Độc lạ Bình Dương: Người phụ nữ bỗng mọc hoa mai giữa trán sau lần đứng bếp bị mắt cá bắn trúng
"Giờ bông hoa mai màu đỏ cũng lớn hơn so với ngày đó rất nhiều. Nó to và các cánh cũng tỏa ra trán nhiều hơn", người phụ nữ Bình Dương tâm sự.
Bông hoa mai xuất hiện trên trán cô Ngọc Trọng, nhân vật từng được biết đến qua kênh Độc lạ Bình Dương, tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau nhiều lần bị nghi ngờ về nguồn gốc, cô cho biết đây là dấu vết hình thành sau một tai nạn xảy ra nhiều năm trước.
Mới đây, những người đến thăm còn phát hiện phía sau bông hoa xuất hiện một lớp chất lỏng màu trắng, làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về sự thay đổi của vùng da này.
Sự đặc biệt của bông hoa trên trán khiến cô Ngọc Trọng không ít lần phải đối mặt với những lời nghi ngờ trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cô cố tình tạo ra hình ảnh khác thường để thu hút lượt thích và lượt xem.
Những bình luận cho rằng cô dán vật liệu lên trán để đánh lừa mọi người cũng khiến cô buồn. Bên cạnh đó, cô còn nhận những lời trêu chọc, châm biếm từ một bộ phận người dùng mạng.
Để giải đáp những thắc mắc này, anh Đoàn Như Phú, chủ kênh Độc lạ Bình Dương, đã trực tiếp đến nhà cô Ngọc Trọng. Tại đây, anh xin phép cô được tận tay kiểm tra bông hoa mai trên trán.
Khi anh Phú đưa tay chạm vào khu vực này, cô Ngọc Trọng cho biết cảm thấy đau. Cô cũng chia sẻ rằng trong một chuyến đi du lịch gần đây, vùng bông hoa trên trán có dấu hiệu chảy máu.
Theo lời kể của cô, hình dạng đặc biệt này bắt đầu xuất hiện từ một tai nạn xảy ra khoảng 7-8 năm trước.
Bông hoa hình thành sau một tai nạn khi chiên cá
Cô Ngọc Trọng kể rằng thời điểm đó, một người cháu đưa vợ về nhà chơi. Buổi trưa, cô nấu cơm mời vợ chồng người cháu ở lại dùng bữa.
Trong lúc chuẩn bị thức ăn, cô rán cá ngừ. Khi lật mặt cá, phần mắt cá bất ngờ văng ra và rơi đúng vào khu vực trên trán, nơi hiện nay xuất hiện bông hoa mai.
Cô kể lại:
"Cách đây 7,8 năm, cô có người cháu dẫn vợ về chơi nên buổi trưa cô nấu cơm mời vợ chồng đứa cháu ở lại dùng bữa. Khi nấu cơm trưa, cô rán cá ngừ, mà như mọi người cũng biết, mắt cá ngừ khá to, khi cô lật mặt cá lên thì bất ngờ phát nổ, mắt cá văng lên ngay vị trí bông hoa mai xuất hiện bây giờ. Sau đó, người cháu của cô mới chạy đến để giật mắt cá ra nên khiến khu vực này bị chảy máu. Ban đầu, khu vực này chỉ bị trày xước và có vết màu đỏ đỏ như vết bỏng chưa lành. Tuy nhiên, theo thời gian, chỗ vết thương này bắt đầu nở ra tỏ hơn và dần hình thành 5 cánh như một bông hoa", cô Ngọc Trọng chia sẻ.
Theo cô, ban đầu vùng da chỉ bị trầy xước và xuất hiện một vết đỏ giống như vết bỏng chưa lành. Sau đó, khu vực này dần thay đổi theo thời gian, phần tổn thương mở rộng và hình thành cấu trúc có 5 cánh, tạo thành hình dáng giống một bông hoa mai.
Người dân địa phương biết rõ câu chuyện
Bên cạnh những người hoài nghi về nguồn gốc bông hoa, cô Ngọc Trọng cho biết cũng có nhiều người tin vào câu chuyện cô chia sẻ.
