Nghe tiếng hét rợn người giữa núi, 2 mẹ con phát hiện hàng trăm vật thể lạ

Hai mẹ con lần theo tiếng động lạ trên sườn núi, phát hiện gần 200 thiết bị phát âm thanh gây xôn xao.

Nghe tiếng hét rợn người giữa núi, 2 mẹ con phát hiện hàng trăm vật thể lạ

Một chuyến cưỡi ngựa tưởng chừng bình thường tại bang California (Mỹ) đã đưa hai mẹ con đến với một phát hiện khó lý giải. Sau khi nghe những âm thanh kỳ lạ vang lên từ sườn núi, họ quyết định tiến lại gần và bất ngờ phát hiện hàng trăm thiết bị phát âm thanh được bố trí khắp khu vực.

Theo tờ San Francisco Chronicle, sự việc xảy ra vào một buổi chiều cuối tháng 6/2026, gần núi Shasta, thuộc khu vực bên ngoài thị trấn Weed, hạt Siskiyou, bang California. Khi đang cưỡi ngựa, Karrie Ann Snure và con gái Jordan bất ngờ nghe thấy những âm thanh giống tiếng người vọng ra từ sườn đồi hoang vắng.

Karrie cho biết, từ khoảng cách xa rất khó xác định nguồn phát của âm thanh. Những gì cô nghe được là sự pha trộn giữa tiếng nhiễu kéo dài, nhiều giọng nói chồng lên nhau cùng các âm thanh méo tiếng, tạo cảm giác rất khác thường. Khung cảnh yên tĩnh của vùng núi càng khiến hai mẹ con liên tưởng đến một bối cảnh kỳ bí và tự hỏi liệu có ai đang tiến hành một hoạt động đặc biệt trong khu vực.

Thay vì quay trở lại, cả hai quyết định rời đường mòn để lần theo nơi phát ra âm thanh. Khi tiến sâu vào khu vực có nhiều bụi cây thấp, họ bắt đầu nhìn thấy những vật thể nhỏ màu đen nhô lên khỏi mặt đất.

Ban đầu chỉ xuất hiện lác đác vài thiết bị, nhưng càng đi sâu, số lượng càng nhiều. Các vật thể được bố trí thành từng cụm trên sườn đồi, có nơi nằm san sát giữa cỏ khô và bụi rậm.

Theo đoạn video được Karrie đăng tải trên trang Karrie Ann Living Shasta, hai mẹ con sau đó xác định đây đều là các thiết bị phát âm thanh gắn kèm tấm pin năng lượng mặt trời. Cô ước tính trong khu vực có hơn 100, thậm chí gần 200 thiết bị được lắp đặt.

Khi đứng từ xa, âm thanh của toàn bộ hệ thống hòa lẫn vào nhau, tạo thành một lớp tiếng ồn hỗn hợp khá khó nhận biết. Tuy nhiên, khi đến gần từng thiết bị, Karrie có thể nghe rõ nội dung riêng mà mỗi chiếc loa đang phát.

Theo San Francisco Chronicle, một số thiết bị phát tiếng ồn trắng, một số khác phát thần chú, thánh ca hoặc những thông điệp mang màu sắc tôn giáo. Trong một đoạn ghi âm, người nói gửi lời ca ngợi và bày tỏ sự biết ơn tới Đấng tối cao.

Video ghi lại phát hiện này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội và kéo theo nhiều suy đoán. Theo tạp chí Vice, có ý kiến cho rằng đây là hệ thống xua đuổi động vật, một phương thức bảo vệ khu vực bí mật hoặc liên quan đến hoạt động tâm linh. Một số người khác còn liên hệ phát hiện này với Bigfoot, UFO và những câu chuyện huyền bí vốn gắn liền với núi Shasta.

Chủ khu đất lên tiếng, hé lộ mục đích thật sự của hàng trăm thiết bị

Không dừng lại ở những giả thuyết trên mạng, Karrie đã quay trở lại khu vực để tìm hiểu kỹ hơn. Sau khi kiểm tra bản đồ, cô xác định hệ thống thiết bị được đặt trên phần đất tư nhân nằm gần khu đất công, chứ không phải được bố trí trong khu bảo tồn.

Theo đài KCRA 3, Karrie sau đó nhờ người quen tại địa phương tìm cách liên hệ với chủ sở hữu khu đất. Người này đồng ý trao đổi nhưng đề nghị không công khai danh tính cũng như vị trí chính xác của khu đất nhằm tránh việc nhiều người hiếu kỳ kéo đến hoặc tự ý xâm nhập.

Lời giải cuối cùng hoàn toàn khác với những đồn đoán trước đó. Theo San Francisco Chronicle, chủ khu đất cho biết toàn bộ hệ thống loa là một dự án tâm linh cá nhân. Ông chia sẻ rằng mình có sự gắn kết đặc biệt với núi Shasta ngay từ lần đầu đặt chân tới đây và mong muốn sử dụng các thiết bị để gửi những lời cầu nguyện, suy nghĩ tích cực và thông điệp tốt đẹp "vào vũ trụ".

Theo Karrie, nội dung xuyên suốt trong các thông điệp của chủ khu đất là lời cầu mong hòa bình cho thế giới cũng như hy vọng con người đối xử với nhau bằng sự cảm thông và sẻ chia nhiều hơn.

KCRA 3 dẫn lời Karrie cho biết mỗi thiết bị đều phát một nội dung riêng liên quan đến hòa bình, lòng trắc ẩn hoặc lối sống thuần chay. Khi nghe riêng lẻ, các thông điệp đều khá rõ ràng và dễ hiểu. Tuy nhiên, do hàng trăm thiết bị cùng hoạt động nhưng không đồng bộ, âm thanh hòa lẫn với nhau và tạo thành những tiếng động kỳ lạ khi nghe từ xa.

Như vậy, những âm thanh khiến hai mẹ con giật mình trên sườn núi thực chất chỉ là hiệu ứng ngoài dự kiến của hệ thống phát nhiều đoạn ghi âm cùng lúc. Những thông điệp vốn mang ý nghĩa tích cực lại vô tình hòa thành lớp âm thanh dễ khiến người đi ngang liên tưởng đến việc có người đang gặp sự cố hoặc một hoạt động bí ẩn đang diễn ra giữa vùng núi vắng.

Sau khi biết rõ câu chuyện, Karrie cho rằng dự án này xuất phát từ ý định tốt đẹp, dù cách thể hiện có thể khiến những người lần đầu bắt gặp cảm thấy khó hiểu hoặc không khỏi bất ngờ.

Cô cũng nhận định việc câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội đã vô tình giúp những thông điệp mà chủ khu đất muốn gửi gắm được nhiều người biết đến hơn, vượt xa phạm vi hoạt động của những thiết bị nhỏ nằm rải rác trên sườn núi.

Dù vậy, đối với bất kỳ ai tình cờ đi ngang qua khu vực vào thời điểm chiều muộn hoặc khi ánh sáng dần tắt, việc nghe những âm thanh kỳ lạ vọng ra từ nơi vắng người rồi nhìn thấy hàng trăm thiết bị nằm rải rác trên sườn đồi vẫn là một trải nghiệm đủ để lại nhiều cảm giác khó quên.

Hoàng Anh
Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo (Đăng: 15:41, 25/07/2026)