18 đứa cháu đến nhà chú nghỉ hè, ăn hết hơn 10kg gạo một ngày

Anh Trương cho hay, mình có tổng cộng 18 người cháu và cứ đến dịp nghỉ hè, các cháu lại tập trung về nhà anh để nghỉ ngơi.

Mới đây, tại Trùng Khánh (Trung Quốc), người dùng mạng chia sẻ một video khiến ai nấy “dở khóc dở cười”. Đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông họ Trương đang "tổ chức" kỳ nghỉ hè cho 18 đứa cháu tại nhà riêng của mình. Bộ dạng mướt mải mồ hôi và biểu hiện của người chú trong video khi tiếp đón các cháu khiến nhiều người bật cười.

Anh Trương đón các cháu tới nhà nghỉ hè.

Anh Trương cho hay, anh có tổng cộng 18 người cháu và cứ đến dịp nghỉ hè, các cháu lại tập trung về nhà anh để nghỉ ngơi. Một ngày anh phải chuẩn bị 3 bữa ăn cho các cháu chưa kể còn vợ và hai con của anh.

Vậy nên lượng đồ ăn tiêu thụ trong ngày rất lớn. Anh cho biết, mỗi ngày nấu hết hơn 10kg gạo cho 3 bữa ăn và tiêu thụ rất nhiều đồ ăn khác. Ngoài rau, thịt, đồ uống và nước trong nhà cũng phải chuẩn bị rất nhiều để đảm bảo nhu cầu của các cháu.

Biểu cảm gây cười của người chú

Để công tác chuẩn bị được nhanh gọn hơn, anh Trương thường nấu mì gói vào bữa sáng. Các bữa trưa chiều thì sử dụng thức ăn mặn và các món các cháu ưa thích. Mỗi ngày anh phải đi chợ một lần và thường tiêu mất khoảng 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng). Thi thoảng anh đưa các cháu xuống siêu thị lựa chọn đồ ưa thích. Vì vậy chi phí đội lên rất nhiều.

Nhà đông người nên công tác chuẩn bị ăn uống ngủ nghỉ vô cùng vất vả. Ảnh: The Paper

Chưa kể mùa hè nóng bức, điều hòa trong nhà anh phải bật hết công suất cả ngày nên tiện điện tăng lên rất nhiều.

Ghế sofa cũng trở thành giường ngủ và khu nghỉ ngơi của bọn trẻ. Anh Trương không phàn nàn mỗi khi các cháu nằm chơi điện thoại vì anh muốn bọn trẻ luôn được thoải mái trong kì nghỉ ở nhà mình.

Anh Trương còn cho hay, mỗi lần đi ra ngoài chơi, anh phải điểm danh từng cháu trước khi đi và khi về vì sợ bị lạc hay bỏ sót. Việc đi lại cũng không dễ dàng gì vì anh phải thuê chiếc xe lớn mới có thể chở đủ.

Sau khi video được đăng tải, nhiều người ngưỡng mộ tấm lòng của anh Trương. Đa số cho rằng anh là một ông chú tuyệt vời. Bản thân anh Trương dù vất vả nhưng cũng cảm thấy rất vui bởi cả năm mới có một lần các cháu tụ tập đông đủ về nhà chú.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho anh Trương.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi anh Trương:

Anh đúng là một người chú tốt, chắc chắn gia đình anh sẽ mãi vui vẻ hạnh phúc.

Bố mẹ các cháu sẽ rất tự hào về anh.

- Đúng là một gia đình hạnh phúc, tình cảm, sống chan hòa.

Ngưỡng mộ sự tận tâm của anh Trương. Chúc anh sức khỏe và tin chắc rằng sau này các cháu thành công sẽ không bao giờ quên người chú này.

Tiếp đến, Việt báo ngày 25/06/2024 cũng có bài đăng liên quan với thông tin: Nghỉ hè về nhà cậu chơi, 16 cháu ăn hết 8kg gạo/ngày khiến cậu khóc dở mếu dở: Bao giờ mới hết hè? Nội dung được đưa như sau:

Cứ đến hè là thành “bảo mẫu”, người cậu khóc dở mếu dở vì phải “gồng gánh” 16 đứa cháu cùng lúc.