Thông qua kênh Độc lạ Bình Dương, hình ảnh của cô được nhiều người biết đến hơn. Cô kể rằng mỗi khi đi chùa, có những người dù không biết tên cô nhưng nhận ra nhân vật từng xuất hiện trên kênh này và chủ động xin chụp ảnh cùng.

"Những người ở xa thì họ nghi ngờ, còn ở xóm ai cũng biết nên không ai nghi ngờ gì cả", cô Ngọc Trọng cho biết thêm.
Một số người dân xung quanh, theo lời cô, đã biết về câu chuyện bông hoa trên trán từ nhiều năm nên không đặt vấn đề nghi ngờ như một bộ phận người dùng mạng xã hội.
Từng nhiều lần đến bệnh viện nhưng chưa được phẫu thuật
Không chỉ nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng, bản thân cô Ngọc Trọng cũng lo lắng trước sự thay đổi về hình dạng của vùng da trên trán.
Cô cho biết đã nhiều lần đến bệnh viện để thăm khám và từng đề nghị được phẫu thuật. Tuy nhiên, bác sĩ không đồng ý thực hiện vì lo ngại việc can thiệp có thể ảnh hưởng đến mắt và khuôn mặt.
"Bác sĩ kết luận là bướu chùm, bác sĩ chỉ nói vậy thôi, cô cũng xin phẫu thuật nhưng bác sĩ không đồng ý, vì sợ ảnh hưởng đến mắt và gương mặt", cô Ngọc Trọng nói.
Theo chia sẻ của cô, hiện nay chế độ ăn uống cũng có sự thay đổi. Cô dường như không ăn thịt động vật mà chủ yếu sử dụng rau và đậu hủ.
Xuất hiện thêm lớp chất lỏng màu trắng phía sau
Gần đây, một số người đến thăm cô Ngọc Trọng cho biết họ tình cờ phát hiện thêm một chi tiết đáng chú ý ở phía sau bông hoa.
Theo những người này, khu vực phía sau bông hoa xuất hiện một lớp chất lỏng hoặc lớp kết tinh mỏng màu trắng. Hình ảnh này tiếp tục khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự thay đổi của vùng da.

Những người đến thăm cũng đề nghị đưa cô Ngọc Trọng đến bác sĩ để kiểm tra thêm. Tuy nhiên, cô từ chối và cho biết bản thân đã từng đi khám trước đây.
Cô tiếp tục khẳng định bác sĩ từng kết luận đây là "bướu chùm" và không đồng ý phẫu thuật vì lo ngại ảnh hưởng đến mắt cũng như gương mặt. Khi được hỏi về kết quả khám trước đây, cô cho biết các giấy tờ liên quan đã bị thất lạc nên hiện không còn để cung cấp.
Sau khi quan sát kỹ hơn, những người đến thăm nhận thấy vùng phía sau bông hoa có sự xuất hiện của lớp chất lỏng màu trắng. Một số người đặt giả thiết đây có thể là một dạng dịch tiết, thậm chí có người hài hước gọi đó là "mật hoa".
Từ chi tiết này, cộng đồng mạng tiếp tục đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Có người khuyên cô Ngọc Trọng nên cẩn trọng để tránh thu hút côn trùng nếu chất lỏng thực sự có đặc tính giống mật. Một số bình luận khác mang tính hài hước còn cho rằng nếu bông hoa tiếp tục thay đổi, biết đâu một ngày nào đó lại xuất hiện cả "quả".
Dù nhận được nhiều sự quan tâm, những nhận định về lớp chất lỏng màu trắng hay sự thay đổi của bông hoa hiện mới dừng ở mức quan sát và suy đoán từ những người đến thăm. Việc xác định chính xác bản chất của vùng tổn thương vẫn cần có đánh giá trực tiếp từ cơ sở y tế có chuyên môn.
Minh Tuyến
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 7/9/2026 |10:45)
