Căn nhà số 17 ở Quảng Ninh của Bùi Đình Khánh

Bùi Đình Khánh được hàng xóm nhận xét là ngoan hiền, lễ phép và không có bất cứ điều tiếng gì. Trang cá nhân cũng ngập tràn những hình ảnh sang chảnh của một doanh nhân thành đạt. Nhưng đằng sau Khánh là cả một băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy liên tỉnh cực kỳ nguy hiểm và manh động.

 

Ngôi nhà số 17 của bố mẹ Khánh nằm khuất ở cuối một con ngõ nhỏ thuộc tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, ngày hôm nay hoàn toàn đóng cửa im lìm.

Được biết, bố mẹ của Khánh vẫn đang chung sống cùng nhau trong căn nhà này. Tuy nhiên, kể từ khi nhận được hung tin về việc con trai mình phạm phải tội ác "tày trời", cả hai ông bà đều lựa chọn đóng cửa, then cài và không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

Khi hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh, họ đều tỏ ra hết sức bất ngờ trước thông tin Khánh chính là tên tội phạm ma túy nguy hiểm đã nổ súng tấn công cảnh sát, khiến một chiến sĩ Công an hy sinh vào đêm 17/4 vừa qua. Thậm chí, một số người khi nghe hung tin vẫn quả quyết rằng có sự nhầm lẫn nào đó, bởi ở trong xóm, từ trước đến nay Khánh vẫn luôn là một cậu trai ngoan hiền và lễ phép.

Mặc dù là người khá ít nói nhưng Khánh lại rất được lòng mọi người xung quanh nhờ sở hữu ngoại hình khá điển trai, cùng với đôi kính cận trông rất thư sinh. Hơn thế nữa, Khánh thường xuyên mặc áo trắng phối với quần tối màu nên càng dễ tạo được thiện cảm trong mắt hàng xóm láng giềng. Do bố của Khánh là một người khá nghiêm nghị, thế nên Khánh cũng không bao giờ tụ tập hay có nhiều bạn bè lui tới nhà chơi.

Khánh xuất hiện trên mạng xã hội như một doanh nhân thành đạt.

Khánh xuất hiện trên mạng xã hội như một doanh nhân thành đạt.

Trên trang cá nhân của mình, Khánh luôn tìm cách đánh bóng hình ảnh bản thân bằng việc khoác lên mình những món đồ hiệu xa xỉ. Đối tượng thường xuyên đăng tải các hình ảnh ngồi xe sang, đeo đồng hồ xịn và sử dụng điện thoại Vertu. Đặc biệt, Khánh có sở thích ăn uống khá vương giả như uống rượu vang, ăn tôm hùm, cua hoàng đế. Hắn cũng thích ăn lợn quay nguyên con nhưng lại có sở thích cá biệt là chỉ ăn mỗi phần tai, đồng thời thường xuyên check-in xuất hiện trên những chiếc du thuyền xa hoa, lộng lẫy.

Chính những hình ảnh này đã khiến nhiều người lầm tưởng Khánh là một doanh nhân thành đạt. Sự lầm tưởng này càng có cơ sở vì trước đó, Khánh đã sở hữu bằng lái tàu và từng được các cửa khẩu lớn như cảng Hòn Gai, cảng Cẩm Phả cấp giấy phép để lên xuống các tàu nước ngoài mỗi khi những con tàu này cập cảng.

Đặc biệt Khánh có sở thích uống rượu vang, ăn tôm hùm, cua hoàng đế.

Đặc biệt Khánh có sở thích uống rượu vang, ăn tôm hùm, cua hoàng đế.

Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh bóng bẩy và hào nhoáng ấy lại là cả một băng nhóm tội phạm buôn bán ma túy cực kỳ nguy hiểm, manh động.

Ít ai có thể ngờ được rằng, vào 9 năm trước, Bùi Đình Khánh đã từng bị Công an thị xã Đông Triều (nay là Công an TP Đông Triều) khởi tố và ra quyết định truy nã về tội “Cướp tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, hắn chọn cách sống khép kín như một người trí thức nhằm mục đích che đậy những tội ác lẩn khuất đằng sau của mình.

Khánh không lựa chọn con đường bán ma túy nhỏ lẻ mà thực hiện buôn bán với số lượng lớn, mỗi lần lên đến hàng chục bánh heroin. Thời điểm bị lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang giao dịch 16 bánh heroin cho Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại TP Hạ Long), hắn đã không một chút ngần ngại lập tức bước xuống xe, rút súng bắn thẳng vào lực lượng chức năng. Vụ nổ súng kinh hoàng này đã khiến một chiến sĩ Công an hy sinh và làm 2 chiến sĩ khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Bùi Đình Khánh thích ăn lợn quay nguyên con nhưng thích ăn mỗi tai và thường xuất hiện trên những du thuyền xa hoa, lộng lẫy.

Bùi Đình Khánh thích ăn lợn quay nguyên con nhưng thích ăn mỗi tai và thường xuất hiện trên những du thuyền xa hoa, lộng lẫy.

Vào chiều ngày 18/4, khi lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Bùi Đình Khánh, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm 9 bánh heroin được đối tượng này cất giấu tinh vi ngay tại nhà riêng của mình.

Sau gần 24 giờ đồng hồ nỗ lực lẩn trốn, Khánh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại địa bàn TP Thanh Hóa. Đến đúng 03h30 sáng ngày 19/4, đối tượng đã được di lý thành công về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ninh.

Đáng chú ý, dù đã gây ra những tội ác tày trời, vẻ mặt của Khánh khi đối diện với cơ quan công an vẫn hoàn toàn nhởn nhơ. Hắn không hề tỏ ra có bất kỳ ý định hối cải hay nhận thức được những sai lầm nghiêm trọng mà bản thân đã gây ra.

Khi được điều tra viên đặt câu hỏi: "tâm trạng của anh bây giờ như thế nào?", Khánh liền nhếch mép trả lời ngay mà không cần mất một giây suy nghĩ, hắn cho rằng mình đang hoảng loạn nhiều thứ.

Bùi Đình Khánh tại cơ quan Công an.

Bùi Đình Khánh tại cơ quan Công an.

Khi điều tra viên tiếp tục đặt câu hỏi về việc anh suy nghĩ gì về những hành động anh đã làm, Khánh chỉ đáp lại bằng một sự lạnh lùng đáng sợ. Hắn thẳng thừng nói rằng những việc bản thân làm là hắn đã xác định từ trước rồi, cuộc sống bây giờ cũng mong manh rồi, án tử giờ đã treo trên đầu rồi nên cảm giác bây giờ "không còn gì để mất nữa rồi".

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Đình Khánh khai nhận về hành trình trốn chạy của mình: “Tôi nghĩ không phải tôi sợ hãi đâu, trên đường bỏ trốn tôi chỉ nghĩ đến những chuyện từ ngày xưa đến bây giờ và những việc vu vơ thôi, để cho tâm trạng nó thoải mái nhất thôi. Còn việc tại sao chọn đi về Thanh Hóa là đi cho nó khuây khỏa thôi”.