Nữ sinh viên thuê trọ tầng 2 "ngủ nhầm" phòng của chủ ở tầng 5 lên tiếng về thông tin "ngủ với chủ"

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Nữ sinh viên phủ nhận mọi suy diễn trên mạng xã hội, cho rằng những thông tin lan truyền về việc mình "ngủ với chủ nhà" đã ảnh hưởng đến danh dự và gia đình chủ nhà.

Báo Người Đưa Tin đưa tin với tiêu đề: "Nữ sinh viên thuê trọ tầng 2 "ngủ nhầm" phòng của chủ ở tầng 5 lên tiếng về thông tin "ngủ với chủ"", nội dung được đăng tải như sau:

Tin tức mới nhất vụ việc cô gái thuê trọ ở tầng 2 nhưng lại "ngủ nhầm" phòng của chủ nhà ở tầng 5 được cập nhật.

Theo tạp chí Tri thức - Znews, chị Đỗ Khánh Ly (sống tại Hà Nội, chủ nhà trọ) cho biết sự việc xảy ra vào tối 23/2 khi chị phát hiện L.T.H.T. (sinh năm 2006, thuê phòng tầng 2) có mặt trong phòng riêng của gia đình ở tầng 5. Thời điểm đó, T. ở trong tình trạng không tỉnh táo và cho rằng mình "đi nhầm phòng".

Hình ảnh cô gái được cắt từ clip.

Sau khi phát hiện, hai bên đã trao đổi ngay trong đêm. Nữ sinh sau đó xin được ở lại thêm một đêm để chờ gia đình từ quê lên giải quyết rõ ràng sự việc.

Đến ngày 24/2, sau khi gia đình có mặt và làm việc trực tiếp với phía chủ nhà, hai bên thống nhất phương án chấm dứt hợp đồng thuê trọ, T. chuyển sang nơi ở mới vào sáng 25/2 nhằm tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình chủ nhà cũng như giảm áp lực dư luận. Gia đình nữ sinh cũng gửi lời xin lỗi đến chị Ly, khép lại vụ việc trong tinh thần thiện chí.

Liên quan đến các đồn đoán trên mạng xã hội về mối quan hệ giữa nữ sinh và chồng của chủ nhà, chị Ly khẳng định hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ cá nhân nào giữa hai người.

"Gia đình tôi sống riêng biệt ở tầng 5, không bao giờ khóa cửa và phải có vân tay mới ấn thang máy được. Ngày hôm đó tôi quên không khóa cửa tầng 6 nên T. đi bộ xuống. Tôi đã kiểm tra điện thoại của H.T. và chồng tôi. Hai người không quen nhau, không có chuyện chồng tôi cung cấp mật mã", chị Ly nói.

Trong khi đó, T. giải thích trước khi lên Hà Nội ngày 22/2, cô đã uống rượu bia cùng bạn bè ở quê, dẫn đến tình trạng say xỉn. Khi về đến khu trọ, do không tỉnh táo, cô đã ấn nhầm thang máy lên tầng 6 vì nhớ nhầm vị trí phòng từng ở trước đó, sau đó đi xuống phòng của chủ nhà bằng thang bộ và nằm ngủ.

Nữ sinh cũng phủ nhận mọi suy diễn trên mạng xã hội, cho rằng những thông tin lan truyền đã ảnh hưởng đến danh dự của mình và gia đình chủ nhà.

Tuy nhiên, sau khi chuyển đi, T. vẫn đăng tải video trên nền tảng TikTok đề nghị chủ nhà đính chính một số thông tin liên quan. Đáp lại, chị Ly đăng thêm video ghi lại diễn biến sự việc và thông báo kết thúc câu chuyện, không muốn tiếp tục tranh cãi.

Báo Phụ nữ mới đưa tin với tiêu đề: "Nữ sinh Hà Nội "ngủ nhầm phòng", mặc đồ gia chủ lên tiếng: Đã hòa giải, yêu cầu chủ nhà đính chính", nội dung được đăng tải như sau:

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chủ nhà phát hiện nữ sinh thuê trọ nằm ngủ trên giường vợ chồng mình ở tầng 5, thậm chí còn mặc quần áo của gia chủ. Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận.

Mới đây, cô gái là nhân vật chính trong đoạn clip đã đăng tải video lên tiếng giải thích về sự việc.

Theo chia sẻ, hôm xảy ra sự việc, cô đi từ quê lên lại Hà Nội sau buổi tụ tập với bạn bè nên trong trạng thái mệt mỏi. “Trước khi lên lại Hà Nội, mình đã ăn uống, tụ tập với các bạn ở quê nên khi lên tới nơi, mình rất là mệt, mình chỉ muốn được nghỉ ngơi”, cô nói.

Nữ sinh cho biết đã bấm thang máy lên tầng 6 nhưng sau đó đi xuống vì nhầm lẫn với phòng trọ trước đây từng ở. Trong lúc không tỉnh táo, cô đã vào nhầm phòng của chị L. ở tầng 5 và nằm ngủ.

Cô gái đã lên video đính chính sự việc (Ảnh cắt từ clip)

Cô gái khẳng định khi chủ nhà trở về và phát hiện sự việc, chị L. đã livestream, quay video ngay tại chỗ và không lắng nghe lời giải thích ban đầu của mình. “Đến khi bình tĩnh lại, chị L. và mình đã ngồi nói chuyện lại với nhau, biết rằng đó chỉ là một sự cố. Mình cùng chị L. đã giải hòa và chụp một bức ảnh để mình gửi về quê cho mọi người yên tâm”, nữ sinh cho hay.

Tuy nhiên, theo lời cô, sau khi đã chuyển đi nơi khác, các video ghi lại sự việc trước đó vẫn được đăng tải công khai trên mạng xã hội, khiến cuộc sống của cô bị ảnh hưởng. Cô bày tỏ mong muốn chủ nhà lên tiếng đính chính rằng sự việc đã được giải quyết ngay trong ngày hôm đó.

“Mình không biết rằng chị đang cố tình để lấy content (những nội dung gây chú ý) hay lượt xem, nhưng chị đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất là nhiều… Mình cần một sự giải thích và cần chị lên video đính chính rằng vụ việc đó đã được giải quyết xong từ ngày hôm đó” cô nói trong video.

Trước đó, đoạn clip do chủ nhà đăng tải ghi lại cảnh chị L. trở về phòng ở tầng 5 vào buổi tối và bất ngờ phát hiện nữ sinh đang nằm ngủ trên giường của vợ chồng mình. Đáng chú ý, cô gái còn mặc quần áo của gia chủ.

Chủ nhà cho biết thời điểm đó phòng gia đình không khóa cửa. Tuy nhiên, theo chị, để lên tới tầng 5 từ tầng 2 phải đi qua cầu thang bộ hoặc thang máy. Trong khi đó, nữ sinh giải thích đã đi thang bộ từ tầng 6 xuống vì khu vực tầng 6 được sử dụng làm nơi phơi đồ chung cho sinh viên.

Chị L. cho rằng lời giải thích này chưa thực sự thuyết phục do vị trí phòng thuê của nữ sinh và phòng gia đình hoàn toàn khác nhau. Đoạn video sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!