Ngâm chân trong đá để đòi tiền bảo hiểm, thanh niên vừa cụt chân vừa phải đi tù

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Để lừa tiền 5 công ty bảo hiểm, Trương ngâm chân trong đá lạnh 10 tiếng; hậu quả là anh ta bị cắt cụt chân và phải ngồi tù vì gian lận.

Ngày 26/6/2025, báo VTC News đã đưa tin với tiêu đề: "Ngâm chân trong đá để đòi tiền bảo hiểm, thanh niên vừa cụt chân vừa phải đi tù". Nội dung như sau:

Khi vụ việc xảy ra, nam thanh niên họ Trương đang sinh viên đại học tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Từ năm 2005 đến tháng 1/2023, anh ta mua nhiều hợp đồng bảo hiểm từ 5 công ty khác nhau, bao gồm 8 loại bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm chăm sóc dài hạn và bảo hiểm du lịch.

Năm 2023, trong nỗ lực đòi tiền bảo hiểm, Trương thông đồng với bạn học cấp 2 của mình, họ Liêu. Ngày 26/1/2023, hai người mua đá khô ở thành phố Tân Bắc mang về nhà của Liêu ở quận Trung Sơn, Đài Bắc.

Ở đó, Trương đặt đôi chân trần của mình vào chiếc xô đầy đá khô, trong khi Liêu buộc anh ta vào ghế bằng dây đai nhựa để không thể rút chân ra khi quá khó chịu. Trương ngâm chân trong đá khô từ 2h đến trưa, tổng cộng là 10 giờ. Liêu ghi lại quá trình này bằng hình ảnh và video cùng với Trương.

Trương ngâm chân trong đá khô tổng cộng 10 giờ. (Ảnh: Yahoo)

Trương ngâm chân trong đá khô tổng cộng 10 giờ. (Ảnh: Yahoo)

Hai ngày sau, Trương đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Mackay Memorial, được chẩn đoán tê cóng nghiêm trọng ở cả hai bắp chân, hoại tử xương, nhiễm trùng huyết và tiêu cơ vân. Tình trạng tê cóng cấp độ 4 dẫn đến việc phải cắt cụt cả hai bàn chân.

Sau đó, hai người khai man với các công ty bảo hiểm rằng Trương đi xe máy vào đêm khuya, đột nhiên cảm thấy chân lạnh và sau đó dẫn đến tình trạng tê cóng nghiêm trọng. Họ nộp đơn yêu cầu bồi thường theo 8 hợp đồng bảo hiểm của 5 công ty bảo hiểm, đòi tổng số tiền 41,26 triệu Đài tệ (36 tỷ đồng).

Một công ty đã trả 236.427 Đài tệ (200 triệu đồng), 4 công ty còn lại phát hiện ra sự bất thường và từ chối yêu cầu bồi thường. Cả 5 công ty bảo hiểm sau đó đã báo cáo vụ việc với cảnh sát, thúc đẩy các công tố viên truy tố hai thanh niên về tội gian lận và hỗ trợ hành vi tự gây thương tích cố ý dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Ngày 20/6, Tòa án cấp cao Đài Loan tuyên án Trương 2 năm tù giam, hưởng án treo trong 2 năm, trong khi Liêu được xác định là kẻ chủ mưu, nhận mức án 6 năm tù giam. Tòa án xác định rằng Liêu đã chỉ đạo âm mưu này, trong khi Trương phải chịu đựng nỗi đau to lớn do tự gây thương tích và đạt được thỏa thuận với một số công ty bảo hiểm.

