Vụ hai cụ già đứng trong ngôi nhà bị hàng xóm xây tường bịt kín cửa: Hé lộ nguồn cơn sự việc

Sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Sỹ Quế (80 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi) khủng hoảng tinh thần, mất ăn, mất ngủ.

Tạp chí Người đưa tin ngày 06/05/2024 có bài viết đưa thông tin với tiêu đề: "Vụ hai cụ già đứng trong ngôi nhà bị hàng xóm xây tường bịt kín cửa: Hé lộ nguồn cơn sự việc". Với nội dung như sau: 

Vừa qua, dư luận xôn xao hình ảnh 2 cụ già ngẩn ngơ đứng trong ngôi nhà bị hàng xóm xây tường rào bịt kín cửa. Những hình ảnh này được nhiều trang mạng chia sẻ. Ai cũng thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì khiến hàng xóm láng giềng mâu thuẫn đỉnh điểm như vậy?

Được biết, 2 cụ già trong bức ảnh là ông Nguyễn Sỹ Quế (80 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi), hiện sống ở ngõ 275 Nguyễn Trãi, phường Tân Sơn, TP.Thanh Hóa. Sự việc ông Quế bị hàng xóm xây tường rào bịt kín lối đi xảy ra từ ngày 19/4.

Về nguồn cơn sự việc, vào năm 2002, gia đình ông Quế xin phép các hộ gia đình sinh sống trong ngõ được đi chung ngõ 275 Nguyễn Trãi và được các hộ này đồng ý. Đến năm 2004, ông Quế được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó thể hiện ngõ 275 Nguyễn Trãi là ngõ đi chung.

Hình ảnh 2 cụ già ngẩn ngơ trong ngôi nhà bị hàng xóm xây tường bịt lối đi khiến dân mạng xôn xao.
Cửa nhà ông Quế bị xây bịt kín lối đi.

Trong quá trình sinh sống, giữa ông Quế và ông Đoàn Văn Hòa - hàng xóm sống cùng ngõ xảy ra mâu thuẫn. UBND phường Tân Sơn đã tổ chức buổi hòa giải cho gia đình ông Quế và ông Hòa. Theo biên bản làm việc, chính quyền địa phương yêu cầu gia đình ông Hòa không được xây dựng bất cứ hạng mục gì, các bên phải giữ nguyên hiện trạng trong thời gian hòa giải.

Mặc dù vậy, trong 2 ngày 19/4 và 22/4, ông Hòa đã mua gạch về, cho người xây bịt kín toàn bộ lối ra vào nhà ông Quế. Sau khi xảy ra vụ việc, vợ chồng ông Quế bị khủng hoảng tinh thần, mất ăn, mất ngủ. Ông Quế gửi đơn cầu cứu báo chí.

Ông Quế và bà Hồng mất ăn, mất ngủ sau khi xảy ra sự việc. (Ảnh: Ngày mới online)

Trả lời trên Tạp chí Ngày mới online, bà Trần Thị Hoa, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn cho biết, khi nắm bắt được việc ông Hòa xây tường rào bịt lối đi nhà ông Quế, bà đã trực tiếp xuống hiện trường để yêu cầu ông này dừng việc xây dựng, tổ chức hòa giải cho 2 gia đình. Bà Hoa khẳng định, hành vi xây dựng tường chặn lối ra vào nhà hàng xóm của gia đình ông Hòa là trái phép

Lãnh đạo UBND phường Tân Sơn sẽ phối hợp với đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị TP.Thanh Hóa tổ chức buổi làm việc để có hướng giải quyết phù hợp.

Việc xây tường rào, gây ảnh hưởng đến lối đi chung của các hộ khác sẽ bị xử lý thế nào?

Điều 16 Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng đối với trường hợp đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

Các chủ sử dụng đất liền kề với lối đi chung được trổ cửa ra vào nhà, cửa sổ nhìn ra lối đi chung theo quy định pháp luật về xây dựng; không ai được quyền sử dụng lối đi chung vào mục đích cho riêng mình và cản trở quyền sử dụng lối đi chung của người khác, theo điều 178 Bộ luật Dân sự 2015.

Tiếp đến, Thời báo Văn học Nghệ thuật cũng có bài đăng liên quan với thông tin: Xôn xao hai cụ già bị hàng xóm xây tường bịt kín cửa nhà, nguyên nhân khiến nhiều người bất bình. Nội dung được đưa như sau:

Sau khi biết tin hàng xóm đã mua gạch về xây kín lối đi trước cửa nhà, hai cụ già không khỏi mất ăn, mất ngủ, thậm chí là bị khủng hoảng tinh thần.

Mới đây, cộng đồng mạng đang lan truyền rầm rộ hình ảnh hai cụ già đứng ngẩn ngơ trong ngôi nhà của mình. Phía trước của nhà, hàng xóm của hai cụ đã xây tường rào bịt kín lối đi khiến dân tình không khỏi thắc mắc. Được biết, hai cụ già trong ảnh là ông Nguyễn Sỹ Quế (80 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi). Sự việc hàng xóm xây tường rào ngay cửa nhà ông Quế diễn ra vào 19/4.

Hai cụ đứng nhìn lối đi nhà mình bị hàng xóm bịt kín
Hai cụ đứng nhìn lối đi nhà mình bị hàng xóm bịt kín

Nói về nguồn cơn của hành động này, ông Quế cho biết năm 2002, gia đình ông đã xin phép những hộ gia đình cùng sống trong ngõ để được đi chung ngõ 275 Nguyễn Trãi. Phía các hộ gia đình kia cũng nhất quyết đồng ý. Đến năm 2004, ông Quế được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thể hiện rõ ngõ 275 Nguyễn Trãi là ngõ đi chung.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình sinh sống, ông Quế và ông Đoàn Văn Hòa - hàng xóm lại xảy ra mâu thuẫn. Phía UBND phường Tân Sơn đã có những buổi hòa giải và yêu cầu gia đình ông Hòa không được xây dựng bất cứ hàng mục nào, phải giữ nguyên hiện trạng trong lúc thực hiện hòa giải.

Nguồn cơn sự việc là vì mâu thuẫn không thể giải quyết của 2 bên gia đình
Nguồn cơn sự việc là vì mâu thuẫn không thể giải quyết của 2 bên gia đình

Thế nhưng, chỉ trong ngày 19/4 và 22/4, ông Hòa đã tự ý mua gạch về và cho người xây bịt kín toàn bộ lối đi nhà ông Quế. Sự việc này đã khiến hai cụ già bị mất ăn mất ngủ, thậm chí bị khủng hoảng tinh thần, phải cầu cứu các cơ quan báo chí.

Chia sẻ với Tạp chí Ngày mới online, bà Trần Thị Hoa, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn đã nắm được thông tin và yêu cầu ông Hòa dừng ngay việc xây dựng. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tổ chức hòa giải cho 2 bên gia đình. Theo lời khẳng định từ bà Hoa, việc làm của ông Hòa là trái phép. Lãnh đạo UBND phường Tân Sơn cũng cho biết sẽ đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất cho cả hai trong thời gian sắp tới.

Ông Quế cho biết vợ chồng ông mất ăn mất ngủ vì bị hàng xóm đối xử như vậy
Ông Quế cho biết vợ chồng ông mất ăn mất ngủ vì bị hàng xóm đối xử như vậy

Được biết, theo Điều 16 Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định các trường hợp đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng.

Tổng hợp