Lỗ trăm triệu, mất tình cảm vì cho mượn bằng vàng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Giá vàng cao kỷ lục khiến nhiều người lỗ hàng trăm triệu đồng khi vay vàng để đầu tư, trong khi đó, nhiều người mất cả tiền lẫn tình cảm vì cho người thân vay vàng.

Báo VTC News ngày 17/03 đưa thông tin với tiêu đề: "Lỗ trăm triệu, mất tình cảm vì cho mượn bằng vàng" cùng nội dung như sau: 

Vay 10 cây vàng, 2 năm lỗ hơn 300 triệu đồng

Giá vàng trong nước lập mức kỷ lục 95,8 triệu đồng/lượng khiến anh Đỗ Duy Tùng (Nam Định) trong cảnh đứng ngồi không yên. Hai năm trước, anh vay một người họ hàng 10 lượng vàng để mua một mảnh đất gần nhà.

Thời điểm đó (tháng 3/2023), 10 lượng vàng anh Tùng vay có giá trị khoảng 600 triệu đồng, do cần gấp và nghĩ vàng không thể tăng quá nhanh nên anh quyết định mượn để đầu tư.

Sau 2 năm, khi ngày trả nợ đến gần, giá vàng trong nước lên tới mốc 95 triệu đồng/lượng. Như vậy, để mua 10 lượng vàng trả nợ, anh Tùng phải bỏ ra tới 950 triệu đồng, chỉ sau 2 năm, anh đối diện với khoản lỗ lên tới 350 triệu.

“Đây là một số tiền khổng lồ cho khoản lãi vay bằng vàng. Trước đây, người ta tích trữ vàng để tích cóp tài sản, vì tin tưởng nên cho tôi vay để đầu tư, bây giờ bắt buộc tôi phải trả lại bằng vàng. Nhưng số tiền vay 600 triệu đã lên tới gần 1 tỷ đồng, tôi không biết phải làm thế nào để trả nợ”, anh Tùng lo lắng.

Trong khi đó, mảnh đất anh Tùng mua dù có lên giá, nhưng do là đất ở nông thôn nên khoản lãi từ đất chỉ rơi vào vài chục triệu đồng: “ Tôi sẽ không bao giờ vay mượn bằng vàng nữa” , anh Tùng khẳng định.

Tương tự, chị Nguyễn Thu Huyền (Hà Nội) đang đối diện khoản lỗ lên tới hàng trăm triệu đồng chỉ sau 1 năm vay vàng để xây nhà.

Theo chị Huyền, một năm trước, chị vay 8 cây vàng của chị gái chồng để xây nhà, vừa qua, người chị này đã hỏi lấy lại để chuẩn bị làm đám cưới cho con trai. Thời điểm đó, chị Huyền bán 8 cây vàng được 640 triệu đồng, nhưng đến nay chỉ phải bỏ ra số tiền khoảng 760 triệu đồng để mua số vàng tương ứng trả nợ.

“Chỉ 1 năm trời, số tiền lãi tôi phải trả rơi vào khoảng 120 triệu đồng, tương đương 10 triệu đồng mỗi tháng. Do chị cần lo công việc trọng đại nên tôi bắt buộc phải trả luôn, cũng may căn nhà tôi xây dựng năm ngoái cũng có thể cho thuê kiếm thu nhập hàng tháng. Tôi thấy vay vàng vào thời điểm này thật sự rất rủi ro”, chị Huyền nói.

Mất tình cảm vì cho vay vàng

Trong khi đó, anh Đỗ Văn B. (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, anh rất hối hận vì đã cho người em trai vay vàng để mua ô tô vào 2 năm trước. Thời điểm đó, vợ chồng anh có 5 cây vàng tích cóp từ lâu dự định làm vốn cho con trai đi du học.

2 năm trước, người em trai muốn mua ô tô để chạy dịch vụ, ngỏ ý muốn vay vàng của vợ chồng anh và hứa sẽ trả ngay khi cần. Lúc đó, 5 cây vàng có giá trị khoảng hơn 300 triệu đồng được vợ chồng anh cho người em vay để tạo điều kiện cho em làm ăn.

