Cảnh sát phát hiện "máu và thi thể ở khắp nơi" tại ngôi nhà có 8 trẻ em bị sát hại
Hung thủ là cha của 7 trong số những đứa trẻ này.
Ngày 21 tháng 4 năm 2026, tạp chí Phụ Nữ Mới đăng tải bài viết với tiêu đề "Cảnh sát phát hiện "máu và thi thể ở khắp nơi" tại ngôi nhà có 8 trẻ em bị sát hại". Nội dung như sau:
Shamar Elkins, 31 tuổi, đã b.ắ.n tử vong 8 trẻ em và làm bị thương 2 người khác tại hai địa điểm ở Shreveport. Hạ sĩ Christopher Bordelon thuộc sở cảnh sát Shreveport chia sẻ với PEOPLE: "Máu và thi thể ở khắp mọi nơi. Một số nạn nhân bị b.ắ.n ngay trên giường, số khác bị b.ắ.n khi đang cố gắng chạy trốn". Vụ nổ s.ú.n.g xảy ra vào rạng sáng Chủ nhật, ngày 19 tháng 4.
Cuộc gọi 911 đầu tiên được ghi nhận vào lúc gần 6 giờ sáng Chủ nhật. Khi các sĩ quan đến hiện trường tại dãy nhà 300 đường West 79th ở Shreveport, họ đã phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. 8 đứa trẻ được tìm thấy đã tử vong bên trong và xung quanh ngôi nhà thuê.
Nhà chức trách xác định Shamar Elkins là hung thủ. Hắn là cha của 7 trong số những đứa trẻ này, các nạn nhân có độ tuổi từ 3 đến 11. Hạ sĩ Bordelon nói thêm: "Tôi nghĩ hắn ta chỉ nung nấu ý định sẽ giết tất cả mọi người trong nhà. Tôi không cho rằng có bất kỳ quy trình hay kế hoạch cụ thể nào khác ngoài việc giết chóc".
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ xả s.ú.n.g rúng động
Cảnh sát tin rằng hắn bắt đầu sát hại các con từ tầng một, trong khi những đứa trẻ khác cố gắng thoát ra ngoài qua cửa sổ tầng hai dẫn lên mái nhà để xe. Vợ của Shamar cũng bị thương trong vụ tấn công này.
Trong khi các sĩ quan đang có mặt tại địa chỉ đường 79th, họ nhận được thông báo về một vụ nổ s.ú.n.g khác xảy ra cách đó vài dãy nhà trên đường Harrison, nơi hắn cũng đã b.ắ.n một phụ nữ khác. Nhà chức trách cho biết người phụ nữ này được tin là bạn gái của hắn. Cảnh sát tin rằng vụ nổ s.ú.n.g tại đường Harrison thực chất là vụ việc xảy ra đầu tiên.
Theo ông Bordelon, Elkins vốn từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân Louisiana. Hắn đã bắt ba đứa con của mình từ ngôi nhà trên đường Harrison, ép chúng lên xe rồi đưa đến địa chỉ West 79th để hành quyết tại đó.
Hung thủ chính là cha của 7 nạn nhân
Các nhà điều tra tin rằng hung thủ đã sử dụng hai khẩu s.ú.n.g. Một khẩu s.ú.n.g lục kiểu tấn công và một khẩu s.ú.n.g ngắn đã được thu hồi tại hiện trường. Cảnh sát đang tiến hành kiểm tra đạn dược để xác định nạn nhân nào bị b.ắ.n bởi vũ khí nào.
Sau vụ thảm sát, Elkins đã cướp một chiếc xe hơi và tử vong sau một cuộc rượt đuổi bằng ô tô kết thúc tại thành phố Bossier. Hiện vẫn chưa rõ hắn bị cảnh sát b.ắ.n hạ hay tự sát.
Hạ sĩ Bordelon, người đã có 16 năm kinh nghiệm, chia sẻ: "Mọi người thường muốn biết lý do tại sao một cá nhân lại thực hiện các hành vi bạo lực như vậy. Nhưng điều tôi nhận ra là không thể dùng logic để giải thích cho những hành động phi logic. Bạn sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của một kẻ điên cuồng. Đây là điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến tại thành phố này".
Báo Tin Tức cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Chấn động vụ cha xả s.ú.n.g giết 7 con ruột ở Mỹ". Nội dung như sau:
Theo kênh CNN, vụ việc kinh hoàng này xảy ra tại ba ngôi nhà ở Shreveport (bang Louisiana) vào sáng sớm 19/4 (giờ Mỹ). Đây là vụ xả s.ú.n.g hàng loạt gây chết người nhiều nhất tại Mỹ kể từ tháng 1/2024. Giới chức Mỹ coi đây là vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.
Văn phòng pháp y giáo xứ Caddo cho biết các nạn nhân gồm 3 bé trai và 5 bé gái, trong độ tuổi từ 3 đến 11. Trong số này có 7 anh chị em ruột và một người anh em họ.
Văn phòng pháp y xác định danh tính các nạn nhân gồm: Jayla Elkins, 3 tuổi; Shayla Elkins, 5 tuổi; Kayla Pugh, 6 tuổi; Layla Pugh, 7 tuổi; Markaydon Pugh, 10 tuổi; Sariahh Snow, 11 tuổi; Khedarrion Snow, 6 tuổi; Braylon Snow, 5 tuổi.