Hè đến luôn là dịp để con trẻ được "xả hơi" sau những ngày học hành thi cử căng thẳng. Đây cũng là khoảng thời gian yêu thích mà các con mong ngóng nhất trong năm nhưng lại là "niềm đau" của không ít bậc phụ huynh. Nguyên nhân là vì bố mẹ hàng ngày vẫn phải đi làm nên không có ai trông con hộ.

Giải quyết vấn đề này, bên cạnh những gia đình neo người phải lựa chọn thuê giúp việc theo giờ để trông con thì cũng có không ít người lựa chọn "thả" con về quê nhờ ông bà, bố mẹ, anh chị em trông hộ.

Cũng chính từ việc gửi con về quê này mà dần dẫn tới những câu chuyện bi hài sau này. Tiêu biểu trong đó phải kể đến câu chuyện về một người cậu phải "gồng gánh" 16 đứa cháu được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc những ngày gần đây.

Nghỉ hè về nhà cậu chơi, 16 cháu ăn hết 8kg gạo/ngày khiến cậu khóc dở mếu dở: Bao giờ mới hết hè?-1
Người cậu khóc dở mếu dở vì phải “gồng gánh” 16 đứa cháu cùng lúc

Được biết, anh Trương sinh ra và lớn lên trong gia đình có 5 chị em, anh Trương là em út, trên anh có 4 chị gái đã lập gia đình và có tất cả 16 đứa cháu ngoại.

Hàng năm, cứ vào dịp tháng 6 tháng 7 là nhà anh Trương lại trở thành "trại hè" cho các cháu. 16 đứa cháu cùng 2 đứa con nhỏ của vợ chồng anh, tổng là 18 đứa trẻ mỗi ngày trung bình "tiêu thụ" hết 8kg gạo, 4kg thịt, 20 quả trứng gà, 6 con cá chưa tính rau dưa, hoa quả, bánh kẹo, trà sữa…

Cứ đến hè là thành “bảo mẫu”, người cậu khóc dở mếu dở vì phải “gồng gánh” 16 đứa cháu cùng lúc.

Một ngày 24 tiếng, anh Trương bỏ ra 8 tiếng để nấu nướng, thời gian gian còn lại thì đưa 18 đứa trẻ đi chơi khắp nơi. Vì số lượng quá đông nên lần nào ra ngoài chơi anh Trương cũng phải thuê xe lớn đưa đi đón về.

Anh Trương "đau khổ" chia sẻ: "Mỗi lần đưa bọn trẻ ra ngoài là tôi lại nơm nớp lo sợ, phải điểm danh liên tục sợ lạc mất đứa nào, ôi không biết bao giờ mới hết hè đây."

Nghỉ hè về nhà cậu chơi, 16 cháu ăn hết 8kg gạo/ngày khiến cậu khóc dở mếu dở: Bao giờ mới hết hè?-2
Cậu bơ phờ vì đưa các cháu đi chơi, liên tục điểm danh sĩ số vì sợ các cháu đi lạc. Ảnh: Baijia Hao

Dù liên lục nói mong hết mùa hè nhưng anh Trương cảm thấy rất vui vì các cháu về chơi. Anh cũng cho biết thêm: "Ngày còn bé bố mẹ và các bác cũng gửi các anh chị em về nhà ông bà ngoại vào dịp hè, đó là khoảng thời gian tuổi thơ đáng nhớ nhất của mình. Chính vì vậy, mình cũng muốn con cháu mình cũng có những kỉ niệm đáng nhớ như vậy".

Mặc dù sau đó gương mặt của anh Trương trông khá "khủng hoảng" vì chi trả hoá đơn tiền điện cho 5 cái điều hòa chạy hết công suất trong suốt mùa hè để làm mát cho lũ "tiểu quỷ" thì anh Trương vẫn cho biết năm sau vẫn sẽ mở "trại hè" như bình thường.

Anh chỉ có một mong ước nhỏ nhoi đó là: "Mong sang năm ‘quân số’ vẫn chỉ dừng lại ở con số 18 thôi. Chứ đông quá rồi tôi chăm không nổi".

Nghỉ hè về nhà cậu chơi, 16 cháu ăn hết 8kg gạo/ngày khiến cậu khóc dở mếu dở: Bao giờ mới hết hè?-3
Mỗi ngày người cậu bỏ ra 8 tiếng để nấu ăn 3 bữa cho các cháu

Tổng hợp