Trương bị tuyên án 2 năm tù giam, hoãn thi hành án trong 2 năm, trong khi Liêu, người bị coi là chủ mưu, nhận mức án 6 năm tù giam. (Ảnh: Yahoo)

Trương bị tuyên án 2 năm tù giam, hoãn thi hành án trong 2 năm, trong khi Liêu, người bị coi là chủ mưu, nhận mức án 6 năm tù giam. (Ảnh: Yahoo)

Vụ việc gây chấn động trên mạng xã hội Đài Loan, nhiều người choáng váng về hành vi tự hủy hoại để đòi tiền bảo hiểm: ""Điều này hoàn toàn xuất phát từ lòng tham"; “Một sự mất mát hoàn toàn. Không tiền bạc và không chân. Anh ta sẽ dành phần đời còn lại của mình trên xe lăn, tất cả chỉ vì một ý tưởng ngớ ngẩn"...

Tiếp đó, Tạp chí Tri thức cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Bị cắt cụt chân sau 10 tiếng ngâm đá khô để lừa bảo hiểm ở Đài Loan". Cụ thể như sau:

Zhang bị tổn thương chân nghiêm trọng khi ngâm đá khô 10 tiếng.

Theo SCMP, người đàn ông được xác nhận họ Zhang, đến từ Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Từ năm 2005 đến tháng 1/2023, người này đã mua nhiều hợp đồng bảo hiểm từ 5 công ty khác nhau, bao gồm 8 loại bảo hiểm: sức khỏe, nhân thọ, tai nạn, chăm sóc dài hạn và bảo hiểm du lịch.

Năm 2023, vì muốn đòi tiền bảo hiểm, Zhang thông đồng với bạn học thời cấp 2 họ Liao. Ngày 26/1 năm đó, hai người mua đá khô ở thành phố Tân Bắc rồi trở về nhà của Liao ở quận Trung Sơn, Đài Bắc.

Tại đây, Zhang ngâm đôi chân trần vào một xô đầy đá khô (hay còn gọi là đá CO2) với mục đích gây bỏng lạnh, tạo vết thương giả. Liao còn buộc Zhang vào một chiếc ghế bằng dây đai nhựa để anh không thể rút chân ra nếu quá khó chịu.

Zhang đã ngâm chân trong đá khô từ 2h sáng đến trưa, kéo dài 10 tiếng. Liao ghi lại quá trình này bằng hình ảnh và video. Kết quả, tổn thương nghiêm trọng hơn tưởng tượng đẩy Zhang vào "ác mộng".

Hai ngày sau, Zhang đến phòng cấp cứu của Bệnh viện Mackay Memorial để được chăm sóc y tế. Anh được chẩn đoán bị tê cóng nghiêm trọng ở cả hai bắp chân, cũng như bị hoại tử xương, nhiễm trùng huyết và tiêu cơ vân. Tình trạng tê cóng cấp độ 4 đã dẫn đến việc thanh niên này phải cắt cụt cả hai bàn chân.

lua dao bao hiem anh 1
Liao và Zhang mới đây đã nhận án phạt khi lừa đảo bất thành.

Sau đó, Liao và Zhang lừa các công ty bảo hiểm rằng Zhang đi xe máy vào đêm khuya, đột nhiên cảm thấy chân lạnh, dẫn đến tình trạng tê cóng nghiêm trọng. Hai người nộp đơn yêu cầu bồi thường theo 8 hợp đồng bảo hiểm của 5 công ty bảo hiểm, đòi tổng số tiền tương đương 1,4 triệu USD.

Trong khi một công ty chấp nhận trả 8.000 USD, 4 công ty còn lại đã phát hiện ra sự bất thường và từ chối yêu cầu bồi thường.

Cả 5 công ty bảo hiểm sau đó đã báo cáo vụ việc với cảnh sát. Sau đó, công tố viên truy tố hai thanh niên này về tội gian lận và tiếp tay hành vi dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Ngày 20/6 vừa qua, Tòa án tối cao Đài Loan tuyên án Zhang 2 năm tù giam, hưởng án treo. Trong khi đó, Liao, được xác định là kẻ chủ mưu, nhận mức án 6 năm tù giam.

Tòa án xác định Liao đã chỉ đạo âm mưu này, trong khi Zhang phải chịu đựng nỗi đau đớn do tự gây thương tích để lừa tiền bảo hiểm.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!