Đã tìm ra nguồn cơn thật sự khiến 2 phi công UAE 'va nhau' trên máy bay, 180 hành khách đứng trước cửa tử

Sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay Flydubai được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz mô tả là một vụ tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan, sau khi cơ phó bị cáo buộc tìm cách khống chế cơ trưởng và khiến máy bay mất kiểm soát.

Hãng tin DW của Đức ngày 30/9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết vụ việc xảy ra trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai được ông mô tả là "một vụ tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan".

"Theo thông tin sơ bộ của chúng tôi, tên khủng bố chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm rơi máy bay, sát hại tất cả mọi người trên máy bay", ông Katz phát biểu, theo ABCNews.

Chuyến bay FZ1073 khởi hành từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) đến Tel Aviv (Israel) ngày 30/9. Khi máy bay đang di chuyển qua không phận Arab Saudi, độ cao bất ngờ giảm mạnh sau khi xảy ra ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái.

Reuters cho biết máy bay đã hạ độ cao gần 4.300 m trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó, phi hành đoàn phát tín hiệu khẩn cấp và máy bay được chuyển hướng đến thành phố Tabuk, miền Tây Bắc Arab Saudi.

su hoang loan trong may bay flydubai suyt roi do hanh vi bat thuong cua co pho hinh anh 1
Máy bay hãng Flydubai hạ cánh khẩn cấp. 

Trước tuyên bố của ông Katz, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh hàng không. Theo ông Netanyahu, cơ phó trên chuyến bay FZ1073 đã dùng dao đâm cơ trưởng Smit Machchhar, phi công người Ấn Độ, khiến máy bay mất kiểm soát.

Ông Netanyahu cho biết máy bay "bị xoáy và bắt đầu lao xuống" do hành động của cơ phó. Dù bị thương, cơ trưởng Machchhar vẫn chống trả, đồng thời mở được cửa buồng lái để một số hành khách và thành viên phi hành đoàn tiếp cận, khống chế cơ phó.

1757402866799.jpg
Phi công người Ấn Độ Smit Machchhar. (Ảnh: CNN)

Một số hãng tin đưa tin, vài phút sau khi máy bay bắt đầu giảm độ cao đột ngột, phi hành đoàn phát mã khẩn cấp 7700, trước khi chuyển sang mã 7500, thường được sử dụng để báo hiệu tình huống không tặc. Máy bay sau đó quay đầu và hạ cánh an toàn xuống Tabuk.

"Tôi bày tỏ sự kính trọng đối với phi công người Ấn Độ, cơ trưởng Smit Machchhar, vì lòng dũng cảm phi thường của ông. Mặc dù bị đâm và bị thương nặng, ông vẫn chống trả, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công - ngăn chặn một thảm họa trên không kinh hoàng. Ông ấy đã cứu sống 174 người, bao gồm cả công dân Israel và các quốc tịch khác", ông Netanyahu viết trên mạng xã hội.

Có thể là hình ảnh về bệnh viện
Cơ trưởng Machchhar dũng cảm khống chế cơ phó dù bị thương nặng. 

Hiện cơ trưởng Machchhar đang được điều trị tại bệnh viện. Cũng theo ông Netanyahu, cơ phó chuyến bay là người Oman, đã bị bắt và đang được giới chức Arab Saudi thẩm vấn. Động cơ của người này chưa được tiết lộ.

Trước đó, chiếc máy bay chở 174 hành khách, phần lớn là người Israel, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh xuống Saudi Arabia sau khi phát tín hiệu khẩn cấp. Ban đầu, sự việc được cho là xuất phát từ cuộc ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái. Israel cũng đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó tình huống.

 - Ảnh 2.
Hành khách kể lại khoảnh khắc hoảng loạn trên chuyến bay. 

Nhiều hành khách trên chuyến bay mang số hiệu FZ1073 sau đó đã chia sẻ về những khoảnh khắc căng thẳng, khi họ đối mặt với tình huống nguy hiểm trên không.

"Khoảng một đến hai tiếng trước giờ hạ cánh dự kiến, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng thét thất thanh, ai đó đã gào thét", một hành khách kể lại.

ap26273613028993.jpg
Các hành khách trên chuyến bay gặp nạn được đưa về Israel. (Ảnh: AP)

Theo Hãng tin AFP, trong một đoạn video được quay bên trong khoang hành khách và được người dùng mạng xã hội Israel chia sẻ, một nam hành khách với vết thương hở trên đầu đã lên tiếng kêu gọi hỗ trợ.

Nam hành khách kể lại: "Chúng tôi đang có mặt trên chuyến bay bị tấn công. Chúng tôi vừa khống chế được kẻ khủng bố và đang chuẩn bị hạ cánh. Bất cứ ai nghe thấy tôi, chúng tôi đang rất cần sự trợ giúp. Chúng tôi sắp hạ cánh xuống Tabuk, có vẻ là thuộc lãnh thổ Saudi Arabia. Mọi hành khách đều an toàn và bình yên vô sự, ngoại trừ viên phi công. Chúng tôi cần cứu trợ khẩn cấp".

Tác giả: Phạm Thu Phương

Theo Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo (Đăng 01/10/2026 | 08:43)