Thế nhưng, vừa qua khi con trai có kế hoạch đi du học, anh ngỏ ý đòi lại số vàng đã cho vay để lo việc.

Bất ngờ, là cả vợ chồng người em đều “mặt nặng mày nhẹ” mang số tiền hơn 300 triệu đồng tiền mặt qua để trả rồi tuyên bố sẽ không trả nợ bằng vàng.

“Tôi đã nói số vàng đó là để tích trữ chứ không có ý định bán từ khi người em hỏi vay. Thế nhưng cả 2 vợ chồng đều nói khó và cam kết khi cần sẽ trả ngay bằng vàng nên tôi không nghĩ nhiều mà cho mượn. Tôi cũng không mong muốn lấy lãi của em mình, thế nhưng vợ chồng họ có chăng nên gặp và nói khó để vợ chồng tôi giảm số lãi đó đi. Như thế anh em sẽ vui vẻ hơn, thế nhưng bây giờ 2 vợ chồng người em cứ gặp là gây sự để vợ chồng tôi không nhắc về chuyện vay mượn này nữa” , anh B. kể.

Theo anh B. mục đích ban đầu anh cho vay vàng không để lấy lãi, thế nhưng đến nay, lãi không thấy đâu còn “lỗ” cả tình cảm gia đình.

Trong khi đó, bà Vũ Thị Thêu (Nam Định) đang đau đầu khi đứng trước nguy cơ phải đền bù cả cây vàng cho người khác.

Bà Thêu là người đứng ra tổ chức một nhóm 10 người cho vay vàng theo hình thức giúp đỡ nhau giống mô hình chơi họ.

Mỗi 2 tháng, theo danh sách lần lượt, những người chơi sẽ phải đóng phải 2 chỉ vàng để dồn cho một người đến lượt lấy. Hoạt động này hoàn toàn không có lãi phát sinh mà theo giá vàng thị trường.

Những ngày gần đây, một người trong nhóm đã nhận 2 cây vàng từ trước, khi đến lượt những sau lấy vàng, người này tuyên bố không trả nữa do số tiền chênh lệch lên quá cao.

“Thời điểm người đó lấy vàng, giá dao động khoảng 60 triệu đồng/lượng. Đến nay khi phải mua vàng trả cho người khác, giá vàng lên tới 95 triệu đồng/lượng. Cho rằng phải chịu lỗ quá lớn nên họ tuyên bố chỉ trả lại số tiền bằng tiền mua vàng thời điểm trước” , bà Thêu kể.

Theo bà Thêu, do mô hình cho vay này chủ yếu đến từ những người thân quen, tin tưởng nhau trong làng nên tất cả đều thỏa thuận bằng miệng mà không có ràng buộc về pháp lý.

Vì thế, nếu người kia không trả đủ số vàng, bà Thêu đứng trước nguy cơ phải đền bù cho 10 người còn lại cả cây vàng.

“Đây là số tiền không hề nhỏ, tôi cũng không thể không đứng ra đền bù cho những người sau vì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của mình. Hàng chục năm nay chúng tôi vẫn giúp đỡ nhau như thế không có vấn đề gì. Nhưng khi giá vàng tăng quá mạnh thì việc này đã phát sinh, có lẽ sau sự việc này tôi sẽ chấm dứt hoạt động chơi họ bằng vàng” , bà Thêu thở dài.

Trước đó, báo VnExpress ngày 25/04 cũng có bài đăng với thông tin: "Mượn 10 cây vàng, 14 năm sau xin trả tiền gốc: Đừng quên người giúp mình khi khó khăn". Nội dung được báo đưa như sau:

Số ít ý kiến cho rằng nếu người cho vay đã lấy tiền lãi thì họ đã đồng ý quy đổi ra tiền rồi, nên phải trả bằng tiền là hợp lý. Còn cho vay 10 cây vàng không nói gì đến tiền và trả lãi thì vẫn phải trả 10 cây vàng. 

Tuy nhiên, đa số ý kiến cho rằng mượn gì trả đó là đúng quy luật.

