Gia đình đính chính thông tin về NS Hoài Linh
Hiện tại, NS Hoài Linh sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội cũng như tham gia các chương trình truyền hình.
Theo báo Phụ nữ số có bài Gia đình đính chính thông tin về NS Hoài Linh. Nội dung như sau:
Vào ngày 18/12 vừa qua, nhân dịp sinh nhật, NS Hoài Linh đã cùng với gia đình đi nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Phương - mẹ của NS Hoài Linh chia sẻ con trai là người hiếu thảo, lo lắng cho bố mẹ, các em và cả đại gia đình.
Tuy nhiên trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ - em trai của NS Hoài Linh mới đây đã phải lên tiếng đính chính thông tin liên quan tới anh. Ca sĩ làm rõ thông tin nghệ sĩ là con thứ 8 trong gia đình. Dương Triệu Vũ cho biết trong ngày hôm đó mẹ là hộ sinh đã đỡ đẻ cho 7 em bé, tới đêm thì chuyển dạ và sinh ra anh trai.
Anh chia sẻ: "Xin chào cả nhà, nhiều bạn thắc mắc là sao trong clip sinh nhật anh Hoài Linh, mẹ Vũ nói trước anh Hoài Linh có 7 người, anh Hoài Linh là người thứ 8 mà lại là con trai lớn. Là bởi vì hồi đó gia đình Vũ có nhà hộ sinh, trong ngày hôm đó mẹ Vũ đã đỡ cho 7 em bé ra đời, tới đêm thì mẹ chuyển dạ sinh ra anh Hoài Linh là em bé thứ 8. Với niềm hoài mong có được 1 đứa con trai đã linh nghiệm, nên bố mẹ đã đặt tên anh Bốn là Hoài Linh".

Dương Triệu Vũ lên tiếng đính chính thông tin trước NS Hoài Linh đã có 7 anh chị. Ảnh: FBNV

Anh cho biết trong ngày NS Hoài Linh chào đời, mẹ anh là nữ hộ sinh đã đỡ đẻ cho 7 em bé. Ảnh: FBNV

NS Hoài Linh vừa đón tuổi 56 bên gia đình. Ảnh: FBNV
Nhân dịp giỗ bố, Dương Triệu Vũ vừa qua đã chia sẻ về tình hình gia đình, đồng thời lên tiếng làm rõ những thông tin xoay quanh sức khỏe của anh trai. Cụ thể, ngày 21/10/2025, nam ca sĩ cho biết NS Hoài Linh sức khỏe vẫn ổn định, đã quay lại sân khấu và chủ yếu dành thời gian ở nhà bên mẹ, hạn chế tham gia các hoạt động xã hội.
Liên quan đến sức khỏe, NS Hoài Linh từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm vào năm 2021. Đến năm 2024, bệnh có dấu hiệu di căn, buộc phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn mắc chứng mất ngủ kéo dài hơn hai thập kỷ, phải tạm gác một số công việc nghệ thuật để tập trung chăm sóc sức khỏe.

NS Hoài Linh cho biết bị ung thư tuyến giáp, đã di căn, buộc phải uống thuốc duy trì suốt đời. Ảnh: FBNV
Hiện tại, NS Hoài Linh sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội cũng như tham gia các chương trình truyền hình. Thay vào đó, nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho sân khấu kịch, vừa trực tiếp góp mặt trong các vở diễn, vừa dìu dắt và đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ. Gần đây, nghệ sĩ còn đăng ký theo học khóa đạo diễn sân khấu tại Hội Sân khấu TP.HCM nhằm trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
NS Hoài Linh sinh năm 1968, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Trước khi được khán giả biết đến, ông từng trải qua quãng thời gian mưu sinh vất vả với nhiều công việc lao động phổ thông, trong đó có cả việc rửa chén thuê để phụ giúp gia đình.

Hiện tại, NS Hoài Linh sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội cũng như tham gia các chương trình truyền hình. Ảnh: FBNV

Vào năm 2013, nghệ sĩ từng vướng lùm xùm liên quan tới hoạt động từ thiện miền Trung. Ảnh: FBNV
Saostar có bài viết "Bỏ túi 229 tỷ đồng, lối sống của Hoài Linh gây choáng" với nội dung như sau:
Sau thời gian dài im ắng, NSƯT Hoài Linh chính thức trở lại với khán giả màn ảnh rộng qua hai phần phim Làm Giàu Với Ma, và điều bất ngờ là, cả hai phần đều mang về doanh thu khổng lồ. Phần 1 ra mắt năm 2024 thu về 128 tỷ đồng, phần 2 công chiếu dịp 2/9 vừa qua tiếp tục oanh tạc phòng vé với hơn 101 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu lên 229 tỷ đồng - con số chứng minh sức hút của tên tuổi Hoài Linh chưa bao giờ phai mờ trong lòng khán giả Việt.

