8 năm Mỹ Tâm ở bên Mai Tài Phến
Nữ ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo.
Theo báo Phụ nữ số có bài 8 năm Mỹ Tâm ở bên Mai Tài Phến. Nội dung như sau:
Là một trong những giọng ca có lượng fan hùng hậu hàng đầu Vbiz, chuyện tình cảm của "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm luôn được cư dân mạng nhiệt tình chấm hóng. Cô vướng nghi vấn hẹn hò với nam diễn viên kém tuổi Mai Tài Phến.
Sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến là MV Đừng hỏi em, được phát hành vào năm 2017. Sau đó, cặp đôi cùng góp mặt trong dự án phim Chị trợ lý của anh năm 2019.
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính nghi vấn tình cảm từ khi tham gia dự án phim này. Diễn xuất ăn ý của cả hai trong bộ phim khiến khán giả liên tục đẩy thuyền nhiệt tình. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận nhưng chặng đường liên tục đồng hành cùng nhau, những cử chỉ ngọt ngào và hành động đặc biệt mà cặp đôi dành cho nhau thời gian qua đã chứng minh tất cả.
Tin đồn hẹn hò của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu khi cả hai cùng tham gia dự án phim
Mỹ Tâm từng công khai chia sẻ thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo và hiểu chuyện. Năm 2022, hình ảnh Mai Tài Phến xuất hiện tại quê nhà của Mỹ Tâm ở Đà Nẵng để cùng đón Tết đã gây chấn động mạng xã hội.
Tháng 4/2024, Mỹ Tâm "trượt tay" đăng tải bức ảnh người đàn ông thả diều trên nóc nhà. Nhiều người nhận xét rằng nhân vật này có ngoại hình khá tương đồng với Mai Tài Phến. Sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng trong livestream: "Làm sao chị đi thả diều được mấy đứa. Không được. Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi mọi người".
Thời gian qua, cặp đôi bị tóm gọn lộ diện chung tại sân bay, sánh đôi trong những buổi gặp gỡ bạn bè...
Năm 2022, Mai Tài Phến bị bắt gặp xuất hiện tại quê nhà của Mỹ Tâm vào dịp Tết
Tháng 2/2024, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đi cùng nhau tại sân bay
Không chỉ bị tóm hàng loạt hint chất lượng, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn có hành động ủng hộ dự án mới của đối phương. Trong buổi ra mắt phim của nam diễn viên, "họa mi tóc nâu" cũng có mặt. Ngược lại, khi Mỹ Tâm tổ chức show diễn thì Mai Tài Phến luôn xuất hiện.
Vào tháng 12 tới, nữ ca sĩ sẽ tổ chức concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình. Trên trang cá nhân, Mai Tài Phến vừa qua chia sẻ hình ảnh poster concert của cô và đính kèm dòng chú thích đặc biệt: "Mai lai" kèm icon trái tim. "Mai lai" là cách viết Việt hóa của "My life" (Tạm dịch: Cuộc sống của tôi), hoặc "My light" (Tạm dịch: Ánh sáng của tôi).
Mai Tài Phến còn nhập hội "follow mình em" khi chỉ theo dõi duy nhất mỗi Mỹ Tâm. Phần lớn bài đăng của nam diễn viên cũng đều liên quan đến việc ủng hộ sản phẩm âm nhạc hoặc quảng bá cho các liveshow của nữ ca sĩ.
Với loạt hint chất lượng, netizen càng thêm chắc nịch chuyện Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đang bí mật hẹn hò
Ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ về gu nửa kia: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được. Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ "say bye" mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".
Mai Tài Phến luôn xuất hiện ủng hộ trong các liveshow, sự kiện của Mỹ Tâm
Mỹ Tâm cho biết cô không có gu bạn trai cụ thể, chỉ cần có cảm xúc
Khi được hỏi về việc thường xuyên chia sẻ những thông tin liên quan đến Mỹ Tâm trên mạng xã hội, Mai Tài Phến chia sẻ với chúng tôi: "Ai đã theo dõi chị Tâm đều sẽ thấy những show của chị diễn rất cảm xúc, phải nói là đỉnh cao rồi, nên mình thích thì mình share thôi. Phến nghĩ với những điều mình thích thì cứ chia sẻ, mình đâu có làm gì sai.
