Bệnh viện K sẽ bố trí công việc phù hợp cho bác sĩ bị tấm kính đổ vào người

Bệnh viện K sẽ sắp xếp công việc phù hợp khi bác sĩ Huỳnh Minh Lý ổn định sức khỏe và tinh thần.

Báo VTC ngày 19/5 đưa thông tin với tiêu đề: Bệnh viện K sẽ bố trí công việc phù hợp cho bác sĩ bị tấm kính đổ vào người. Với nội dung như sau: 

Đại diện Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) nơi bác sĩ Lý đang làm việc cho biết, khi bác sĩ Lý hồi phục, đơn vị sẽ bố trí công việc phù hợp với chuyên môn và sức khỏe.

Trước khi bị tai nạn, Huỳnh Minh Lý là bác sĩ khoa Xạ, được đánh giá có chuyên môn và tinh thần làm việc chăm chỉ, trách nhiệm. Cô từng trải qua thời gian học tập vất vả để trở thành bác sĩ nội trú.

Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người có thể xuất viện trong 2-3 tuần nữa

“Chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để đồng hành cùng Lý, cả trong quá trình điều trị và sau này", đại diện viện K nói.

Mẹ của bác sĩ Lý cũng đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K, được các đồng nghiệp quan tâm và chăm sóc tích cực.

Ngày 20/4, trong lúc đang ngồi uống nước tại phố Thái Hà (Trung Liệt, Đống Đa), bác sĩ Lý, 29 tuổi, quê Nghệ An, bị một tấm kính lớn từ tầng hai của quán cà phê đổ sập xuống người. Chị được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong tình trạng đa chấn thương rất nặng. Phần ngực bị tràn máu màng phổi gây suy hô hấp, hôn mê.

Ngoài ra, chị còn chịu tổn thương gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm liệt hoàn toàn hai chi dưới, mất cảm giác từ ngực trở xuống.

Bệnh nhân đã trải qua hai cuộc mổ, hiện đã rút dẫn lưu màng phổi hai bên, bắt đầu châm cứu vùng chân, hồi phục tốt so với thời điểm nhập viện. Dù vậy, trong thời gian tới, chị vẫn gặp nhiều thách thức do rối loạn đường tiểu, liệt, cần nhiều sự quan tâm, động viên từ gia đình, bạn bè và xã hội.


Tiếp dến, báo Vnexpress cũng có bài đăng tương tự với thông tin: Nữ bác sĩ bị tấm kính quán cà phê đổ vào người 'hồi phục tốt'

Nội dung được báo đưa như sau: 

Ngày 17/5, bác sĩ Trần Quang Trung, Khoa Ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, người đang trực tiếp điều trị, cho biết bệnh nhân đã được rút dẫn lưu màng phổi hai bên, bắt đầu châm cứu vùng chân. Theo ông Trung, nữ bác sĩ hồi phục tốt so với thời điểm nhập viện, khi tính mạng của chị nguy kịch bởi đa chấn thương, suy hô hấp, hôn mê.

"Dù vậy, trong tương lai, người bệnh gặp nhiều thách thức do rối loạn đường tiểu, liệt không thể đi lại, cần nhiều sự quan tâm, động viên từ gia đình, bạn bè và xã hội", bác sĩ nói, thêm rằng bệnh nhân dự kiến được xuất viện trong 5-7 ngày tới.

Trước đó, bác sĩ Lý được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hôm 20/4 trong tình trạng đa chấn thương rất nặng. Phần ngực bị tràn máu màng phổi gây suy hô hấp, hôn mê. Ngoài ra, tổn thương gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng, làm liệt hoàn toàn hai chi dưới, mất cảm giác từ ngực trở xuống, mất tự chủ đại tiểu tiện.

Nữ bác sĩ đa chấn thương do tấm kính quán cà phê đổ vào người - Báo  VnExpress Sức khỏe

Bác sĩ Lý, công tác tại Bệnh viện K, 29 tuổi quê Nghệ An, trong lúc đang ngồi uống nước tại phố Thái Hà (Trung Liệt, Đống Đa), trời đổ cơn dông, một tấm kính lớn từ tầng hai của quán cà phê đổ sập xuống người.

Bệnh nhân trải qua hai cuộc mổ lớn để cố định cột sống và giải ép tủy. Chi phí điều trị trong một tháng qua tại bệnh viện lên đến hàng trăm triệu đồng. Hoàn cảnh của chị rất khó khăn, mẹ của bác sĩ hiện điều trị ung thư máu tại Bệnh viện K.