6 cuộc gọi không ai nghe, giáo viên chủ nhiệm lái xe đến tận nhà: Một quyết định cứu 2 mạng người

Thầy liên tục đập cửa và gọi lớn tên của hai mẹ con nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng đáng sợ, trong khi chốt cửa bên trong vẫn đang được khóa chặt. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, thầy lập tức liên lạc với chủ cho thuê nhà để nhờ mang chìa khóa dự phòng đến hỗ trợ khẩn cấp.

Khi một học sinh đột ngột không đến lớp, suy nghĩ thông thường của phần lớn mọi người sẽ là em bị ốm, gia đình có việc đột xuất hoặc cha mẹ chưa kịp nhắn tin xin phép nhà trường. Những suy đoán này đa phần đều đúng với thực tế. Tuy nhiên, đối với thầy Dư Đại Quân – giáo viên chủ nhiệm tại Trường Tân Anh Hào, thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc – sự vắng mặt bất thường của học trò không dừng lại ở những phỏng đoán bơ quơ. Quyết định tự mình lái xe đến tận căn hộ của học sinh sau nhiều lần liên lạc bất thành đã trở thành bước ngoặt sinh tử, giúp hai mẹ con em học sinh thoát khỏi bàn tay tử thần trong một vụ tai nạn ngộ độc khí độc nghiêm trọng.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 11h ngày 22/5/2026, trong buổi kiểm tra sĩ số thường ngày tại lớp học, thầy Dư phát hiện vị trí của nam sinh C.T.D đang bỏ trống. Vì em là một học sinh rất ngoan ngoãn và hiếm khi nghỉ học, thầy Dư lập tức lấy điện thoại liên hệ với mẹ em là bà Dịch để hỏi thăm tình hình. Tuy nhiên, một cuộc, hai cuộc rồi đến cuộc thứ sáu, đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng chuông kéo dài không người bắt máy. Những tin nhắn được gửi dồn dập qua ứng dụng WeChat cũng hoàn toàn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Ban đầu, thầy nghĩ có thể phụ huynh đang bận việc, không cầm điện thoại hoặc chưa kịp đọc tin nhắn. Dù vậy, mối lo ngại về một học sinh vốn đi học rất chuyên cần lại đột ngột biến mất mà không thể kết nối được với gia đình đã khiến thầy giáo không thể yên tâm ngồi chờ. Rất nhanh chóng, thầy Dư quyết định tự lái xe cá nhân đến thẳng khu căn hộ Hoàng Sơn – nơi hai mẹ con nam sinh đang sinh sống – để kiểm tra thực tế.

Khu căn hộ nơi xảy ra sự việc

Khoảng 11h50 cùng ngày, thầy Dư có mặt trước cửa căn hộ số 812. Thầy liên tục đập cửa và gọi lớn tên của hai mẹ con nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng đáng sợ, trong khi chốt cửa bên trong vẫn đang được khóa chặt. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, thầy lập tức liên lạc với chủ cho thuê nhà để nhờ mang chìa khóa dự phòng đến hỗ trợ khẩn cấp. Đến khoảng 11h55, khi cánh cửa vừa được mở ra, một luồng khí mang mùi chua nồng và vô cùng khó chịu từ bên trong không gian kín xộc thẳng ra ngoài. Cảm nhận được nguy hiểm, thầy Dư cùng chủ nhà lập tức lao vào phòng ngủ và bàng hoàng phát hiện người mẹ cùng nam sinh C.T.D đang nằm bất động trên giường. Mặc cho mọi người liên tục gọi lớn và lay mạnh cơ thể, cả hai mẹ con đều không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhận được tin báo khẩn cấp, đến 12h12, lực lượng cấp cứu y tế đã có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Trung tâm Vịnh Binhai, thành phố Đông Hoản cho thấy nồng độ carboxyhemoglobin trong máu của người mẹ lên tới 50,6%, trong khi của nam sinh C.T.D cũng đạt mức 50,8%. Cả hai được chẩn đoán bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) cấp tính và rơi vào trạng thái hôn mê sâu nguy hiểm đến tính mạng.

Tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân nguồn phát thải, cơ quan chức năng địa phương xác định lượng khí độc CO xộc vào căn hộ bắt nguồn từ một cửa hàng kinh doanh vải ở ngay tầng 1 của tòa nhà. Cửa hàng này do ông Hà làm chủ và vận hành từ năm 2017. Trong quá trình hoạt động, hệ thống khí thải từ nồi hơi của cửa hàng từng được xả trực tiếp ra môi trường bên ngoài, vốn đã nhiều lần bị cộng đồng dân cư xung quanh phản ánh và nhắc nhở vì gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của các hộ gia đình lân cận.

Linh Linh

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 19/09/2026 | 14:57)