Con trai mất khi chữa cháy rừng, mẹ đau đớn nhớ khoảnh khắc cuối cùng

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Sau vụ cháy rừng tại núi Nghiêm, bà Âu Thị Tứ (65 tuổi, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của con trai.

Ngày 22/3/2025, báo Vietnamnet đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Con trai mất khi chữa cháy rừng, mẹ đau đớn nhớ khoảnh khắc cuối cùng". Nội dung như sau:

Trưa 22/3, trong căn nhà nhỏ lụp xụp dưới chân núi Nghiêm, bà Tứ hướng ánh mắt buồn rầu nhìn về phía cánh rừng cháy rụi để ngóng cơ quan chức năng đưa thi thể con trai bà - anh Đồng Đại Cường về nhà để lo hậu sự.

Bà Tứ không thể ngờ rằng, giây phút anh Cường rời khỏi nhà lên núi chữa cháy là lúc bà mãi mãi mất đi con trai.

W-IMG_3549.JPG.jpg
Bà Âu Thị Tứ, mẹ của anh Đồng Đại Cường. Ảnh: Đức Hoàng

"Hai con tôi tham gia chữa cháy rừng nhưng một đứa không quay về, tôi đau xót quá", bà Tứ buồn rầu nói.

Chia sẻ với VietNamNet, bà Tứ cho biết, khoảng 11h30 ngày 21/3, loa phát thanh địa phương phát đi thông báo kêu gọi người dân lên rừng tham gia chữa cháy.

Nhận tin, anh Cường và em trai là Đồng Đại Tường ngay lập tức chuẩn bị dao vào bao tải rồi đèo nhau lên rừng tham gia dập lửa.

Theo bà Tứ, đến chiều tối khi đám cháy được khống chế tạm thời, anh Tường về nhà trước và nói "anh Cường bảo con đi về trước, anh về sau". Đến đêm, vẫn không thấy anh Cường về cả gia đình đều bồn chồn, sốt ruột. Vợ anh Cường mất ngủ cả đêm.

W-IMG_20250322_103151.jpg
Hiện trường vụ cháy rừng. Ảnh: Đức Hoàng

Sáng 22/3, gia đình ra thông báo tới chính quyền địa phương về việc anh Cường tham gia dập lửa vẫn chưa về nhà. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng nhân dân bắt đầu tìm kiếm và phát hiện anh Cường đã tử vong tại khu vực chữa cháy.

Chị Nguyễn Vân Anh (32 tuổi), em gái anh Cường, chia sẻ: "Anh trai là trụ cột kinh tế của gia đình, biết tin anh mất, chị Tính (vợ anh Cường) vẫn chưa hết bàng hoàng, ngất lên ngất xuống trong nhà chưa thể gượng dậy được".

Theo chị Vân Anh, hoàn cảnh gia đình anh Cường, chị Tính rất khó khăn. Anh chị có 2 người con, trong đó con gái lớn 17 tuổi và con trai út 9 tuổi. 

W-chay rung tuyen quang 3.jpg
Hàng xóm láng giềng chung tay lo hậu sự của anh Cường. Ảnh: Đức Hoàng

Một người dân sống tại xã Hoàng Khai chia sẻ: Anh Cường là người hiền lành, nhiệt tình, sống hoà thuận với bà con thôn xóm. Mặc dù gia đình gặp nhiều khó khăn, cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ công việc thợ xây mà anh kiếm được, nhưng mỗi khi thôn xóm có việc gì, anh đều chung tay giúp đỡ.

Trước đó, vào ngày 21/3, khu rừng tại xã Hoàng Khai xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Theo chính quyền địa phương, khoảng 1.000 lượt người đã tham gia chữa cháy, khoanh vùng để đám cháy không lan rộng.

Đến khoảng hơn 8h sáng nay, vụ cháy cơ bản đã được dập tắt, hiện tại lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường để theo sát diễn biến để tránh việc đám cháy bùng phát trở lại.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là một người dân địa phương đốt thực bì để trồng rừng, lực lượng kiểm lâm ước khoảng 20ha rừng bị cháy.

Tiếp đó, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nỗi đau tột cùng của người mẹ có con trai qua đời khi tham gia chữa cháy rừng núi Nghiêm: 'Hai con tôi đi chữa cháy, một đứa không quay về...'". Cụ thể như sau:

Liên quan đến vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 21/3 tại khu vực núi Nghiêm, xã Hoàng Khai, được biết, anh Đồng Đại Cường (SN 1983, trú tại thôn Núi Cảy, xã Hoàng Khai) - một trong những người tham gia chữa cháy đã tử vong.

