Nửa đêm thấy phòng con gái vẫn sáng đèn, mẹ đẩy cửa kiểm tra thấy con nằm gục trên bàn học, gọi mãi không dậy
Tưởng con ngủ nhưng không ngờ bi kịch đã xảy đến với đứa trẻ.
Người đưa tin có bài viết "Nửa đêm thấy phòng con gái vẫn sáng đèn, mẹ đẩy cửa kiểm tra thấy con nằm gục trên bàn học, gọi mãi không dậy" với nội dung như sau:
Trong xã hội hiện đại, sự phát triển của con cái luôn là ưu tiên hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh. Mọi cha mẹ đều mong muốn con mình có một tương lai tươi sáng, không tụt hậu so với bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, chính mong muốn này đôi khi đã vô tình tạo ra một gánh nặng tâm lý lớn cho trẻ em. Để đảm bảo rằng con cái không bị thua kém từ khi còn nhỏ, nhiều bậc phụ huynh đã lấp đầy thời gian sau giờ học của trẻ bằng các lớp học thêm, hoạt động ngoại khóa và bài tập về nhà. Hệ quả là, trẻ em ngày nay thường trở nên bận rộn hơn khi ở nhà so với khi ở lớp học.
Câu chuyện của Tiểu Ninh, một học sinh lớp 5 ở Trung Quốc, là một ví dụ điển hình và đáng suy ngẫm. Tiểu Ninh là một học sinh có thành tích học tập trung bình, điều này đã khiến mẹ cô bé vô cùng lo lắng, đặc biệt khi cô bé chuẩn bị lên cấp 2. Để cải thiện kết quả học tập của con, người mẹ đã quyết định tận dụng hai năm cuối cấp tiểu học bằng cách cho Tiểu Ninh tham gia nhiều lớp học thêm, đồng thời giao cho cô bé một khối lượng bài tập khổng lồ mỗi tối.
Áp lực từ bài tập, các lớp học thêm và những câu hỏi liên tục từ mẹ khiến Tiểu Ninh cảm thấy choáng ngợp. Cô bé không chỉ phải học tập suốt ngày mà còn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi, điều này dần dần ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Tiểu Ninh. Mỗi tối, cô bé đều phải thức khuya để hoàn thành bài tập, và thường xuyên không thể đi ngủ trước 12 giờ khuya.
Mặc dù rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, Tiểu Ninh vẫn không thể xin phép mẹ để đi ngủ sớm. Một đêm nọ, khi quá mệt mỏi, Tiểu Ninh xin phép mẹ cho mình ngủ một chút để có thể tỉnh táo hơn vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, mẹ cô bé không chỉ không nghe mà còn tiếp tục thúc giục cô bé học thêm. Trong tình trạng quá kiệt sức, Tiểu Ninh đã "ngủ gật" trên bàn học.
Sáng hôm sau, khi người mẹ bước vào phòng, cô không thể đánh thức Tiểu Ninh dậy. Cô bé đã ngủ quên đến mức không thể tỉnh lại. Lúc này, người mẹ hoảng hốt đưa con đến bệnh viện. Tuy nhiên, bác sĩ thông báo rằng sức khỏe của Tiểu Ninh đã bị tổn thương nghiêm trọng do áp lực và thức khuya kéo dài. Đó là lúc người mẹ nhận ra sai lầm của mình, nhưng thật không may, mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn. Tiểu Ninh, cô bé đầy hi vọng và ước mơ, đã mãi mãi rời xa thế giới này.
Câu chuyện của Tiểu Ninh không chỉ là một lời cảnh tỉnh về áp lực học tập mà còn là một bài học quý giá cho các bậc phụ huynh. Đôi khi, trong nỗ lực giúp con cái thành công, các bậc phụ huynh vô tình gây ra những áp lực nặng nề mà trẻ không thể gánh vác nổi. Việc quá chú trọng đến thành tích học tập và yêu cầu con cái quá nhiều có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, như câu chuyện của Tiểu Ninh.
Sức khỏe và hạnh phúc của trẻ em luôn phải được đặt lên hàng đầu. Phụ huynh cần hiểu rằng, thay vì chỉ tập trung vào việc đạt được thành tích cao, một môi trường học tập tích cực và thoải mái mới là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện. Hãy tạo điều kiện để trẻ có thời gian thư giãn, vui chơi và nghỉ ngơi đúng cách để chúng có thể phát triển cả về trí tuệ lẫn thể chất.