Giống như khi xem một bộ phim hay, Phến cũng sẽ giới thiệu với bạn bè về bộ phim đó, thì mình yêu quý chị Tâm, thích những show diễn, những dự án của chị thì mình share cho mọi người biết. Phến cũng như những bạn fan khác của chị Tâm, fan cuồng luôn cũng được. Phến thấy vui, thích thì share thôi, mình thấy chuyện đó bình thường, nhiều khi những điều mình làm còn không bằng các bạn fan khác của chị Tâm".
Mai Tài Phến đã gia nhập hội "chỉ follow mình em" trên trang cá nhân
Trên mạng xã hội, các bài đăng của Mai Tài Phến phần lớn đều liên quan tới nữ ca sĩ
Mai Tài Phến từng giải thích về việc liên tục xuất hiện trong những show diễn đặc biệt của Mỹ Tâm: "Phến cũng không biết nữa, cũng không nghĩ tới điều đó luôn, chắc do mình ngồi ở hàng ghế đầu nên được mọi người chú ý (cười). Ở những show trước Phến chọn vé ngồi xa để được xem toàn bộ sân khấu, còn lần này mình muốn xem cận cảnh hơn cái cách chị Tâm biểu diễn, chỉ đơn giản vậy thôi.
Còn mọi người nghĩ khác, thì mình không hiểu được, chắc là do lâu quá không thấy Phến ngồi ở đầu. Phến cũng như bao người khác thôi, cũng như mấy anh chị đến xem show bình thường, mọi người bàn tán với ý nghĩa khác thì Phến cũng không hiểu, bạn đi xem show Phến cũng đi xem show, đâu có gì đâu".
Nữ ca sĩ Mỹ Tâm từng chia sẻ thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM vào năm 2016, anh bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật với vai trò diễn viên tự do, dần khẳng định tên tuổi qua các dự án phim và MV ca nhạc. Việc góp mặt trong MV Em gái mưa của Hương Tràm đã khiến tên tuổi của Mai Tài Phến vụt sáng, được khán giả quan tâm nhiều hơn.
Anh bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi tham gia MV Em gái mưa của ca sĩ Hương Tràm
Mai Tài Phến sinh năm 1991, kém Mỹ Tâm 10 tuổi
Theo báo Sở hữu trí tuệ có bài ‘Người đàn ông đứng sau' Mỹ Tâm nói rõ tin đồn hẹn hò và có con, đã chuẩn bị cho ngày cuối đời. Nội dung như sau:
Mỗi lần Mỹ Tâm xuất hiện trước công chúng, Tùng Yuki đều ở bên và đồng hành với vai trò vệ sĩ. Từ liveshow đầu tiên của nữ ca sĩ vào hơn 20 năm trước đến nay, họ chưa bao giờ rời trong các sự kiện. Cũng vì thế mà cặp đôi này trở thành hình mẫu cho một mối quan hệ bền bỉ, tin cậy lẫn nhau trong showbiz.
“Hộ vệ” thầm lặng nhưng bị đồn là “tình nhân”, đã có con chung
Trò chuyện với VietNamNet, Tùng Yuki cho biết bản thân là người hướng nội, làm nghề thầm lặng và ít khi xuất hiện ở nơi ồn ào. Dù thân thiết với Mỹ Tâm, ông chưa từng dự sinh nhật hay tiệc riêng của cô. Xong việc là rời đi, tránh nhậu nhẹt, tụ tập. Ông sợ lúc say xỉn, lỡ lời ảnh hưởng đến người khác. Tùng Yuki cho rằng việc giữ được sự tôn nghiêm trong nghề là điều quan trọng nhất, cũng là để mọi người đỡ suy diễn về quan hệ của cả hai.
