Tình hình nam diễn viên hàng đầu Việt Nam nợ 20 tỷ

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Cuộc sống của nam diễn viên hàng đầu Việt Nam nợ 20 tỷ ngày càng khởi sắc.

Báo Phụ nữ mới đưa tin với tiêu đề: "Tình hình nam diễn viên hàng đầu Việt Nam nợ 20 tỷ", nội dung được đăng tải như sau:

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Quách Ngọc Ngoan ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình trong đó có Khát vọng Thăng Long, Long Thành cầm giả ca, Người bất tử… Anh từng đoạt Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam 2011 và Giải Mai Vàng 2014. Thế nhưng, năm 2023, nam diễn viên bất ngờ gây xôn xao khi công khai việc vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng, thừa nhận rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Quách Ngọc Ngoan

Cú trượt dài vì đầu tư ngoài nghệ thuật

Theo chia sẻ của nam diễn viên, khoản nợ phát sinh từ việc anh đầu tư trang trại nuôi chồn hương, trồng cây và làm thủy sản tại Cà Mau. Đại dịch Covid-19 khiến dòng tiền đứt gãy, việc kinh doanh thua lỗ kéo dài dẫn đến mất khả năng xoay xở.

Trong tâm thư gửi chủ nợ, anh thẳng thắn xin thêm thời gian trả dần và nhận trách nhiệm về những quyết định đầu tư của mình. Sự việc khiến hình ảnh một “soái ca màn ảnh” gắn với hào quang điện ảnh bỗng chốc thay bằng hình ảnh người đàn ông đối diện áp lực nợ nần.

Sau biến cố, Quách Ngọc Ngoan gần như rút khỏi showbiz, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Anh sống kín tiếng hơn, ít cập nhật mạng xã hội. Trong một vài lần hiếm hoi chia sẻ với giới truyền thông thời điểm đó, nam diễn viên thừa nhận từng có giai đoạn áp lực nặng nề, thậm chí ngại gặp gỡ bạn bè.

Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, anh chọn cách làm lại từ đầu. Nam diễn viên cho biết bản thân đã làm thêm nhiều công việc khác ngoài nghệ thuật để ổn định tài chính và từng bước xử lý khoản nợ. Anh cũng khẳng định chưa hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính nhưng đang nỗ lực giải quyết.

Quách Ngọc Ngoan trong phim Thiên đường máu.

Tái xuất màn ảnh có ngay phim hơn 100 tỷ doanh thu

Cuối năm 2025, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trở lại trong phim điện ảnh Thiên đường máu – tác phẩm khai thác đề tài lừa đảo xuyên biên giới. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng phòng vé, cán mốc hơn 100 tỷ đồng doanh thu.

Sự trở lại của anh trong một dự án có doanh thu khả quan được xem là tín hiệu tích cực giữa bối cảnh khó khăn cá nhân chưa hoàn toàn khép lại. Ngoài ra, nam diễn viên cũng góp mặt tại sự kiện ra mắt phim Tết Báu vật trời cho mới đây, phim sẽ chính thức ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán này. Theo chia sẻ trong buổi ra mắt, đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết, Quách Ngọc Ngoan chủ động tìm đến anh để có thêm công việc, trang trải cuộc sống.

Bộ phim Báu vật trời cho ngoài Quách Ngọc Ngoan còn có Tuấn Trần, Phương Anh Đào... hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp nam diễn viên vực dậy sự nghiệp, mở rộng cơ hội kiếm tiền trả nợ.

Trong chia sẻ gần đây, Quách Ngọc Ngoan cho biết dự kiến tham gia thêm nhiều dự án điện ảnh trong năm 2026, tập trung hoàn toàn cho diễn xuất thay vì mở rộng đầu tư kinh doanh như trước.

Ở tuổi gần 40, nam diễn viên thừa nhận bản thân thay đổi nhiều sau biến cố. Cuộc sống không còn quá hào nhoáng, thay vào đó là sự giản dị, kín tiếng. Sau khi chia tay nữ doanh nhân Phượng Chanel, anh xác nhận đang độc thân và dành thời gian cho con gái cũng như công việc.

Saostar có bài "Đã kết thúc với Noo Phước Thịnh". Nội dung như sau:

Tối 29/1, Noo Phước Thịnh chính thức đăng tải thông báo chiến thắng trong vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến bài hát Chạm khẽ tim anh một chút thôi, khép lại hành trình pháp lý kéo dài suốt 8 năm kể từ khi vụ việc nổ ra.

Theo thông cáo, đại diện của Noo Phước Thịnh cho biết: "Vào ngày 20/01/2026, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nhạc sĩ Zack Hemsey, khẳng định Noo Phước Thịnh không vi phạm bản quyền và không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong vụ việc". 

Thông báo này đánh dấu sự kết thúc chính thức cho một trong những vụ tranh chấp bản quyền âm nhạc gây chú ý nhất showbiz Việt trong thập kỷ qua - vụ việc từng khiến sự nghiệp của Noo Phước Thịnh bị ảnh hưởng, đặc biệt trong giai đoạn đỉnh cao của anh.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu vào năm 2018, khi nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey gửi đơn khởi kiện Noo Phước Thịnh đến Tòa án Nhân dân TP.HCM. Phía nguyên đơn cáo buộc MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi (ra mắt tháng 10/2017) đã sử dụng trái phép một phần nhạc nền trong ca khúc The Way, cụ thể ở đoạn từ phút 6:05 đến 7:30 của MV.

Zack Hemsey yêu cầu Noo Phước Thịnh gỡ bỏ hoàn toàn MV khỏi mọi nền tảng truyền thông và bồi thường 850 triệu đồng, bao gồm thiệt hại vật chất, tinh thần cùng chi phí thuê luật sư.Sự việc khi ấy nhanh chóng thu hút dư luận trong nước lẫn quốc tế, khiến MV gốc của Noo Phước Thịnh bị gỡ bỏ khi đang tiến gần 30 triệu lượt xem - một con số ấn tượng vào thời điểm 2017.

Trước làn sóng tranh cãi, Noo Phước Thịnh và ê-kíp đã đăng tải lại một phiên bản mới của MV, loại bỏ đoạn nhạc bị khiếu nại. Tuy nhiên, bản gốc vẫn tiếp tục được lan truyền trên nhiều nền tảng không chính thức. Vụ kiện kéo dài trong im lặng suốt nhiều năm, trước khi được đưa ra xét xử vào đầu năm 2026.

Sau nhiều năm xem xét, Tòa án Nhân dân TP.HCM chính thức tuyên bố Noo Phước Thịnh không có hành vi xâm phạm quyền tác giả hay quyền liên quan, đồng thời bác toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. Phán quyết này được xem là chiến thắng hoàn toàn của phía Noo Phước Thịnh, đồng thời khẳng định tính minh bạch và sự chuyên nghiệp trong hoạt động nghệ thuật của anh.

Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Phán quyết này làm rõ sự minh bạch và đúng đắn trong hoạt động nghệ thuật của Noo Phước Thịnh. Ca sĩ Noo Phước Thịnh trân trọng cảm ơn khán giả, đối tác và truyền thông đã đồng hành, ủng hộ trong suốt thời gian qua"

Sau 8 năm kiên trì theo đuổi vụ việc, chiến thắng tại tòa án không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là bước ngoặt tinh thần lớn đối với Noo Phước Thịnh. Vụ kiện khép lại, nam ca sĩ lấy lại hoàn toàn danh dự và khẳng định vị thế của mình như một nghệ sĩ làm nghề tử tế, nghiêm túc và có trách nhiệm.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!