Người đàn ông đầu tiên trên thế giới làm thí nghiệm đông lạnh để chờ “hồi sinh”: 24 năm sau các nhà khoa học kinh ngạc khi mở thùng nitơ ra

Thí nghiệm đông lạnh gây tranh cãi đưa thi thể người mất vào nhiệt độ cực thấp để đóng băng và chờ sự tiến bộ của y học tương lai.

Ngày

Cái chết vẫn luôn là sự tất yếu muôn loài không thể tránh khỏi. Những mộng tưởng trở nên bất tử hay hồi sinh dường như quá hoang đường nhưng không phải là không có những nhà khoa học thực sự theo đuổi.

Vào năm 1967, một thí nghiệm tham vọng như vậy đã được thực hiện lần đầu tiên. Đó chính là thí nghiệm Cryogenic. Theo đó, thi thể con người sẽ được bảo quản ở nhiệt độ thấp ngay sau khi chết để "đóng băng" lại các tế bào. Người được đông lạnh sẽ tạm thời ở đó và đợi cho đến thời điểm khoa học đủ phát triển để "đánh thức" họ sống lại và chữa trị bất cứ nguyên nhân nào đã khiến họ tử vong trước đó.

Ngay cả đến bây giờ, kết quả và tính khả thi của thí nghiệm Cryogenic vẫn còn là chủ đề bị tranh cãi gay gắt. Thế nhưng từ hơn 50 năm trước, đã có người dũng cảm tình nguyện đóng băng cơ thể mình lần đầu tiên - một giáo sư người Mỹ tên James Hiram Bedford.

James Hiram Bedford - người đầu tiên tự nguyện đông lạnh để mong hồi sinh trên thế giới

Ông Bedford là giáo sư tâm lý học tại Đại học California và là một người đàn ông thành công trong cuộc sống. Ông qua đời vào ngày 12/1/1967 vì bệnh ung thư thận. Trước khi qua đời, Bedford đã để lại di nguyện là thực hiện đóng băng thi thể mình chờ "hồi sinh". 

Ông còn để lại 100.000 USD (theo tỷ giá hiện nay là gần 1 triệu USD - khoảng 20 tỷ VNĐ) cho Hiệp hội Kéo dài sự sống (LES) để tiến hành bảo quản mình thay vì để cho vợ con thừa kế.

Thi thể của giáo sư ngay sau khi qua đời đã được các chuyên gia của Hiệp hội LES tiêm hóa chất chống đông vào máu và bơm oxy vào hệ thống tuần hoàn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại tới bộ não. Cơ thể ông sau đó được đặt bên trong một thùng chứa đầy đá khô (khoảng -79ºC), trước khi đưa vào môi trường nitơ lỏng ở nhiệt độ -196ºC.

Việc làm lạnh được thực hiện nhanh chóng ngay sau khi Bedford trút hơi thở sau cùng

Không lâu sau, do không chịu được chi phí bảo quản quá cao, con trai Bedford chuyển thi thể cha về nhà và tự mình định kỳ thay nitơ lỏng. Năm 1982, Mike Darwin - đại diện của Tổ chức Kéo dài Sự sống Alcor tại bang Arizona - đã thuyết phục thành công gia đình đưa Bedford đến cơ sở của mình và đưa ra chi phí bảo quản thấp hơn. Thi thể đóng băng của ông đã ở đó cho đến tận ngày nay.

Vào năm 1991, tức 24 năm sau khi "đóng băng", thùng nitơ chứa thi thể James Hiram Bedford đã được mở ra lần đầu tiên để thực hiện một cuộc kiểm tra và đánh giá. Hiện trạng của ông được tiết lộ đã khiến nhiều người thấy rùng mình.

Thùng nitơ được mở ra lần đầu và duy nhất vào năm 1991

Sau khi lớp phủ kim loại của chiếc bình được cắt, các kỹ thuật viên của Alcor nhìn thấy James trong một chiếc túi ngủ màu xanh nhạt, quấn vào một chiếc giá bằng dây nylon. Các chuyên gia cho biết gương mặt của ông vẫn như "niêm phong" lại từ khi mất. Việc "ướp xác" bằng nhiệt độ lạnh dường như thực sự có hiệu quả.

Con dâu Bedford bên cạnh thùng nitơ chứa thi thể ông

Thế nhưng khi khám kỹ thì cơ thể ông cũng đã bị hủy hoại một số chỗ. Cụ thể, phần thân trên và cổ cũng như cánh tay của Bedford đổi màu và bị đỏ lên giống như bị viêm do nhiễm trùng. Phần mũi xẹp xuống do bị đè nén bởi một phiến đá khô trong quá trình đóng băng ban đầu, còn phần da trên ngực thì rạn nứt. Mũi và miệng của giáo sư có mùi máu. Mắt ông mở hé và giác mạc có màu trắng phấn của băng. Nếu Bedford được hồi sinh, vẻ bề ngoài của ông sẽ bị biến dạng.

Quá trình bảo quản thi thể của ông được đánh giá là khá tốt

Ban đầu, kế hoạch của James Hiram Bedford là bình nitơ bảo quản sẽ được "mở khóa" vào năm 2017, tức 50 năm sau ngày mất. Thế nhưng sự thật đã chứng minh là đến năm 2022, khoa học vẫn chưa có được giải pháp "hồi sinh" con người như ông ao ước và một mực tin tưởng.

