Vụ nam sinh lớp 8 ở Hà Nội mất tích: Cuộc gọi lúc nửa đêm giúp tìm được con

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Anh Thân Văn Dũng - bố của nam sinh ở Hà Nội bị mất tích hơn 1 tuần - cho biết, sau cuộc điện thoại lúc rạng sáng 2/6, gia đình đã đến một địa điểm cách nhà 5km để đón con trai.

Ngày 2/6/2025, báo Dân Trí đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Vụ nam sinh lớp 8 ở Hà Nội mất tích: Cuộc gọi lúc nửa đêm giúp tìm được con". Nội dung như sau:

Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ bài đăng tìm kiếm con trai bị thất lạc của gia đình anh Thân Văn Dũng (sống ở Hà Nội).

Theo nội dung bài đăng, con trai của vợ chồng anh Dũng là cháu T.N.Q.H. (SN 2011) đi khỏi nhà từ 23/5 và gia đình không liên lạc được. Cháu Hải cao khoảng 1,68m, tóc đen cắt ngắn, đeo kính cận. Khi rời nhà, Hải mặc áo phông màu ghi cổ tròn và quần đùi, đi xe đạp Thống Nhất màu trắng, giỏ nhựa.

Sáng 2/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Thân Văn Dũng xác nhận hai vợ  chồng đã tìm thấy con trai tại một địa điểm ở Hà Nội - cách nơi gia đình sinh sống khoảng 5km.

Gia đình mất liên lạc với cháu H. sau khi nam sinh lớp 8 đạp xe đi học (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Khoảng 3h30, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người lạ ở đầu dây bên kia cung cấp thông tin về nơi cháu H. đang ở. Sau khi xác minh, tôi đến đón con về nhà vào lúc 8h cùng ngày", anh Dũng cho biết.

Theo anh Dũng, sức khỏe của con trai hoàn toàn bình thường nhưng có một chút biểu hiện vấn đề về tâm lý sau hơn một tuần rời khỏi nhà. Đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa biết lý do vì sao cháu H. không về nhà, dù bố mẹ tìm kiếm khắp nơi.

"Vợ chồng tôi đang cho cháu nghỉ ngơi, ổn định lại tâm lý và tinh thần rồi mới tìm hiểu lý do. Niềm vui lớn nhất là con trai đã trở về nhà, vợ chồng tôi thở phào, trút bỏ nỗi thấp thỏm lo âu suốt những ngày qua", anh Dũng thông tin.

Trước đó, sáng 23/5, cháu H. đi xe đạp ra khỏi nhà đến trường như bình thường. Nam sinh không có biểu hiện gì khác thường, ở lớp vẫn hoà đồng và năng nổ tham gia các hoạt động.

Do H. không về nhà sau buổi học và gia đình không thể liên lạc qua điện thoại, vợ chồng anh Dũng tá hoả tìm kiếm khắp nơi, từ trường học đến các khu vực lân cận nhưng đều vô vọng.

Thậm chí, gia đình nhờ trích xuất camera giám sát tại các tuyến đường mà con trai có thể đã đi qua, song vẫn không thu thập được bất kỳ manh mối nào.

"Một tuần qua, hai vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ vì không có bất cứ thông tin nào của con trai. Mỗi khi nghe ngóng được thông tin, tôi lại lên đường tìm con, xa nhất là xuống tỉnh Hưng Yên", anh Dũng chia sẻ.

Thông qua báo Dân trí, anh Thân Văn Dũng mong muốn gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng, truyền thông đã quan tâm, chia sẻ thông tin trong suốt những ngày lo lắng tìm kiếm con trai.

"Nhờ sự lan tỏa thông tin mạnh mẽ và tinh thần tương trợ của mọi người, gia đình đã nhận được manh mối quan trọng, giúp vợ chồng tôi tìm thấy và đón con trai trở về an toàn", anh Dũng xúc động chia sẻ.

Cùng ngày, báo VTC News đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Tìm thấy nam sinh lớp 8 ở Hà Nội sau 10 ngày mất tích". Cụ thể như sau:

Ông Thân Văn Dũng (ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sau nhiều ngày tìm kiếm, đến sáng nay (2/6), gia đình tìm thấy con trai là Thân Nguyễn Quan Hải (14 tuổi), tại khu vực quận Hoàn Kiếm.

Khi được tìm thấy, em Hải trong tình trạng khá hoảng loạn. Gia đình đang tập trung trấn an tinh thần và để em nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe.

Ông Dũng gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, tổ chức và lực lượng chức năng đã quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ gia đình tìm kiếm con trai trong suốt những ngày qua.

Em Thân Nguyễn Quan Hải. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Em Thân Nguyễn Quan Hải (học sinh lớp 8 Trường THCS Giảng Võ) rời khỏi nhà ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa vào khoảng 8h40 ngày 23/5 và mất liên lạc hoàn toàn từ thời điểm đó. Gia đình cho biết, em không mang theo điện thoại hay bất kỳ thiết bị định vị nào, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (mẹ em Hải) đã trình báo sự việc lên Công an phường Láng Hạ. Gia đình cho biết trước thời điểm mất tích, em Hải không có biểu hiện bất thường về tâm lý hay mâu thuẫn với người thân. Việc em bất ngờ mất liên lạc khiến cả nhà rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng tột độ.

Ngày 1/6, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo tìm kiếm em Hải, kêu gọi người dân hỗ trợ cung cấp thông tin. Đặc điểm nhận dạng của em Hải bao gồm chiều cao khoảng 1m68, tóc ngắn, đeo kính cận viền kim loại trắng gọng đen. Khi rời nhà, em mặc áo phông màu ghi cổ tròn, quần đùi thể dục viền đỏ và đi xe đạp Thống Nhất màu trắng còn mới.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!