Suốt hai thập kỷ bên cạnh Mỹ Tâm, Tùng Yuki không ít lần vướng tin đồn “tình cảm”, thậm chí bị đồn là “người đàn ông trong bóng tối” hay có con riêng với nữ ca sĩ. Ông thừa nhận từng buồn và tổn thương, nhưng dần học cách bình thản: “Đôi lúc tôi buồn giận và tổn thương! Dần tôi chọn cách không quan tâm, miễn nhiễm với nó. Tôi ngay thẳng, sống và làm nghề đàng hoàng nên không việc gì phải sợ hãi, lo lắng về những thị phi”.
Thỉnh thoảng, ông cũng bị chê “đã lớn tuổi, không đủ sức làm vệ sĩ”, song Mỹ Tâm luôn đứng về phía ông, chia sẻ và bảo vệ cộng sự thân tín của mình.
Giữa hai người có hợp đồng làm việc rõ ràng, nhưng điều giữ họ bên nhau hơn 20 năm không phải là giấy tờ mà là tình cảm, lòng tin và sự gắn bó như ruột thịt. Anh trai Mỹ Tâm từng nói rằng “lão Phật gia” Tùng Yuki không còn là vệ sĩ hay bảo vệ mà đã là hộ vệ của nữ ca sĩ.
Ông chăm lo cho cô từ những việc nhỏ nhất như lau mồ hôi, xách đồ, chỉnh trang phục. Ngược lại, Mỹ Tâm cũng không ít lần chăm sóc “người cha tinh thần” của mình. Có lần, trên chuyến bay ra Hà Nội, cô phát hiện cổ áo ông xộc xệch liền chạy đến chỉnh lại. Khi ông mệt, cô chủ động mua thuốc, dặn nghỉ ngơi.
“Hành động dù rất nhỏ nhưng xuất phát từ tình cảm của Tâm. Chúng tôi đều xem nhau như cha con ruột thịt cùng đồng hành, gắn bó đến nay đã 2 thập kỷ”, ông kể.
Người vệ sĩ 63 tuổi và triết lý sống “đủ là hạnh phúc”
Tuổi 63, Tùng Yuki vẫn không nghỉ ngơi. Mỗi ngày ông tập gym, bơi, chạy bộ để duy trì sức khỏe và độ dẻo dai. Cũng nhờ sự nghiêm khắc với bản thân đó mà ông hiện tại vẫn thể đứng nhiều giờ liền, làm việc liên tục mà không mệt.
Nhiều người nghĩ ông giàu có, nhưng Tùng Yuki tiết lộ, ông quay cả buổi được 5 triệu đồng, ai cũng bảo ít nhưng ông thấy thế là rất nhiều. Với người đàn ông này, mỗi công việc có một giá trị khác nhau, làm ra tiền bằng sức lao động đã là điều đáng quý.
Ngoài công việc đóng phim và làm vệ sĩ, Tùng Yuki không kinh doanh hay có thêm nghề tay trái. Đã vậy ông còn thường xuyên bị quỵt tiền quay, bị nhân viên cũ “xù nợ” vài trăm triệu. Ấy vậy mà ông không buồn, vẫn tin vào thuyết nhân quả, cuộc đời có vay ắt có trả.
Là Phật tử, ông xem nhẹ danh vọng, ông tâm sự: “Những lúc trống trải, tôi có thói quen ngồi uống trà, suy ngẫm về quá khứ. Tôi từ 1 chàng trai nghèo ở Gia Lai, khăn gói vào Sài Gòn mưu sinh đến nay có ít thành tựu ở đời. Tôi không mơ điều gì quá cao siêu, chỉ cần đủ sống, hạnh phúc là được”.
Dẫu nghiêm khắc và kỷ luật trong gia đình, Tùng Yuki luôn thấy mình đã làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Ông thậm chí đã chuẩn bị cho “ngày cuối cùng”: “Tôi dặn dò gia đình, bạn bè sau khi mình mất cứ mang đi thiêu, sau đó tới chỗ nào đó thả trôi là xong. Tôi không thích cúng kiếng, làm phiền hà người khác. Mọi thứ ở cuộc đời là hư vô nên không cần luyến tiếc”.