Hiện ở trung tâm Alcor có gần 200 người chờ tái sinh và trên thế giới con số là hàng nghìn

55 năm sau khi "niêm phong" thi thể, người đàn ông đầu tiên làm thí nghiệm đợi hồi sinh vẫn nằm trong bình nitơ lỏng, chờ đợi phép màu. Tất cả người thân của ông đều đã qua đời từ lâu và lựa chọn hình thức chôn cất bình thường. Nếu một ngày Bedford thực sự tỉnh dậy, ông sẽ chỉ có người lạ bên cạnh và thức giấc trong một thế giới đã đổi khác quá nhiều..

Trước đó ngày 26/01/2022 báo VOV đưa tin "Bên trong phòng thí nghiệm đông xác của 200 người chờ hồi sinh trong tương lai". Nội dung chính như sau: 

Công ty Alcor Life Extension Foundation cho rằng khoa học và công nghệ trong tương lai sẽ phát triển đến giai đoạn mà những người đã chết có thể được hồi sinh.

Alcor sẽ đông lạnh toàn bộ cơ thể với chi phí khoảng 200.000 USD, hoặc chỉ đông lạnh đầu và não với giá 80.000 USD trong một quy trình gọi là "đông xác". Công ty này nằm ở Scottsdale, Arizona, nơi các thi thể sẽ được lưu giữ ở nhiệt độ lạnh sâu trong hàng thập kỷ hoặc thậm chí hàng thế kỷ. Alcor Life Extension Foundation được Linda và Fred Chamberlain thành lập năm 1972 sau khi cặp đôi này gặp nhau ở một hội thảo về đông xác vào đầu năm 1970.

 

Alcor Life Extension Foundation được Linda và Fred Chamberlain thành lập năm 1972 sau khi cặp đôi này gặp nhau ở một hội thảo về đông xác vào đầu năm 1970.

Vào thời điểm đó, Linda đang học đại học và Fred đang là kỹ sư của NASA.

"Mục tiêu của chúng tôi là bắt đầu một tổ chức có thể cứu sống sinh mạng của nhiều người và cho họ cơ hội để phục hồi sức khỏe cũng như các chức năng của cơ thể", Linda Chamberlain cho hay.

"Nếu chúng tôi biết việc này khó khăn tới vậy, chúng tôi có lẽ đã không thử. Nhưng khi bạn bắt đầu làm công việc liên quan đến cứu mạng ai đó, bạn sẽ không thể từ bỏ".

Alcor đã bảo quản các cơ thể bằng cách hạ thấp nhiệt độ cơ thể của họ từ từ và bảo quản những thi thể này trong những bình lớn chứa nitrogen lỏng ở âm 196 độ C.

Trong quy trình này, thi thể sẽ được bọc trong băng lạnh trước khi máu được thay thế bằng chất bảo vệ lạnh (cryoprotectant) để bảo vệ mô sinh học khỏi bị đóng băng.

 

Mô hình cho thấy các cơ thể được đông lạnh như thế nào. Ảnh: CNET

Những người ủng hộ đông xác cho rằng cái chết là một quá trình chứ không chỉ đơn giản là khoảnh khắc tim ngừng đập. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này từ lâu đã bị chỉ trích là "khoa học dỏm" hoặc thậm chí lừa đảo.

Một trong những cơ thể được Alcor đóng băng là của em bé Matheryn Naovaratpong, còn được gọi là Einz, người đã qua đời do ung thư não năm 2015, ngay trước ngày sinh nhật lần thứ ba của cô bé. Cha mẹ của Einz là Nareerat và Sahatorn đến từ Thái Lan đã quyết định sẽ bảo quản não của con gái mình. Einz đã trải qua 10 cuộc phẫu thuật, 12 đợt hóa trị liệu và 20 đợt trị liệu bằng phóng xạ nhưng vẫn không thể vượt qua căn bệnh ung thư. Nhận ra không còn hy vọng cứu chữa cho con gái của mình, Sahatom bắt đầu nghiên cứu về đông xác với hy vọng có thể thuyết phục vợ mình rằng con gái của họ có thể có một cuộc sống mới trong tương lai.

"Đây là cách để giữ con bé ở lại, chúng ta phải giữ con bé ở lại", Sahatorn bày tỏ.

 

Alcor Life Extension Foundation được đặt ở Scottsdale, Arizona, nơi các thi thể được bảo quản ở nhiệt độ lạnh sâu trong hàng thập kỷ hoặc thậm chí hàng thế kỷ. Ảnh: CNET

Đầu tiên, cả gia đình đều bác bỏ ý tưởng trên nhưng Sahatorn đã dành nhiều tháng thuyết phục họ.

"Làm sau chúng ta có thể ngăn cái chết? Đúng vậy. Bạn có thể tin rằng chúng ta sẽ ngăn chặn nó hay không? Đó là những gì tôi phải thuyết phục gia đình. Tôi đã thuyết phục vợ mình trong nhiều tháng và cuối cùng cô ấy đã đồng ý".

Cặp đôi bắt đầu thu lại những video cho con gái mình với hy vọng cô bé có thể thấy chúng trong tương lai. Trong khi đó, đội ngũ của Alcor đã bay tới Thái Lan khi Einz qua đời. Để quá trình đông xác diễn ra thành công nhất có thể, các chuyên gia cho rằng tốt nhất là nên bắt đầu quá trình đông lạnh trong 60 giây khi trái tim bắt đầu ngừng đập.

"Tôi đã nói với con bé rằng, hay quay trở lại và làm con gái của mẹ một lần nữa. Mẹ yêu con rất nhiều", Nareerat nói trước khi cơ thể con gái cô được đông lạnh và được chuyển tới Arizona./.