Mượn gì trả đó

Các ý kiến cho thấy quan điểm "mượn vàng trả vàng" nhận nhiều sự đồng tình hơn. Theo đó, bạn đọc Huỳnh Đăng Nhật cho rằng mượn vàng thì phải trả vàng. 

"Người ta tạm thời quy ra tiền tại thời điểm ấy chỉ để tính tiền lãi cho người vay dễ trả. Suốt hơn chục năm, giá vàng biến động tăng không ngừng, nhưng người ta vẫn lấy tiền lãi cố định, chứ không tính theo lãi suất phần trăm theo giá vàng là may mắn cho mình lắm rồi", bạn đọc này ý kiến.

Mượn 10 cây vàng sau 14 năm xin trả bằng tiền giá gốc

Bạn đọc Thành Hưng phân tích lúc bạn mượn là vàng thì phải trả vàng, nếu không thì ngay lúc đầu bạn có thể yêu cầu bán vàng ra để cho bạn mượn bằng tiền mặt.

"Trong nhà với nhau, nên ngồi lại tính toán thiệt hơn. Có thể chia đôi số tiền vàng phi mã, mỗi bên chịu thiệt một nửa cho yên cửa yên nhà, không thì ra tòa giải quyết chắc chắn bạn sẽ phải trả bằng vàng.

Các quốc gia trên thế giới cũng đi vay vàng có trả lãi và tất nhiên quốc gia đó cũng sẽ phải trả lại bằng vàng ròng. Nếu vàng hạ người vay sẽ có lợi, vàng lên người vay bị thiệt, đó là lý do tại sao có lúc vay vàng có lúc vay tiền, chứ ai cũng tính như bạn thì chắc không ai vay vàng", Thành Hưng nêu.

Biết ơn người giúp mình khi khó khăn

Bạn đọc To Lam nêu ý kiến: "Trả 2 triệu đồng/tháng tương đương 0,55%/tháng theo giá 36 triệu đồng/lượng. Lãi suất này vào thời điểm 2010 - 2024 thì chưa bằng sự trượt giá. Anh chị bạn chỉ lấy 2 triệu đó bù lại phần trượt giá, chứ không phải là lấy lời. Họ giúp bạn, nên bạn hãy nghĩ đến lòng tốt của họ".

Bạn đọc Canh viết: "Lúc mình khó khăn người ta cho mượn thì phải biết ơn, thử xem trong hết bạn bè anh em có được mấy người dám cho mình mượn? Đến ngày trả chưa tính lãi cho người ta mà còn muốn tính toán. Ngẫm cái câu "có đồ cho mượn mắc công đi đòi" là quá đúng".

Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện của mình từng rơi vào thời điểm khó khăn và được chính người thân, bà con họ hàng cho mượn vàng để vực dậy. Dẫu sau này giá vàng tăng phi mã nhưng họ vẫn vui vẻ mượn gì trả nấy và trân quý tấm lòng người cho mượn vàng, dù rằng chịu thiệt về mặt tài chính.

Một chuyên gia tài chính cho rằng từ câu chuyện tranh cãi mượn 10 cây vàng này, mỗi người cần rút ra bài học cho mình. Dù là trong mối quan hệ gia đình, các vấn đề liên quan đến tài chính cũng cần phải được thỏa thuận rõ ràng (về thời gian, lãi suất… và có sử dụng văn bản cam kết giữa hai bên). Đôi khi sự mập mờ trong quá trình vay và cho vay mà dẫn đến những tranh cãi không cần thiết, gây rạn nứt tình cảm giữa đôi bên.

"Bên cạnh đó, hãy biết ơn người đã từng cho bạn mượn đồ, mượn tiền vì ít nhất trong khoảnh khắc nào đó, họ đã coi trọng bạn hơn món đồ hay số tiền kia", chuyên gia này bày tỏ. 

Một doanh nghiệp tại TP.HCM vay Sacombank 5.833 lượng vàng theo hợp đồng tín dụng từ năm 2009, nhưng đến nay vẫn chưa trả được vì "không có khả năng thanh toán".

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!