36 người đàn ông phát hiện mình có chung 1 bạn gái sắp cưới: Vén màn bí mật gây sốc đằng sau
Với tất cả các chàng trai, cô đều thúc giục tiến tới hôn nhân.
Theo Đời sống Pháp luật đưa tin "36 người đàn ông phát hiện mình có chung 1 bạn gái sắp cưới: Vén màn bí mật gây số:c đằng sau" nội dung chính như sau:
Với tất cả các chàng trai, cô đều thúc giục tiến tới hôn nhân.
Câu chuyện dở khóc dở cười này bắt đầu từ các ứng dụng hẹn hò trực tuyến. Tại thành phố Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), nhiều nam giới độ tuổi 30 đã rơi vào lưới tình của một cô gái tự xưng là "Lưu Giai". Cô gái này giới thiệu bản thân đến từ Hồ Nam, 30 tuổi và làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử tại Thâm Quyến.
"Lưu Giai" tỏ ra là một người phụ nữ đảm đang, truyền thống, luôn thúc giục bạn trai mua nhà trước khi ra mắt gia đình và tiến tới hôn nhân. Cô thậm chí còn đóng góp 30.000 nhân dân tệ (tương đương 135 triệu đồng) cho khoản tiền đặt cọc mua nhà, đồng thời hứa hẹn sẽ cùng gánh vác khoản vay.
Trong bối cảnh nhiều đàn ông Trung Quốc phải chật vật mua được nhà mới có thể lấy vợ, những nạn nhân này cho rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực khi cô không chỉ sẵn sàng góp tiền mua nhà mà còn muốn cùng gánh nợ về sau. Cộng thêm sự kích thích khi thấy bất động sản được bán với giá ưu đãi, các nạn nhân nghĩ rằng họ đã may mắn gặp "đúng thời điểm, đúng nơi và đúng người" nên rất nhanh chóng quyết định mua nhà.
Đáng chú ý, "Lưu Giai" thường "khuyến nghị nhiệt tình" các dự án nhà ở tại một số khu vực cụ thể ở Huệ Châu. Những khu vực này lại tình cờ trùng khớp với các chương trình khuyến mãi giảm giá mạnh lên đến hàng trăm nghìn nhân dân tệ của các chủ đầu tư.

"Lưu Giai" thúc giúc tất cả các "bạn trai" của mình mua nhà ở những dự án nhất định.
Tin tưởng vào tình yêu và choáng ngợp trước những ưu đãi hấp dẫn, các nạn nhân nhanh chóng quyết định mua nhà. Tuy nhiên, khi làm thủ tục đăng ký, "Lưu Giai" luôn tìm cách thoái thác việc ghi tên mình vào giấy tờ. Ngay sau khi giao dịch hoàn tất, cô ta liền thay đổi thái độ, lạnh nhạt và cuối cùng biến mất không dấu vết, để lại những người đàn ông khốn khổ với khoản nợ hàng trăm triệu đồng.
Theo thống kê sơ bộ từ các nạn nhân, đã có ít nhất 36 người đàn ông tại các khu chung cư như Cửu Cảnh Đài, Hạo Nghệ Thượng Uyển thuộc khu công nghệ cao Trọng Khải (Huệ Châu) bị lừa với kịch bản tương tự. Thời gian "yêu đương" của họ với "Lưu Giai" thường không quá một tháng.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là một chiêu trò tinh vi của các công ty bất động sản nhằm đẩy mạnh doanh số.
"Nhìn là biết chiêu trò của đội ngũ bán hàng rồi", một cư dân mạng bình luận. Một số khác lại cho rằng các nạn nhân quá dễ tin người, "Đàn ông gì mà mới quen một tháng đã đòi cưới, mua nhà? Chắc cũng có mục đích gì đó chứ" - một ý kiến khác chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự lo ngại về sự xuất hiện của những chiêu trò lừ:a đả:o mới ngày càng phức tạp và thay đổi chóng mặt.
Trước đó VNexpress đưa tin "36 người đàn ông phát hiện mình có chung 1 bạn gái sắp cưới: Vén màn bí mật gây số:c đằng sau" với nội dung chính như sau:
Guangdong TV đưa tin ngày 4/3, người phụ nữ đứng sau vụ việc tự xưng là Lưu Giai, những căn hộ cô yêu cầu 36 bạn trai mua thuộc hai khu dân cư ở Huệ Châu, thành phố cách Thâm Quyến khoảng 90 km.
Một người đàn ông họ Diêu cho biết gặp Lưu Giai trên một nền tảng hẹn hò trực tuyến vào tháng 3/2024 và sớm phải lòng cô. "Cô ấy khiến tôi ấn tượng vì rất dịu dàng, ân cần và hướng về gia đình. Tôi nghĩ cô ấy chính là bạn gái hoàn hảo", Diêu nói với truyền thông.
Theo Diêu, Lưu Giai tự giới thiệu 30 tuổi, quê tỉnh Hồ Nam, làm việc trong ngành thương mại điện tử ở Thâm Quyến.
Sau một tháng hẹn hò, cặp đôi thảo luận về hôn nhân. Lưu Giai nói gia đình rất truyền thống, yêu cầu Diêu phải mua nhà trước mới có thể đưa về gặp bố mẹ, sau khi đính hôn mới được phép chung sống.
Để thúc đẩy Diêu mua căn hộ, Lưu Giai hứa góp 30.000 nhân dân tệ hỗ trợ trả tiền cọc và cùng anh gánh vác khoản vay mua nhà hàng tháng. Cô cực lực giới thiệu hai khu dân cư ở Huệ Châu. Cùng lúc đó, các chủ đầu tư ở đây cũng đưa ra các gói trợ cấp mua nhà trị giá hơn 100.000 nhân dân tệ.

