Nam sinh lớp 8 bị truy đuổi trên đường: Mẹ xem được đoạn camera xót xa khi biết NGUYÊN NHÂN

Người mẹ nghẹn ngào chia sẻ nếu ngày hôm đó con chạy vào một ngõ vắng thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Ngày 1/6, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm thiếu niên truy đuổi và hành hung giữa đường.

Nam sinh bị nhóm thiếu niên truy đuổi, đánh gây bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy nam sinh liên tục bị nhiều thiếu niên dùng mũ bảo hiểm tấn công vào vùng đầu và cơ thể. Đoạn clip sau khi xuất hiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, khiến nhiều người không khỏi bức xúc trước hành vi bạo lực của nhóm đối tượng.

Theo thông tin được chia sẻ, nạn nhân là học sinh lớp 8 của Trường THCS Hoàng Hoa Thám.

Thông tin trên VTC News cho biết, lãnh đạo UBND phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã giao các đơn vị liên quan tiến hành xác minh vụ việc nam sinh bị nhóm thiếu niên hành hung xảy ra trên địa bàn.

Trong khi đó, trao đổi với báo Lao Động, chị Lê Thị Lam - mẹ của nam sinh - cho biết sự việc bắt nguồn từ ngày 25/5.

Theo lời chị Lam, thời điểm đó con trai chị đang đi cùng bạn thì bất ngờ bị một thiếu niên tên Quân chặn lại và hỏi: "Mày trêu tao à?".

Dù nam sinh khẳng định không quen biết và cũng không có bất kỳ mâu thuẫn nào với đối phương, nhưng khoảng một giờ sau, em vẫn bị thiếu niên này dùng cán chổi đánh liên tiếp vào lưng và đùi tại khu vực cổng Công viên Nhạc Sơn.

Sau lần bị đánh đầu tiên, nam sinh không dám kể lại với gia đình vì lo sợ bị trả thù.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó.

Đến ngày 27/5, khi đi dự sinh nhật bạn rồi ra khu vực quảng trường phường Lào Cai ngồi uống nước, nam sinh vô tình nhìn thấy người từng đánh mình nên tiến đến hỏi lý do.

Chỉ sau câu hỏi đó, em tiếp tục bị nhóm đối tượng truy đuổi và hành hung như những gì được ghi lại trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nghe con trai kể lại toàn bộ câu chuyện, chị Lam không giấu được sự đau lòng.

Người mẹ cho biết điều khiến chị ám ảnh nhất là suy nghĩ: nếu hôm đó con trai chạy vào một ngõ vắng thì không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Theo thông tin cập nhật từ phía gia đình, kết quả thăm khám ban đầu xác định nam sinh bị chấn thương vùng đầu, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím và xây xát.

Hiện em được bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc và tiếp tục theo dõi các dấu hiệu liên quan đến chấn thương vùng đầu.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.