Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Tại cơ quan công an, người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về ở Thanh Hóa khai giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm để báo hiếu mẹ già

Ngày 22 tháng 12 năm 2025, báo Người Lao Động đăng tải bài viết với tiêu đề "Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?". Nội dung như sau:

Vụ việc người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về xin xóa khai tử được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ xác định người phụ nữ này đã dựng lên màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm đang khiến dư luận xôn xao.

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu - người phụ nữ "đã chết" 5 năm trước bỗng trở về địa phương đề nghị xóa khai tử cho chính mình. Ảnh: Công an Thanh Hóa

fTại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa), người "đã chết" 5 năm trước bỗng trở về, khai rằng khi đó do mới đi mổ ở bệnh viện về, kinh tế còn khó khăn, nên có ý định giả chết.

"Lúc đó, tôi có nói với mẹ, con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu không may con có vấn đề gì, thì mẹ liên hệ chị đóng bảo hiểm cho con mà lấy. Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ chết thật, nhưng sau đó nghĩ mình chưa báo hiếu được cho mẹ, nên tôi nảy sinh ý định chết giả để lấy số tiền bảo hiểm báo hiếu cho mẹ, sợ sau này không lo được cho mẹ"- Thu khai tại cơ quan công an.

Thu cũng khai rằng sau khi chết giả, Thu sẽ đi thật xa, không liên lạc gì với gia đình, xem như đã là người thay cung, đổi số và sẽ đi ra ngoài tìm 1 gia đình khác để nhận làm con cháu họ, sống cuộc sống hoàn toàn mới. Nếu ai có hỏi thì Thu sẽ nói là trẻ mồ côi, không gia đình.

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?- Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thập (mẹ của Thu) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng dân phố 3, phường Quang Trung, cho biết khi nhận được tin báo Nguyễn Thị Thu chết, khi tới bà con nhân dân thấy cũng như các đám ma khác, cũng có hòm, có bàn thờ, bát hương, có khăn tang. "Chúng tôi cũng có phúng viếng, thắp hương rồi về. Đến sáng ngày hôm sau, phố có thành lập ban tang lễ để xuống làm lễ đưa tang"- bà Hải thông tin tới cơ quan công an.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 21-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Thập (SN 1955; là mẹ Thu, ngụ cùng địa chỉ) để làm rõ hành vi giả chết để "trục lợi" bảo hiểm.

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Tên tuổi, địa chỉ người này trùng với người mà UBND phường đã làm thủ tục khai tử năm 2020.

Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020 với lý do "đột tử".

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?- Ảnh 3.

Mộ giả của Nguyễn Thị Thu tại nghĩa trang địa phương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường.

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn, về ở với mẹ đẻ. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Năm 2020, Thu phát hiện mình bị bệnh ung thư, hay có mâu thuẫn với mẹ đẻ nên nảy sinh ý định "giả chết" để lấy tiền bảo hiểm. Từ ý định trên, Thu đã lên kịch bản và đề nghị mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) tham gia. Bà Thập lúc đầu từ chối, nhưng sau đó đã đồng ý.

Khi kịch bản Thu đã chết hoàn tất, ngày 8-6-2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử". Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu, với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

Thông tin về vụ việc trên cũng được báo Dân Việt đăng tải với tiêu đề "Bắt giam 2 mẹ con dựng hiện trường giả chết để ẵm trọn tiền tỷ từ bảo hiểm". Nội dung như sau:

Người "chết" bất ngờ trở về

Ngày 17/12/2025, Công an phường Quang Trung (Thanh Hóa) tiếp nhận một tin báo lạ lùng từ UBND phường. Một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1984, trú tại phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn cũ) đến đề nghị làm thủ tục xóa khai tử.

Kịch bản giả chết của 2 mẹ con đã được Công an Thanh Hóa lật tẩy. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Điều đáng nói, hồ sơ lưu trữ cho thấy, cái tên Nguyễn Thị Thu này đã được UBND phường Phú Sơn cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS vào ngày 08/6/2020 với nguyên nhân tử vong là "đột tử". Đám tang của cô đã được gia đình tổ chức trang trọng, hàng xóm láng giềng đều đến phúng viếng.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an phường Quang Trung lập tức vào cuộc xác minh. Kết quả gây sốc khi người phụ nữ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt họ chính là Nguyễn Thị Thu, người đã "nằm dưới mộ" suốt 5 năm qua. Vụ việc ngay lập tức được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.

Kịch bản "ve sầu thoát xác" tinh vi

Dưới sự đấu tranh quyết liệt của các điều tra viên, Nguyễn Thị Thu và mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (sinh năm 1955) đã phải cúi đầu nhận tội. Một màn kịch "giả chết" rùng rợn dần được phơi bày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa lật tẩy kịch bản của hai mẹ con bà Thập. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Năm 2020, Thu rơi vào cảnh nợ nần, bệnh tật và bế tắc cuộc sống. Đang sở hữu 4 gói bảo hiểm nhân thọ, Thu nảy sinh ý định điên rồ giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm và thay đổi thân phận để trốn nợ.

Để thực hiện, Thu ép mẹ ruột phải tham gia. Bà Thập khai nhận: "Ban đầu tôi nhất quyết không chịu, nhưng nó dọa nếu không làm theo, nó sẽ cắn dây điện 44 chết thật. Lúc đó tôi vừa mất con, vừa mất tiền, nên đành nhắm mắt làm liều".

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, dàn cảnh ngã úp mặt trong nhà tắm gây thương tích để tạo hiện trường giả vụ đột tử. Mẹ con Thu bí mật thuê một thầy cúng (đã mất năm 2022) hỗ trợ khâm liệm ngay trong đêm để che mắt thiên hạ.

Hiện trường ngôi mộ giả để các đối tượng trục lợi bảo hiểm. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Một đám tang giả được tổ chức bài bản. Quan tài được chôn cất, tiếng khóc than vang lên, hàng xóm đến chia buồn mà không ai hay biết trong quan tài thực chất không có thi thể của Thu. Đêm hôm đó, Thu bí mật trốn thoát, bắt đầu cuộc sống chui lủi tại các tỉnh phía Nam dưới những cái tên giả.

Trả giá

Sau khi con gái "qua đời", bà Thập nhanh chóng hoàn tất thủ tục khai tử và nhận số tiền chi trả bảo hiểm lên tới gần 1,3 tỷ đồng từ Prudential và Phú Hưng. Số tiền này sau đó được chuyển cho Thu để đầu tư vào tiền ảo và bất động sản nhưng đều thua lỗ.

Bà Trần Thị Thập và con gái Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Sau 5 năm sống trong bóng tối, không giấy tờ tùy thân, Thu buộc phải quay về địa phương tìm cách hợp thức hóa lại danh phận, nhưng "lưới trời lồng lộng", hành vi gian dối của thị đã bị pháp luật trừng trị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu cùng Trần Thị Thập về hành vi "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đanh thép cho những ai có ý định trục lợi bất chính. Hành vi của mẹ con Nguyễn Thị Thu không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn chà đạp lên đạo lý, xúc phạm sự thiêng liêng của nghĩa tử nghĩa tận, lừa dối lòng thương cảm của cộng đồng.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!