Hoài Linh tái xuất trong phim điện ảnh và nhận được sự ủng hộ của khán giả.
Thế nhưng, giữa lúc nhiều người tưởng rằng Hoài Linh sẽ "tận hưởng" thành quả bằng cuộc sống xa hoa, thì lối sống của anh lại khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi giản dị đến mức... khó tin.
Trong chia sẻ nhân dịp ra mắt phần 2 phim Làm Giàu Với Ma cùng truyền thông, Hoài Linh cho biết cuộc sống thường ngày của anh diễn ra bình thản. "Tôi dậy từ 7h sáng, ra sân ngồi nghe chim hót, uống trà tới trưa. Nếu hôm nào có tập kịch thì đi, không thì xuống rẫy chơi", Hoài Linh nói.
Với nhiều người, đó là sự đơn điệu. Nhưng với một nghệ sĩ đã trải qua đỉnh cao danh vọng và cả những sóng gió, thì bình yên có lẽ là thứ xa xỉ nhất. Có thể nói, sau hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, Hoài Linh không còn chạy theo ánh hào quang nữa, mà chọn sống chậm, an nhiên và biết đủ.

Dù đã lấy lại hào quang, song Hoài Linh vẫn giữ lối sống giản dị.
Trong chuyện ăn uống, Hoài Linh cũng không khác gì một người bình dân miền Trung chính hiệu. Anh từng chia sẻ: "Giờ tôi cũng thay đổi rồi, bắt đầu chú ý chế độ ăn hơn, có thêm rau. Nhưng thú thật, khô mắm vẫn là món chủ đạo vì tôi ăn quen từ nhỏ. ‘Món sang’ nhất mà tôi ăn chắc cũng chỉ thịt quay, thịt luộc. Còn súp, bào ngư, vi cá thì không đụng tới".
Giữa showbiz đầy hào nhoáng, việc một nghệ sĩ từng đạt mức cát-xê cao ngất, lại gắn bó với bữa cơm khô mắm, quả thật là điều khiến khán giả nể phục. Bởi sự giản dị ấy là thói quen gắn liền với con người Hoài Linh từ thuở lập nghiệp.
Được biết, Hoài Linh chủ yếu ở nhà chính tại Phú Nhuận (TP.HCM), thỉnh thoảng mới về nhà thờ Tổ để cắt tỉa, tưới cây. Công việc chăm sóc cũng nhẹ nhàng vì hằng ngày luôn có người ra vào hương khói. Ngoài ra, Hoài Linh còn có vườn ở Đồng Nai để trồng sầu riêng.

Vườn sâu riêng ở Đồng Nai là nơi Hoài Linh đón tiếp đồng nghiệp, bạn bè.
Có thể nói, dù bỏ túi "tài sản" 229 tỷ đồng doanh thu phim, Hoài Linh không để danh vọng định nghĩa lại bản thân. Trái lại, anh chọn cách sống mà mình thấy thoải mái nhất - không phô trương, không sân si, chỉ đơn giản là được làm điều mình thích và sống đúng với mình.
Nhìn lại, Hoài Linh từng đi qua nhiều biến cố trong sự nghiệp. Nhưng thay vì để sóng gió làm bản thân chùn bước, anh chọn cách sống nhẹ nhàng, xem mọi thứ như nhân duyên. Có lẽ, chính sự điềm tĩnh ấy đã giúp Hoài Linh giữ được tâm thế vững vàng để bước tiếp, dù con đường phía trước có thế nào đi nữa.
Một nghệ sĩ không cần quá nhiều ánh đèn sân khấu, không cần ồn ào mạng xã hội mà chỉ cần một buổi sáng yên bình, một tách trà, và tiếng chim hót ngoài hiên. Có lẽ, đó mới chính là "làm giàu" theo cách của Hoài Linh - giàu về trải nghiệm và giàu trong sự an yên của tâm hồn.
