Vụ bé tử vong sau tiêm ở Gia Lai: Người nhà chứng kiến tố bác sĩ làm sai 1 quy trình, "sau đó không 1 ai đứng ra giải quyết mà bỏ mặc con bé nằm đó gần 2 tiếng đồng hồ"
Bé gái 34 tháng tuổi ở tỉnh Gia Lai nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày. Tuy nhiên, khoảng 4 phút sau khi được tiêm thuốc, bệnh nhi xuất hiện các biểu hiện bất thường, phải cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Theo thông tin tóm tắt ca bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, lúc 8 giờ 32 phút ngày 12/10, bệnh nhi T.N.T.D. (nữ, 34 tháng tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) được đưa vào viện trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày.
Sau khi thăm khám, bệnh viện chẩn đoán ban đầu bệnh nhi bị viêm tiểu phế quản cấp, tiến hành hạ sốt rồi chuyển đến Khoa Nhi để theo dõi và điều trị. Đến 9 giờ 9 phút cùng ngày, khoảng 4 phút sau khi tiêm thuốc, bé xuất hiện các triệu chứng đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh và giảm ôxy máu.

Bệnh nhi được cấp cứu tích cực nhưng không qua khỏi
Ngay khi phát hiện tình trạng bất thường, bệnh viện triển khai cấp cứu, đồng thời huy động bác sĩ hồi sức đến hỗ trợ và chuyển bệnh nhi đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, dù được cấp cứu tích cực, tình trạng của bé không cải thiện. Bệnh nhi tử vong lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.
Sau sự việc, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, thể hiện sự bức xúc và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân khiến cháu bé tử vong.
Sở Y tế yêu cầu thành lập hội đồng chuyên môn
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tiến hành kiểm tra, đồng thời thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán và điều trị bệnh nhi, qua đó làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Bên cạnh đó, bệnh viện được yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh những thông tin liên quan, đồng thời kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.
Hiện nguyên nhân khiến bé gái tử vong vẫn đang được cơ quan chuyên môn đánh giá, làm rõ. Kết luận chính thức sẽ là căn cứ để xác định các vấn đề liên quan đến quá trình điều trị và xử trí tại bệnh viện.
Người nhà bé lên tiếng tố bệnh viện: "Quá nhanh quá đau đớn"
Trên trang cá nhân, 1 tài khoản nhận là người thân của bé đã chia sẻ: "Tôi thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn cộng đồng mạng và chính quyền địa phương đã động viên, an ủi và chia buồn cùng gia đình. Tôi xin phép mọi người dừng lan truyền những hình ảnh của bé. Đau lòng quá. Hãy để bé được ra đi thanh thản. Và gia đình cũng không yêu cầu nhận quyên góp.

Ngoài ra tôi xin đính chính về các trang mạng đã đăng tải là hoàn toàn không đúng sự thật (theo Hoài Phương báo Lao Động) Sự thật cháu tôi vào khoa cấp cứu lúc 9h sáng ngày 12/10 chỉ sốt nhẹ 38.5*, nhưng ho nhiều được chỉ định uống 1 viên sủi hạ sốt thì cháu vẫn chơi bình thường không có biểu hiện bất thường. Sau đó nhập viện vào khoa nhi Bệnh viện Bồng Sơn lúc 9h30, bác sĩ Lê Thị Thuý An là người trực tiếp thăm khám và chỉ định thuốc. Khoảng nửa tiếng sau khi uống viên sủi thì bé được tiêm thuốc và bị sốc phản vệ ngay lập tức, bé tím môi, run người, kêu đau bụng nhiều, nôn ra máu và ngất lịm dần sau đó ra đi. Quá nhanh quá đau đớn.

Tài khoản này livestream tại bệnh viện về vụ việc vào ngày hôm qua.
Ekip trực có hỗ trợ cấp cứu nhưng với cấp độ 4 thì cháu đã ngưng tim rồi. Bỏ qua thời gian vàng để cấp cứu rồi. Có lấy mẫu máu nhưng chưa đi làm xét nghiệm, đã chỉ định tiêm thuốc (là làm đúng quy trình dữ chưa). Cái đáng trách là sau đó không 1 ai đứng ra giải quyết, động viên hay an ủi gia đình, mà bỏ mặc con bé nằm đó gần 2 tiếng đồng hồ. Khi được yêu cầu hoàn tất giấy tờ để đưa bé về thì nhân viên có đưa cho gia đình 1 văn bản viết tay rất sơ sài. Gia đình không hợp tác và quyết định đưa bé về để lo cho bé.

Thời gian từ lúc bé nhập viện vào khoa cho đến khi bé ra đi chỉ vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ. Cơ quan chức năng cũng đã đến nhà thăm hỏi lấy lời khai. Gia đình tôi rất hợp tác và không hề gây khó dễ gì. Những j tôi nói hoàn toàn đúng sự thật. Cháu cũng đã an nghỉ. Mong mọi người hiểu và đồng hành cùng gia đình. Tôi xin chân thành cảm ơn."

Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 15:56, 13/10/2026)