Người phụ nữ tự xưng Lưu Giai dụ 36 bạn trai quen qua mạng mua căn hộ trong hai khu dân cư chưa hoàn thiện. Ảnh: Weibo
Diêu, cũng như 35 người đàn ông khác, quyết định mua một căn hộ thuộc khu dân cư được bạn gái giới thiệu. Nhưng khi đi làm thủ tục đăng ký, Lưu Giai thường tìm cớ từ chối thêm tên mình vào giấy chứng nhận sở hữu căn hộ.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, thái độ của Lưu Giai nhanh chóng lạnh nhạt, không lâu sau thì chặn liên lạc, bỏ mặc các "bạn trai cũ" với món nợ vay mua nhà hàng triệu nhân dân tệ.
36 người đàn ông đều ở độ tuổi 30 và làm việc ở Thâm Quyến. Tất cả hẹn hò với Lưu Giai chỉ một hoặc hai tháng.
Diêu cho biết sau khi bị "đá", nghi bị lừa nên đi hỏi thăm chủ căn hộ khác ở cùng tòa nhà về "Lưu Giai", dần phát hiện điểm chung với hơn 30 người khác là đều có "bạn gái cũ" tên Lưu Giai.
Không thể tìm được cô, họ nhiều lần tố cáo công ty môi giới giúp làm thủ tục mua nhà với cảnh sát vì nghi lừ:a đả:o, nhưng công ty này đã dọn đi đâu không rõ.

Một trong 36 bạn trai của Lưu Giai. Ảnh: Guangdong TV
Cảnh sát ở Thâm Quyến và Huệ Châu cho hay tỏ khó xử lý vụ việc, vì khó nhận định đây là lừ:a đả:o. Cái tên Lưu Giai không có trên giấy chứng nhận sở hữu căn hộ nên chưa thể xác định có hành vi thu lợi bất hợp pháp.
Diêu cho biết mối quan hệ lãng mạn ngắn ngủi này khiến anh phải trả 4.100 nhân dân tệ (hơn 14 triệu đồng) vay mua nhà mỗi tháng, đồng thời phải trả tiền thuê nhà vài nghìn nhân dân tệ ở Thâm Quyến, cộng thêm chi phí sinh hoạt và chăm sóc bố mẹ.
"Lương hàng tháng không đủ sống. Giờ tôi không dám có bạn gái", Diêu nói.