Tiểu Ninh đã trở thành một nạn nhân của áp lực học tập quá lớn. Câu chuyện của cô bé là lời nhắc nhở sâu sắc cho các bậc phụ huynh về việc không nên đặt quá nhiều gánh nặng lên con cái. Con trẻ cần có không gian để học hỏi và phát triển một cách tự nhiên, chứ không phải gồng mình dưới áp lực liên tục từ những kỳ vọng quá cao. Phụ huynh cần lắng nghe con cái, hiểu rõ nhu cầu của trẻ và tạo ra một môi trường yêu thương, chăm sóc và phát triển bền vững. Sự hạnh phúc và sức khỏe của con cái chính là yếu tố quan trọng nhất mà mọi bậc phụ huynh nên quan tâm.
Gia đình Việt Nam có bài viết "Bị netizen chất vấn 'bố của con trai là ai', Hoà Minzy gọi thẳng tên tình cũ cùng lời tuyên bố 'cứng'!" nội dung chính như sau:
Mặc dù không còn tình yêu lãng mạn, Hòa Minzy và Minh Hải vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và luôn coi nhau là gia đình. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Điều tuyệt vời nhất mà cả hai có được là bé Bo. Dù bố mẹ không còn yêu nhau nữa, nhưng sẽ mãi là gia đình chăm sóc Bo và không để con thiếu thốn tình cảm". Chắc chắn, đây là lời động viên lớn đối với nhiều bậc phụ huynh có hoàn cảnh tương tự.
Trong một bài đăng của mình, Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của Bo, nhưng ngay lập tức, một tài khoản đã để lại bình luận thiếu tế nhị, chất vấn rằng: "Bo này không biết bố đẻ là ai nhỉ?". Thay vì lờ đi, nữ ca sĩ đã phản hồi một cách thẳng thắn, gọi tên chồng cũ dưới bình luận và nhắn nhủ: "Nguyễn Minh Hải - Bố Bo đây ạ". Điều này khiến nhiều người bất ngờ vì sự dứt khoát của cô.
Minh Hải cũng không ngồi im khi thấy bình luận này. Anh đã nhanh chóng phản hồi: "Kệ họ đi, mấy người nói chuyện có duyên thế này em trả lời làm gì". Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và hành xử rất văn minh dù không còn bên nhau.
Dù sự nghiệp đang thăng tiến và cuộc sống hiện tại ổn định, Hòa Minzy không khỏi cảm thấy tiếc nuối về đường tình duyên. Trong một buổi talkshow, cô chia sẻ rằng những mối tình trước đây đều không suôn sẻ, và nhiều lần bị nghi ngờ thiếu chân thành. Cô cũng thừa nhận cảm thấy phiền lòng khi bị cho là có những toan tính trong các mối quan hệ.
Dù vậy, nữ ca sĩ cũng khẳng định rằng hiện tại cô đã có đủ mọi thứ về vật chất, nhưng hạnh phúc trọn vẹn vẫn là điều cô mong muốn nhất: "Em có đủ mọi thứ, có nhà có xe, tất cả vật chất em đều có đủ. Chỉ thiếu một thứ là hạnh phúc, giống như mong cầu hạnh phúc của ba mẹ em vậy". Đây là một tâm sự rất thật của một người mẹ đơn thân, mong muốn con cái có được cuộc sống viên mãn.
Hậu ly hôn, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng chăm sóc con chung là bé Bo
Sau khi ly hôn, Hòa Minzy là người nuôi dưỡng bé Bo. Trong khi đó, Minh Hải đã công khai có bạn gái mới, nhưng anh rất kín tiếng về chuyện riêng tư trên mạng xã hội. Việc cả hai giữ mối quan hệ hòa nhã, cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng con cái, đã giúp cho bé Bo lớn lên trong một môi trường đầy đủ tình yêu thương.
Mặc dù đã ly hôn, nhưng Hòa Minzy và Minh Hải đã cho thấy sự trưởng thành trong cách nuôi dưỡng và chăm sóc con cái. Họ không để những rào cản về tình cảm cũ ảnh hưởng đến trách nhiệm làm cha mẹ. Hòa Minzy, dù không tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn trong chuyện tình cảm, vẫn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bé Bo lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và được yêu thương đầy đủ từ cả hai bên gia đình.
Đây là câu chuyện về tình yêu, sự trưởng thành và trách nhiệm của những bậc phụ huynh, dù không còn bên nhau nhưng vẫn chung tay vì con cái. Hòa Minzy chứng minh rằng, dù có cuộc sống đầy đủ vật chất, hạnh phúc thực sự là khi được ở bên con cái, khi có thể mang lại niềm vui cho gia đình, dù đó chỉ là những khoảnh khắc giản dị nhất.
Nguồn bài viết:
1: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nua-dem-thay-phong-con-gai-van-sang-den-me-day-cua-kiem-tra-thay-con-nam-guc-tren-ban-hoc-goi-mai-khong-day-a622129.html
2: https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-netizen-chat-van-bo-cua-con-trai-la-ai-hoa-minzy-goi-thang-ten-tinh-cu-cung-loi-tuyen-bo-cung-623964.html