Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Vừa qua, liên tiếp những tin buồn về sự ra đi của các nghệ sĩ được công bố, khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối.

Theo báo Phụ nữ sức khỏe có bài Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ. Nội dung như sau:

Nữ ca sĩ Na Tang - người từng nổi tiếng với các ca khúc Xa cầu và Tự do, đã qua đời ở tuổi 59. Theo China Times, cô trút hơi thở cuối cùng vào ngày 16/10. Thông tin được đăng tải ngày 29/10 khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ trong khu vực bàng hoàng, thương tiếc.

Ca sĩ Yvonne Cheng xác nhận Na Tang qua đời bên cạnh người chồng gốc Do Thái - doanh nhân Tạ Trí Vĩ. Bà cho biết, một người bạn thân của cố ca sĩ thường xuyên đến thăm trong năm cuối đời và luôn giữ kín bệnh tình theo mong muốn của cô.

“Người bạn ấy nói rằng, lần cuối đến gặp cô là một tháng trước, và khi bước ra khỏi nhà, anh ấy đã khóc”, Yvonne Cheng chia sẻ.

Sự ra đi của Na Tang khép lại một cuộc chiến bền bỉ gần 3 thập kỷ. Năm 1994, cô phát hiện mình mắc bệnh tự miễn. Sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, cô bắt đầu tìm đến yoga.

Năm ngoái, cô tiết lộ với truyền thông rằng mình đang điều trị bệnh lupus tái phát. Dù những năm sau đó, cơ thể cô liên tục phải đối mặt với lupus và cả chứng viêm cứng khớp cột sống, cô chưa bao giờ đầu hàng. Cô học cách "chung sống" với bệnh tật, biến yoga thành lẽ sống.

Cô không chỉ trở thành giáo viên yoga mà còn dùng chính trải nghiệm của mình để giúp đỡ người khác. Cô thành lập Hội yoga Na Tang năm 2012, từng mở lớp dạy miễn phí cho bệnh nhân khuyết tật và dẫn nhân viên đến các bệnh viện, trại trẻ mồ côi cắt tóc từ thiện.

Na Tang sinh năm 1966 tại Đài Loan, là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Hoa ngữ thập niên 1980-1990. Xuất thân nghèo khó, cô sớm phải đi làm thêm nhưng đã nỗ lực vươn lên, phát hành album đầu tay vào năm 1986.

Tên tuổi của cô gắn liền với các bản hit như Xa cầu và Tự do, cũng như vai diễn Dương Hồng trong phim Return the Pearl to Thee (1987).

Năm 2017, cô tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên doanh nhân Tạ Trí Vĩ. Gần 4 thập niên hoạt động nghệ thuật, Na Tang không chỉ được yêu mến bởi giọng hát dịu dàng, mà còn bởi một nghị lực bền bỉ, một tinh thần thép trước những biến cố lớn của cuộc đời.

Theo Saostar đưa tin "Bàng hoàng một ca sĩ qua:doi từ tháng 5 nhưng bị giấu kín, nay mới công bố", nội dung chính như sau: 

Trong làng giải trí, không ít nghệ sĩ từng ra đi trong cô độc, để lại niềm thương tiếc và day dứt cho công chúng. Phía sau ánh hào quang sân khấu là những mảnh đời đơn độc, nơi họ phải đối diện với nỗi buồn và áp lực mà ít ai thấu hiểu. 

Trường hợp của nghệ sĩ sau đây khi qua:doi lặng lẽ không người thân một lần nữa khiến dư luận bàng hoàng và suy ngẫm.

Nghệ sĩ qua:doi ở tuổi 40, không người thân bên cạnh gây bàng hoàng làng giải trí. (Ảnh Osen)

Sáng 26/10, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin đạo diễn điện ảnh Shin Sung Hoon đã qua:doi ở tuổi 40. Theo tờ Chosun Ilbo, nam đạo diễn mất từ tháng 5 năm nay, song đến nay thông tin mới được công bố.

Một nguồn tin trong giới giải trí tiết lộ với Chosun“Tôi nghe tin dữ vào cuối tháng 5. Tang lễ của anh Shin Sung Hoon được tổ chức theo hình thức xử lý thi thể của người không có thân nhân”. 

Thông tin này khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, bởi đạo diễn sinh năm 1985 không có tiền sử bệnh tật và cũng không để lại thư tuyệt mệnh, theo Ilgan Sports.

Cái chết của Shin Sung Hoon đang nhận được sự quan tâm đặc biệt trong giới điện ảnh Hàn Quốc. Nhiều người tỏ ra xót xa khi biết anh ra đi trong cô độc, không người thân cận. 

Một người quen chia sẻ: “Anh ấy thường đăng ảnh trên mạng xã hội kèm dòng chữ ‘mẹ’, ‘gia đình’, nhưng thật ra đó không phải người thân ruột thịt. Shin Sung Hoon thường gọi những người lớn tuổi thân thiết là ‘mẹ’ và rất quý trọng họ”.

Chuyện đời của nam nghệ sĩ khiến nhiều người chạnh lòng, tiếc thương. (Ảnh mk.co.kr)

Sự việc khiến công chúng nhớ lại biến cố từng xảy ra năm ngoái, khi đạo diễn Shin gửi thông cáo báo chí ám chỉ đến ý định cực đoan. Trong đó, anh viết rằng mình đã phải chịu “nhiều vế:t thư:ơng lòng sâu sắc” và thừa nhận việc làm phim khiến bản thân kiệt sức, thậm chí có ý định ra nước ngoài sinh sống để tìm lại cân bằng.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ Hàn Quốc đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đạo diễn tài năng. Nhiều bình luận thể hiện sự ngỡ ngàng khi cái chết của anh được giữ kín suốt nhiều tháng. “Thật đa:u lòng khi một người cống hiến cho điện ảnh lại ra đi lặng lẽ như vậy”, một khán giả viết.

Nhiều bình luận thể hiện sự ngỡ ngàng khi cái chết của nam nghệ sĩ được giữ kín suốt nhiều tháng. (Ảnh Chosun)

Shin Sung Hoon bắt đầu sự nghiệp trong giới giải trí với vai trò ca sĩ vào năm 2002, trước khi chuyển hướng sang đạo diễn phim. Anh gây chú ý khi giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Hollywood Bluebird lần thứ 7 với tác phẩm Thank You, Jjajangmyeon (2022). Bộ phim nhận nhiều lời khen cho cách khai thác tâm lý nhân vật và thông điệp nhân văn.

Sau đó, anh tiếp tục khẳng định tên tuổi với các dự án Minors (2024) và God’s Choice (2025), đều đạt thành tích tại nhiều liên hoan phim quốc tế uy tín. Đại diện công ty sản xuất cho biết phần hai của Minors do chính anh đạo diễn đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Năm 2022, trong một chương trình của đài Channel S, Shin Sung Hoon từng kể về tuổi thơ nhiều thiếu thốn. Anh cho biết mình lớn lên trong trại trẻ mồ côi và chỉ được nhận làm con nuôi khi đã 32 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng chấm dứt sau khi anh phải nhiều lần trả nợ cờ bạc thay mẹ nuôi.

Sự ra đi của Shin Sung Hoon để lại khoảng trống lớn trong giới làm phim Hàn Quốc. Dù hành trình đời anh có nhiều nỗi buồn, những đóng góp cho điện ảnh vẫn được ghi nhận và trân trọng. Với tài năng và tâm huyết, anh được xem là một trong những đạo diễn trẻ hiếm hoi mang đến góc nhìn khác biệt và nhân văn cho điện ảnh Hàn những năm gần đây.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!