Cảnh sát Shreveport cho biết người nổ s.ú.n.g là Shamar Elkins và vụ giết người này mang tính chất gia đình. Theo các thông tin trước đó, Elkins năm nay 31 tuổi.
Một bé trai 13 tuổi bị thương sau khi chạy khỏi nhà và nhảy từ mái xuống. Em bị gãy xương nhưng dự kiến sẽ hồi phục.
Theo nghị sĩ Tammy Phelps, một số nạn nhân đã cố gắng chạy ra cửa sau để thoát thân trong lúc vụ nổ s.ú.n.g xảy ra.
Hai người lớn là nữ giới cũng bị b.ắ.n trong vụ tấn công. Vợ của Elkins, cũng là mẹ của các nạn nhân, bị b.ắ.n trước và bị thương rất nghiêm trọng. Sau đó, Elkins đến một nơi ở khác và b.ắ.n 8 trẻ em cùng một phụ nữ khác. Người phụ nữ này, là mẹ của nạn nhân thứ tám, bị thương và nguy hiểm đến tính mạng.
Theo báo cáo của cảnh sát, Elkins từng bị bắt năm 2019 trong một vụ liên quan đến s.ú.n.g, sau khi một người đàn ông trên xe rút s.ú.n.g chĩa về phía anh ta. Elkins đã b.ắ.n 5 phát vào chiếc xe để trả đũa khi đang đứng gần một trường học. Theo Lục quân Mỹ, anh ta cũng từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân bang Louisiana trong 7 năm cho đến tháng 8/2020 và không được triển khai ra nước ngoài.
Ông Bordelon nói rằng Elkins đã bị cảnh sát b.ắ.n chết sau khi cướp xe và bỏ chạy sang khu vực giáo xứ lân cận. Cảnh sát bang Louisiana đang điều tra vụ nổ s.ú.n.g có liên quan đến cảnh sát.
Thị trưởng Shreveport, ông Tom Arceneaux, nói: “Điều này khiến toàn bộ thành phố bị chấn động. Vụ việc ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”.
Đã có ít nhất 114 vụ xả s.ú.n.g hàng loạt tại Mỹ trong năm nay. Xả s.ú.n.g hàng loạt là vụ có từ 4 người trở lên bị bắn, không bao gồm người xả s.ú.n.g.
Thành phố Shreveport có khoảng 180.000 cư dân. Theo nghị viên thành phố Grayson Boucher, hơn 30% các vụ giết người tại đây có tính chất gia đình.
Hiện trường kinh hoàng
Cảnh sát cho biết họ nhận được tin báo về tiếng s.ú.n.g tại khu Cedar Grove của Shreveport ngay sau 6 giờ sáng theo giờ miền Trung nước Mỹ và phát hiện các nạn nhân tại hai ngôi nhà trên phố West 79th Street và một ngôi nhà thứ ba trên phố Harrison. Ông Bordelon nói: “Đây là hiện trường rất lớn, có nhiều trẻ em thiệt mạng”.
Thị trưởng Arceneaux mô tả đây là hiện trường kinh hoàng.
Theo văn phòng pháp y, các vụ nổ s.ú.n.g này nâng tổng số vụ giết người tại Shreveport và giáo xứ Caddo trong năm nay lên từ 8 đến 15 vụ.
Theo hãng tin AP, camera an ninh của một người hàng xóm đã ghi lại cảnh tay s.ú.n.g bỏ chạy về phía một cửa hàng lốp xe. Bà Liza Demming, sống cách hiện trường hai căn nhà, nói: “Tôi gần như chỉ thấy anh ta chạy ra khỏi nhà”.
Bà Demming không biết tên người nổ s.ú.n.g nhưng đã thấy anh ta đi cùng các con vài ngày trước đó. Sau đó, bà ra ngoài và nhìn thấy thi thể một đứa trẻ được che lại trên mái nhà.
Nghị viên thành phố Tabatha H. Taylor đã bật khóc khi nói về vụ việc vào tối 19/4. Bà nói: “Tôi kêu gọi cộng đồng, cùng với những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của tất cả các chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần đang có mặt tại đây: Gia đình này và cả cộng đồng này cần các bạn. Tôi cũng cần các bạn. Chúng ta phải làm sao để vượt qua được điều này?”
Thị trưởng Arceneaux gọi đây là một tình huống bi thảm và có thể là vụ việc tồi tệ nhất trong lịch sử Shreveport.
Cảnh sát trưởng Shreveport Wayne Smith phát biểu: “Tôi thực sự bàng hoàng. Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao một sự việc như vậy có thể xảy ra. Tôi thực sự không biết phải nói gì”.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, người đại diện khu vực Shreveport tại Quốc hội, gọi vụ việc là đau lòng. Ông nói: “Chúng tôi dành sự quan tâm và cầu nguyện cho các nạn nhân, gia đình và những người thân yêu của họ, cũng như cộng đồng Shreveport, trong thời điểm vô cùng khó khăn này”.
Giám đốc học khu công lập Caddo Parish của Shreveport, ông Keith Burton, cho biết cộng đồng phải chăm lo cho trẻ em, hỗ trợ các gia đình, sát cánh cùng các nhà giáo dục và lực lượng ứng phó đang gánh vác sức nặng của thời điểm này.
Thị trưởng Arceneaux nói thảm kịch này lan rộng vượt xa hiện trường. “Đây là những khoảnh khắc để lại tác động lâu dài trong trái tim, trong tâm trí và trong cảm nhận về sự an toàn của chúng ta”, ông nói.
