Lạc rừng Tam Đảo gần 2 ngày, nam sinh kể cách sinh tồn

Sau gần hai ngày mắc kẹt giữa rừng sâu tại Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa ra ngoài an toàn vào khoảng 7h hôm nay (21/4).

Theo nguồn tin báo Tiền Phong, lực lượng chức năng đã tìm thấy nam sinh Nguyễn Tuấn Anh sau gần hai ngày mất liên lạc khi leo núi tại khu vực rừng Tam Đảo. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng suy kiệt nhưng vẫn tỉnh táo, có thể giao tiếp với lực lượng cứu hộ.

Thông tin từ Thượng tá Phan Văn Thức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ), cho biết Tuấn Anh được phát hiện khi đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng gần 600m. Tại thời điểm tìm thấy, nam sinh có biểu hiện mệt mỏi nhưng vẫn nhận biết được lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, tổ cứu hộ đã tiến hành sơ cứu tại chỗ trước khi đưa nạn nhân rời khỏi khu vực. Do địa hình rừng núi phức tạp, lực lượng tham gia phải thay phiên dìu Tuấn Anh di chuyển qua nhiều km đường rừng để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đã đưa Tuấn Anh ra khỏi rừng an toàn ( Ảnh: Tiền Phong)

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong sau khi được đưa ra ngoài, Tuấn Anh cho biết vẫn còn chưa hết hoảng loạn. Nam sinh kể lại, anh bị lạc vào khoảng 14h ngày 19/4 khi đang di chuyển trong khu vực rừng thuộc xã Đạo Trù.

"Những giờ đầu tiên, cảm giác hoảng loạn bao trùm, nhưng sau đó tôi cố trấn tĩnh, lựa chọn đi dọc theo con suối với suy nghĩ “nước chảy sẽ dẫn ra đường”", Tuấn Anh cho biết.

Theo lời kể, việc đi theo dòng suối giúp duy trì phương hướng nhưng cũng khiến hành trình trở nên khó khăn hơn. Khi đêm xuống, sương mù dày và nhiệt độ giảm mạnh, điều kiện sinh tồn trở nên khắc nghiệt hơn.

"Giữa rừng núi có lúc tôi rất hoảng, chỉ mong trời sáng hoặc có người tìm thấy. Tôi hạn chế di chuyển vào ban đêm để tránh lạc sâu hơn vào rừng”, Tuấn Anh kể.

Nhờ mang theo một ít thực phẩm và nước uống, Tuấn Anh không rơi vào tình trạng thiếu đói, tuy nhiên cơ thể suy yếu nhanh do thời tiết lạnh và điều kiện khắc nghiệt trong rừng.

Cán bộ Y tế xã Đạo Trù kiểm tra sức khỏe cho Tuấn Anh ( Ảnh: Tiền Phong )

Ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù, cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, địa phương đã huy động khoảng 100 người gồm công an, quân sự, y tế và người dân thông thạo địa bàn, tổ chức nhiều mũi tìm kiếm xuyên đêm.

Theo ông Năm, khu vực rừng Tam Đảo có địa hình hiểm trở, nhiều vách đá và thảm thực vật dày, ban đêm thường xuất hiện sương mù dày đặc, gây nhiều trở ngại cho công tác tìm kiếm. Tuy vậy, nhờ phối hợp chặt chẽ và kinh nghiệm thực địa, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và tiếp cận được vị trí của nạn nhân vào khoảng 7h ngày 21/4.

Từ sự việc này, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách không nên tự ý vào rừng hoặc leo núi khi thiếu kinh nghiệm và trang thiết bị cần thiết. “Trước khi vào rừng cần thông báo lịch trình cho chính quyền hoặc người thân, đi theo nhóm, mang theo thiết bị liên lạc, định vị. Tuyệt đối không di chuyển vào những khu vực rừng sâu, địa hình hiểm trở khi không có người am hiểu địa bàn đi cùng”, ông Năm nhấn mạnh.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo đối với những trường hợp tham gia leo núi, khám phá tự phát. Việc thiếu chuẩn bị, kỹ năng sinh tồn hạn chế có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn cá nhân.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, khi tham gia hoạt động trekking hoặc khám phá rừng, cần đi theo nhóm, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, thiết bị liên lạc và nắm rõ đặc điểm địa hình. Trong trường hợp bị lạc, việc giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển và tìm nguồn nước là những yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng đảm bảo an toàn.