Bé trai 5 tuổi đi lạc trên đường dẫn cao tốc lúc nửa đêm, tài xế dừng xe cứu giúp

Đang lái xe trên đường dẫn lên cao tốc Bến Lức - Long Thành lúc đêm khuya, anh Hoài bất ngờ phát hiện một bé trai khoảng 5 tuổi chạy một mình giữa đường. Câu nói ngây thơ của em khiến người tài xế không khỏi xót xa.

 

Tối 12/9, anh Huỳnh Hữu Hoài đang di chuyển trên đường dẫn lên cao tốc Bến Lức - Long Thành, hướng về Quốc lộ 51, đoạn qua xã Phước Thái, TP Đồng Nai, thì phát hiện một bé trai chạy bộ một mình trên đường.

Thời điểm này đã khuya, tuyến đường khá vắng nhưng các phương tiện vẫn liên tục qua lại. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, anh Hoài lập tức giảm tốc độ rồi dừng xe để hỏi thăm.

“Ba mẹ con đâu?”, anh Hoài hỏi.

Bé trai ngây thơ đáp: “Ba con bỏ con rồi”.

Hình ảnh bé trai đi lạc trên đường dẫn cao tốc. Ảnh cắt từ clip

Thương cậu bé, anh Hoài nhẹ nhàng trấn an rồi nói: “Lại đây chú chở con tới công an, công an kiếm ba cho con nha. Con chạy ở đây rất nguy hiểm”.

Sau đó, anh đưa bé lên ô tô. Trên xe, vợ chồng anh liên tục hỏi han, động viên và cố gắng giúp cậu bé bình tĩnh, nhớ lại những thông tin liên quan đến gia đình.

Không lâu sau, anh Hoài đưa bé đến trụ sở Công an xã Phước Thái để trình báo. Do đang trên đường đưa vợ đi làm gấp nên anh không thể ở lại lâu và phải tiếp tục công việc.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng chăm sóc, hỏi chuyện và khai thác những thông tin ít ỏi từ cậu bé để tìm kiếm người thân.

Đến rạng sáng, anh Hoài nhận được tin gia đình đã tìm thấy bé và đến đón em an toàn.

Biết cậu bé đã trở về với người thân, anh Hoài rất vui. Sau đó, cha của bé nhắn tin cảm ơn người tài xế và kể lại nguyên nhân sự việc.

Theo người cha, tối hôm đó anh phải đi làm đêm nên gửi con ở nhà người chị, gần khu vực đường dẫn cao tốc. Khi đang ngủ, cậu bé bất chợt tỉnh giấc nhưng không thấy cha nên hoảng hốt chạy đi tìm. Trong lúc lần theo đường về nhà, em không may đi lạc ra khu vực đường dẫn cao tốc.

“Cũng may gặp được người tốt như anh. Nếu cháu chạy ra quốc lộ không biết sao nữa. Tôi chân thành cảm ơn”, người cha nhắn.

Câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người thương cậu bé vì còn quá nhỏ nhưng đã phải một mình chạy ra đường giữa đêm, đồng thời cảm kích trước hành động kịp thời của anh Hoài.

Với người tài xế, anh cho rằng mọi người không nên vội trách cha mẹ cậu bé. Anh hiểu phía sau sự việc còn là câu chuyện mưu sinh của một gia đình.

“Quý cô chú đừng trách ba mẹ cháu. Ba mẹ cháu thương cháu lắm, vì cuộc sống mưu sinh ban đêm nên mới xảy ra chuyện như vậy”, anh Hoài chia sẻ.

Chỉ một lần tỉnh giấc rồi hoảng hốt đi tìm cha, cậu bé đã vô tình bước ra khu vực đường dẫn cao tốc giữa đêm. May mắn, em gặp được người tài xế tốt bụng và được đưa đến công an kịp thời trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc.

Tiết Anh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 16/09/2026 | 11:00)