Cặp đôi kết hôn giả để đổi lấy thận và cái kết sau 10 năm

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

"Một cuộc hôn nhân nảy sinh từ sự tuyệt vọng đã trở thành phép màu của tình yêu."

Báo Thanh niên Việt đưa tin "Cặp đôi kết hôn giả để đổi lấy thận, cuối cùng lại yêu nhau thật" với nội dung:

Một người phụ nữ Trung Quốc đang phải chiến đấu với bệnh urê huyết đã kết hôn với một bệnh nhân ung thư, đồng ý chăm sóc anh trong quá trình điều trị để đổi lấy quả thận của anh sau khi anh ta qua đời. Khi họ dành thời gian bên nhau, sự hài hước và lạc quan chung của cả hai đã nở rộ thành một câu chuyện tình yêu bất ngờ.

Giữa làn sóng những câu chuyện sống sót sau ung thư đầy cảm hứng được các phương tiện truyền thông đưa tin gần đây, vụ việc năm 2014 lại một lần nữa thu hút sự chú ý nồng nhiệt.

Theo tạp chí Hôn nhân và Gia đình của Trung Quốc, Wang Xiao, 24 tuổi, đến từ tỉnh Thiểm Tây, được chẩn đoán mắc bệnh urê huyết và được thông báo rằng cô chỉ còn sống được một năm nếu không được ghép thận.

Cặp đôi kết hôn giả để đổi lấy thận, cuối cùng lại yêu nhau thật- Ảnh 1.

Wang được chẩn đoán mắc bệnh urê huyết và bác sĩ cho biết cô chỉ còn sống được một năm nếu không được ghép thận. Ảnh: Baidu

Vì không có người thân nào hiến tặng phù hợp, Wang tuyệt vọng đã thực hiện một bước đi không theo thông lệ.

Theo gợi ý của một bệnh nhân khác, cô đã đăng quảng cáo kết hôn trong một nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, tìm kiếm một người đàn ông mắc bệnh nan y sẵn sàng kết hôn với cô để cô có thể nhận được thận của anh sau khi anh qua đời.

"Em sẽ chăm sóc anh thật tốt sau khi kết hôn. Xin anh hãy tha thứ cho em, em chỉ muốn sống thôi", Wang viết trong quảng cáo.

Vài ngày sau, Yu Jianping, 27 tuổi, đã trả lời. Nhóm máu của anh trùng khớp với cô. Yu đang chiến đấu với bệnh u tủy, căn bệnh đã tái phát nhiều lần.

Từng là một giám đốc kinh doanh, anh đã mất mẹ, và cha anh đã bán nhà để trang trải chi phí điều trị. Anh sống sót hoàn toàn nhờ thuốc men.

Tháng 7 năm 2013, hai người lặng lẽ đăng ký kết hôn. Họ đồng ý giữ kín chuyện hôn nhân, tự quản lý tài chính và quyết định sau khi Yu qua đời, anh sẽ hiến một quả thận cho Wang. Đổi lại, Wang hứa sẽ chăm sóc anh trong suốt quá trình điều trị và chăm sóc cha anh sau khi ông qua đời.

Cặp đôi kết hôn giả để đổi lấy thận, cuối cùng lại yêu nhau thật- Ảnh 2.

Họ quyết định giữ kín mối quan hệ của mình, đồng ý rằng sau khi Yu qua đời, anh sẽ hiến một quả thận của mình cho Wang. Ảnh: Baidu

Tuy nhiên, điều bắt đầu như một sự sắp xếp để sinh tồn đã sớm chuyển thành một điều gì đó sâu sắc hơn. Họ bắt đầu liên lạc với nhau mỗi ngày, chia sẻ thông tin về sức khỏe và cuộc sống của mình.

Tính tình vui tươi của Wang thường khiến Yu bật cười, và sự lạc quan của cô bắt đầu nâng đỡ tinh thần anh. Anh bắt đầu nấu súp cho cô, và cô cùng anh đi khám bệnh.

Quyết tâm giúp Yu có tiền ghép tủy, Wang bắt đầu làm và bán những bó hoa tại một quầy hàng ven đường. Cô đặt những tấm thiệp bên cạnh những bông hoa, kể câu chuyện của chúng, thu hút rất đông khách hàng. Nhờ vào việc bán hàng và tiết kiệm, cô đã tích được 500.000 nhân dân tệ (1,8 tỷ đồng), đủ để trang trải chi phí phẫu thuật cho Yu.

Đến tháng 6 năm 2014, tình trạng của Yu đã ổn định, và sức khỏe của Wang cũng cải thiện. Số lần chạy thận của cô giảm từ hai lần một tuần xuống còn một lần một tháng, và các bác sĩ cho biết cô có thể không cần ghép thận nữa.

