Đến nay, cơ quan y tế Guatemala chưa công bố kết luận y khoa về trường hợp của Yuleidy. Nguyên nhân khiến cô bé bất tỉnh, cũng như tình trạng sức khỏe thực sự trong khoảng thời gian gia đình cho rằng em đã tử vong, vẫn chưa được xác định.
Việc không có bác sĩ thăm khám trước khi gia đình tổ chức tang lễ cũng khiến tình trạng ban đầu của cô bé chưa được xác nhận bằng kết luận y khoa. Vì vậy, diễn biến trên hiện vẫn cần được làm rõ bằng thông tin chuyên môn từ cơ quan y tế.
Tác giả: Ngọc Phạm
Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 14/10/2026 | 9h32)
