Ngôi nhà "cứng đầu" nhất thế giới, được đền bù 1.051 tỷ đồng vẫn không chịu rời đi: Chủ nhà bị chỉ trích vì 1 lý do rất kỳ lạ
Dù được chủ đầu tư tiếp tục tăng giá đền bù, gia đình đã tiếp tục từ chối.
Ngày 5 tháng 1 năm 2025, tạp chí Thanh Niên Việt đăng tải bài viết với tiêu đề "Ngôi nhà "cứng đầu" nhất thế giới, được đền bù 1.051 tỷ đồng vẫn không chịu rời đi: Chủ nhà bị chỉ trích vì 1 lý do rất kỳ lạ". Nội dung như sau:
Gia đình Zammit tại Quakers Hill, Úc từ lâu đã là một "biểu tượng", tâm điểm của sự chú ý khi kiên quyết giữ lại mảnh đất rộng 2 ha của mình giữa lòng Sydney. Trong khi khu vực xung quanh đã biến thành những dãy nhà san sát của dự án The Ponds, ngôi nhà của họ vẫn sừng sững như một ốc đảo xanh mướt, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của đô thị hóa.


Sự cứng đầu của gia đình này khiến nhiều người kinh ngạc khi họ liên tục từ chối những lời đề nghị mua đất đầy hấp dẫn. Các nhà phát triển bất động sản đã đưa ra những con số khổng lồ, tăng từ 50 triệu đô la Úc (khoảng 875,9 tỷ đồng) lên đến mức đồn đoán hiện tại là 60 triệu đô la Úc (khoảng 1.051 tỷ đồng). Với mức giá này, tài sản của họ đã tăng thêm khoảng 10 triệu đô la Úc (khoảng 175,2 tỷ đồng) chỉ trong vòng một năm, tương đương mức tăng trưởng 20%.
Dù được xem là những "anh hùng dân gian" vì dám nói không với sức mạnh đồng tiền, gia đình Zammit gần đây lại vấp phải một làn sóng chỉ trích kỳ lạ. Cộng đồng mạng bắt đầu công kích họ không phải vì việc giữ đất, mà vì mảnh vườn khổng lồ này hoàn toàn không có một bóng cây. Thảm cỏ được cắt tỉa phẳng lỳ bị nhiều người gọi là một thảm họa thẩm mỹ, trông trơ trọi và thiếu sức sống giữa một thành phố đang cần thêm bóng mát để giảm nhiệt.

Gia đình này cũng bị một số người chỉ trích vì... trồng ít cây
Tuy nhiên, những người ủng hộ gia đình lại cho rằng đây là quyền tự do cá nhân tuyệt đối. Họ tin rằng gia đình có quyền làm bất cứ điều gì trên đất của mình, miễn là vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và chăm sóc cảnh quan. Sự đối lập giữa thảm cỏ xanh mướt của nhà Zammit và những mái nhà xám xịt xung quanh đã tạo nên một hình ảnh biểu tượng cho sự kháng cự trước sự thay đổi của thời đại.
Bất chấp việc giá nhà đất trong khu vực có dấu hiệu sụt giảm khoảng 2,5% theo dữ liệu của PropTrack, gia đình Zammit vẫn không hề có ý định lung lay. Bà Diane Zammit chia sẻ rằng họ vẫn nhớ về một thời kỳ nơi đây là vùng đất nông nghiệp yên bình với những ngôi nhà gạch đỏ giản dị. Chính sự hoài niệm và lòng kiên định này đã biến ngôi nhà của họ thành một biểu tượng thú vị về việc bảo vệ giá trị cá nhân trước làn sóng phát triển không ngừng của đô thị.
Trước đó, báo VietNamNet cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Chủ ngôi nhà chình ình giữa cao tốc ‘bỏ chạy’ sau khi từ chối gần 6 tỷ đền bù". Nội dung như sau:
Vào tháng 4, ngôi nhà của ông Huang Ping (tên đã thay đổi) từng gây chú ý khi tuyến cao tốc bao quanh chính thức đưa vào sử dụng.
Giống nhiều trường hợp “nhà đinh” khác ở Trung Quốc, ông Huang Ping (đã được đổi tên) từng từ chối lời đề nghị mua lại của chính quyền, dù hàng xóm đã lần lượt di dời.
Có thời điểm, ông nhận được đề nghị bồi thường khoảng 1,6 triệu nhân dân tệ (223.000 USD), tương đương hơn 5,8 tỷ đồng, nhưng ông từ chối do không đồng ý phương thức thanh toán chia làm hai đợt.
Sau đó, chính quyền quyết định xây đường ôm trọn ngôi nhà, biến nó thành công trình đơn độc giữa cao tốc.

Không có biện pháp cách âm, ngôi nhà khi nhìn từ trên cao như một “con mắt” nằm giữa đường bắt đầu phát sinh sự phiền toái. Gia đình ông Huang đã buộc phải rời đi trước tiếng ồn và xe tải rung lắc liên hồi.
Chưa rõ gia đình rời đi lúc nào, song từ tháng trước, người dân đã thấy cửa kính vỡ nát, cỏ dại mọc um tùm quanh nhà.
Chia sẻ với truyền thông, ông Huang cho biết gia đình đã chuyển đi và thuê nhà tại thị trấn lân cận vì không thể chịu nổi tiếng ồn của dòng xe cộ trên cao tốc.
Số phận căn nhà cũ vẫn chưa được quyết định. Nếu bị phá dỡ, số tiền bồi thường ông nhận cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với mức từng được đề nghị ban đầu.
Trước đó, năm 2019, một chủ nhà tên là Liang ở Quảng Đông, Trung Quốc cũng quyết định không dọn đi trước khi cao tốc được xây dựng. Cái kết là đường cao tốc sạch, đẹp đã hoàn thành, còn căn nhà bỗng nhiên nằm lọt thỏm giữa hai làn đường.

Theo Liang, nơi tái định cư đã được bố trí gần nghĩa địa nên cô không đồng ý. Ngôi nhà của Liang nằm trong khoảng trống giữa cao tốc, diện tích 40m2. Phía cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều hình thức bồi thường nhưng cô vẫn không chịu rời đi.
Dù nhiều người lo ngại cuộc sống giữa đường sẽ bất tiện, Liang lại khẳng định mình vẫn thấy “yên tĩnh, vui vẻ” trong căn nhà đặc biệt này.
Theo báo chí địa phương, cô Liang muốn được nhận 4 căn hộ trong khi cơ quan chức năng chỉ chấp thuận hai căn, khiến việc thỏa thuận bất thành.