Vào tháng 2 năm 2015, để kỷ niệm tình yêu và lấy lại sức khỏe, cặp đôi đã tổ chức tiệc cưới tại một nhà hàng địa phương.

Câu chuyện của họ sau đó đã được chuyển thể thành bộ phim Viva La Vida, công chiếu tại Trung Quốc vào năm 2024 và thu về hơn 38 triệu USD.

Ngày nay, cặp đôi này được cho là đang điều hành một cửa hàng hoa ở Tây An, cũng thuộc tỉnh Thiểm Tây, sống một cuộc sống yên bình và sức khỏe ổn định.

Một cư dân mạng nhận xét: "Một cuộc hôn nhân nảy sinh từ sự tuyệt vọng đã trở thành phép màu của tình yêu."

Nguồn: SCMP

 

Zing News cũng đưa tin "Cô gái cưới bệnh nhân ung thư để xin thận sau 10 năm ở Trung Quốc" với nội dung:

Wang Xiao và Yu Jianping tổ chức tiệc cưới vào tháng 2/2015. Ảnh: Baidu.

Năm 2014, câu chuyện của Wang Xiao (24 tuổi, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) từng khiến dư luận xôn xao. Cô bị suy thận giai đoạn cuối, được bác sĩ thông báo chỉ còn sống được một năm nếu không ghép thận. Không tìm được người hiến phù hợp trong gia đình, Xiao tuyệt vọng đến mức làm một việc ít ai ngờ tới.

Theo gợi ý từ một bệnh nhân cùng phòng, cô đăng quảng cáo tìm chồng trong nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, với mong muốn được nhận quả thận của người ấy sau khi họ qua đời. Trong tin đăng, cô viết: "Tôi sẽ chăm sóc anh thật tốt sau khi kết hôn. Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn được sống".

Vài ngày sau, Yu Jianping (27 tuổi) - một bệnh nhân đa u tủy xương đang trong giai đoạn cuối - đã hồi âm, theo SCMP.

Nhóm máu của anh trùng khớp với cô. Trước đây, Jianping từng là quản lý kinh doanh, mẹ mất sớm, còn cha đã bán nhà để lo viện phí cho con. Anh sống cầm cự nhờ thuốc.

Tháng 7/2013, hai người âm thầm đăng ký kết hôn. Họ thỏa thuận giữ kín mối quan hệ, tự lo tài chính riêng, và khi Jianping qua đời, anh sẽ hiến thận cho cô. Đổi lại, Xiao sẽ chăm sóc anh trong thời gian điều trị và phụng dưỡng cha anh sau đó.

cuoi benh nhan ung thu anh 1

Wang Xiao mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, được bác sĩ thông báo chỉ còn sống được một năm nếu không ghép thận. Ảnh: Baidu.

Thế nhưng, điều không ai ngờ tới là sự sắp đặt vì sinh tồn ấy lại nảy nở thành tình yêu. Họ nói chuyện mỗi ngày, chia sẻ tình trạng sức khỏe và cả những chuyện nhỏ trong cuộc sống.

Tính cách vui tươi của Xiao khiến Jianping cười nhiều hơn. Anh bắt đầu nấu súp cho cô, còn cô luôn bên cạnh trong từng đợt anh hóa trị.

Để giúp chồng có tiền ghép tủy, Xiao mở gian hàng nhỏ bán hoa. Trên mỗi bó hoa, cô viết câu chuyện của mình và Jianping, khiến nhiều người xúc động ghé mua. Nhờ đó, cô nhân được khoản quyên góp 500.000 nhân dân tệ (khoảng 70.000 USD), đủ chi phí cho ca phẫu thuật.

Đến giữa năm 2014, sức khỏe của cả hai đều cải thiện. Jianping hồi phục sau ca ghép, còn Xiao dần ổn định, chỉ phải lọc máu mỗi tháng một lần. Bác sĩ thậm chí cho biết cô không cần ghép thận nữa.

Tháng 2/2015, họ tổ chức tiệc cưới nhỏ tại một nhà hàng địa phương, như lời khẳng định cho tình yêu được sinh ra từ tuyệt vọng.

Câu chuyện sau đó được dựng thành bộ phim "Viva La Vida", ra mắt tại Trung Quốc năm 2024 và thu về hơn 276 triệu nhân dân tệ (38 triệu USD).

Hiện tại, hai vợ chồng sống yên bình ở thành phố Tây An, mở một cửa hàng hoa nhỏ.

Một cư dân mạng bình luận: "Một cuộc hôn nhân sinh ra từ tuyệt vọng, cuối cùng lại trở thành phép màu của tình yêu".

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!