Theo ghi nhận của báo Vietnamnet, trưa 22/3, trong căn nhà nhỏ lụp xụp dưới chân núi Nghiêm, bà Tứ hướng ánh mắt buồn rầu nhìn về phía cánh rừng cháy rụi để ngóng cơ quan chức năng đưa thi thể con trai bà - anh Đồng Đại Cường về nhà để lo hậu sự.

Bà Tứ không thể ngờ rằng, giây phút anh Cường rời khỏi nhà lên núi chữa cháy là lúc bà mãi mãi mất đi con trai. "Hai con tôi tham gia chữa cháy rừng nhưng một đứa không quay về, tôi đau xót quá", bà Tứ buồn rầu nói.

Chia sẻ với PV, bà Tứ cho biết, khoảng 11h30 ngày 21/3, loa phát thanh địa phương phát đi thông báo kêu gọi người dân lên rừng tham gia chữa cháy. Nhận tin, anh Cường và em trai là Đồng Đại Tường ngay lập tức chuẩn bị dao vào bao tải rồi đèo nhau lên rừng tham gia dập lửa.

Theo bà Tứ, đến chiều tối khi đám cháy được khống chế tạm thời, anh Tường về nhà trước và nói "anh Cường bảo con đi về trước, anh về sau". Đến đêm, vẫn không thấy anh Cường về cả gia đình đều bồn chồn, sốt ruột. Vợ anh Cường mất ngủ cả đêm.

Sáng 22/3, gia đình ra thông báo tới chính quyền địa phương về việc anh Cường tham gia dập lửa vẫn chưa về nhà. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng nhân dân bắt đầu tìm kiếm và phát hiện anh Cường đã tử vong tại khu vực chữa cháy.

Gia đình anh Đồng Đại Cường đang chuẩn bị tang lễ. (Ảnh: Tiền Phong)

Chị Nguyễn Vân Anh (32 tuổi), em gái anh Cường, chia sẻ: "Anh trai là trụ cột kinh tế của gia đình, biết tin anh mất, chị Tính (vợ anh Cường) vẫn chưa hết bàng hoàng, ngất lên ngất xuống trong nhà chưa thể gượng dậy được". Theo chị Vân Anh, hoàn cảnh gia đình anh Cường, chị Tính rất khó khăn. Anh chị có 2 người con, trong đó con gái lớn 17 tuổi và con trai út 9 tuổi.

Theo báo Tiền Phong, chị Hà Thị Đào - vợ anh Cường như ngã quỵ, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều. Đồng Thị Việt (học sinh lớp 11), con gái anh Cường nắm chặt tay mẹ, nước mắt lăn dài. Cả đêm 21/3, ba mẹ con thấp thỏm chờ tin khi thấy bố đi chữa cháy mà bỏ quên điện thoại ở nhà. Việt đã linh cảm điều chẳng lành.

"Sáng sớm nay, khoảng 6h, mẹ con em đã đến hiện trường và báo với cơ quan chức năng việc bố chưa về. Đến 8h, tin dữ ập đến, bố em đã không qua khỏi...", giọng Việt nghẹn lại.

Chị Hà Thị Đào (thứ 2 từ bên phải) ngồi cạnh hai con (Ảnh: Tiền Phong)

Chị Đào siết chặt tay con, nhưng không thể kìm nước mắt. "Anh ấy đi vội quá, điện thoại còn để ở nhà. Cả đêm ba mẹ con ngóng, cứ nghĩ anh đang cùng mọi người dập lửa, không dám ngủ. Sáng nay, linh tính không lành, tôi đi báo chính quyền, rồi nhận tin…", chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Anh Cường làm thợ xây, chị Đào làm ruộng. Hai vợ chồng chắt chiu từng đồng để xây ngôi nhà nhỏ từ năm kia, không thuê thợ mà tự làm để tiết kiệm chi phí. Tiền nợ vẫn chưa trả hết thì tai họa ập xuống.

Thi thể anh Cường sẽ được bàn giao cho gia đình lo hậu sự sau khi cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình anh Cường.

Được biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 21/3 tại khu vực núi Nghiêm, xã Hoàng Khai. Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm hàng chục hecta rừng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân và người dân tham gia chữa cháy. Gần 1.000m đường băng đã được tạo ra để ngăn đám cháy lan rộng.

Ước tính ban đầu, khoảng 20ha rừng đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do một người dân đốt thực bì để trồng rừng, nhưng lửa đã lan ra ngoài tầm kiểm soát. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, thống kê thiệt hại.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!