Cụ ông TV trong bể nước, cụ bà bị thương nặng ở Ninh Bình: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Ngày 19/10, thông tin với PV, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Trụ (Ninh Bình) xác nhận cơ quan công an đang điều tra vụ việc cụ ông tử vong trong bể nước của gia đình và cụ bà bị thương nặng.

Ngày 19 tháng 10 năm 2025, báo Đời sống Pháp luật đăng tải bài viết với tiêu đề "Cụ ông tử vong trong bể nước, cụ bà bị thương nặng ở Ninh Bình: Hé lộ nguyên nhân ban đầu". Nội dung như sau:

Người tử vong là ông N.V.N. (80 tuổi). Còn người bị thương nặng là bà Đ.T.B. (77 tuổi, cùng trú tại địa phương trên).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 ngày 18/9, một người dân đến nhà xưởng của chị N.T.T. ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình để làm việc. Theo sơ đồ, xưởng may của chị T. nằm trong vườn nhà bố mẹ chị T..

Tại đây, khi công nhân mở cửa cổng thì phát hiện bà Đ.T.B. (77 tuổi, mẹ của chị T.) nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết thương, nên lập tức đưa bà B. đi cấp cứu.

Tiếp tục tìm hiểu, mọi người phát hiện cụ ông N.V.N. (80 tuổi, bố của chị T.) tử vong trong bể nước của gia đình.

Cụ ông tử vong trong bể nước, cụ bà bị thương nặng ở Ninh Bình: Hé lộ nguyên nhân ban đầu- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh Bùi Thảo)

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền có mặt tại hiện trường và giao cho Công an xã Vĩnh Trụ có mặt tại hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Được biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, bước đầu nguyên nhân dẫn đến sự việc là do mâu thuẫn giữa ông N. và bà B. Gia đình đã đưa thi thể ông N. đi hỏa táng.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Chuyên trang của tạp chí Người Đưa Tin cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng vùng đầu: Hiện trường có gì bất thường?". Nội dung như sau:

Sáng 18-10, UBND xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) xác nhận với báo Vietnamnet rằng trên địa bàn vừa ghi nhận một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 sáng cùng ngày, chị Phạm Thị G. (sinh năm 1983, trú thôn 6, xã Vĩnh Trụ), là công nhân may, đến nhà xưởng của chị Nguyễn Thị T. (ở thôn 4, xã Vĩnh Trụ) để làm việc thì thấy cổng khóa từ bên trong.

Sau khi liên hệ, chị T. có mặt để mở cổng. Khi cả hai bước vào khu vực sân vườn – nơi đặt xưởng may (nằm trong khuôn viên nhà bố mẹ chị T.), họ phát hiện nhiều dấu vết máu bất thường.

Tiến sâu vào bên trong, chị T. bàng hoàng nhìn thấy mẹ mình – bà Đỗ Thị B. – nằm gục trước cửa phòng tắm, trên người có nhiều thương tích. Gia đình lập tức đưa bà B. đi cấp cứu.

Khoảng một giờ sau, vào lúc 7 giờ 30, người thân tiếp tục phát hiện ông Nguyễn Văn N. (sinh năm 1945, chồng bà B.) đã tử vong dưới bể nước trong khuôn viên gia đình, báo Dân Trí cho hay.

Nhận tin báo, lực lượng công an và cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!