Hoa hậu 32 tuổi bị sát hại

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Lullete Jane Ramilo-De Guzman - Á hậu Trái Đất Philippines 2013 đã bị bắn chết ngay trước cửa nhà. Cô qua đời ở tuổi 32.

Báo Tiền Phong đưa tin với tiêu đề: "Hoa hậu 32 tuổi bị s:át h:ại", nội dung được đăng tải như sau:

Tờ Inquirer đưa tin cảnh sát cho biết cô Lullete Jane Ramilo-De Guzman - Á hậu cuộc thi Hoa hậu Trái đất Philippines 2013, 32 tuổi, đã bị b:ắn chết bên trong ô tô của mình trước nhà riêng tại Barangay Cabaritan, Philippines vào ngày 13/2.

Lullete Jane Ramilo-De Guzman bị trúng đạn vào mặt và sườn, tử vong tại chỗ. Cô được xác nhận đã tử vong tại Bệnh viện quận Manuel Roxas ở thị trấn Roxas.

Lullete Jane Ramilo-De Guzman tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Philippines 2013.

Cảnh sát cho biết Ramilo-De Guzman đang ở trong xe cùng các con khi cha cô bước ra khỏi ô tô để mở cổng nhà. Một tay súng đi xe máy không biển số đã bất ngờ tiến đến và nổ súng nhiều lần vào cô.

Ba đứa con của Ramilo-De Guzman không bị thương nhưng bị chấn động tâm lý sau khi chứng kiến vụ nổ súng. Kẻ tấn công đã bỏ trốn về phía đông, dọc theo quốc lộ thuộc quận 3 của thị trấn.

Thiếu tá Rogelio Natividad cho biết các nhà điều tra đang tiến hành nghiên cứu động cơ cá nhân liên quan đến công việc hoặc các động cơ khác. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được nghi phạm.

“Chúng tôi vẫn chưa có manh mối rõ ràng nào về động cơ hoặc nghi phạm. Chúng tôi đang xử lý bằng chứng và tiến hành điều tra tiếp theo”, ông Natividad cho biết. Ông nói thêm rằng các nhà chức trách vẫn đang chờ báo cáo của phòng thí nghiệm tội phạm để xác định loại súng được sử dụng.

Ông Natividad kêu gọi người dân báo cáo những cá nhân khả nghi cho chính quyền để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra.

Bạn trai của Ramilo-De Guzman là Clifford Dela Cruz đang dự một buổi hội thảo ở Manila khi vụ xả súng xảy ra. Cruz trở về nhà ngay sau khi biết tin Ramilo-De Guzman qua đời.

Trong một bài đăng trên Facebook, Dela Cruz lên án vụ gi:ết người xảy ra ngay trước mặt các con của họ. Ông nói thêm rằng, một số người có thể đã tức giận vì những hoạt động chống lại nạn bắt nạt của Ramilo-De Guzman.

Ramilo-De Guzman từng giành danh hiệu Hoa hậu San Manuel, sau đó cô đạt giải á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Trái Đất Philippines 2013. Tại cuộc thi năm đó, cô cũng nhận được nhiều giải thưởng phụ khác.

Ramilo-De Guzman tốt nghiệp cử nhân Giáo dục Trung học tại Đại học Hệ thống Perpetual Help, cơ sở Laguna-Isabela.

Sự việc Ramilo-De Guzman bị b:ắn chết ngay trước mặt các con đang gây rúng động giới sắc đẹp Philippines. Khán giả yêu cầu cảnh sát khẩn trương điều tra vụ việc để đòi lại công lý cho người đẹp.

Người đưa tin có bài "Giám đốc ngân hàng bị s:át h:ại, con trai là nghi phạm, động cơ khiến nhiều người sửng sốt". Nội dung như sau:

Mới đây, vụ việc một người phụ nữ tại Malaysia nghi bị chính con trai của mình s:át h:ại đã khiến cho dư luận nước này không khỏi phẫn nộ. 

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới được phát hiện hôm 2/2 vừa qua, trong đó một phụ nữ 52 tuổi tên là Zaharullail Basir, 1 giám đốc ngân hàng được tìm thấy đã chết trong vũng máu với nhiều vết đâm tại nhà riêng ở Alor Setar, bang Kedah. 

Cảnh sát trưởng huyện Kota Setar, ACP Syed Basri Syed Ali, sau đó xác nhận trong một tuyên bố rằng một trong những người con trai của nạn nhân đã gọi điện báo cáo rằng mẹ anh ta, Zaharullail Basir, đã bị s:át h:ại tại nhà riêng ở Taman Sultan Abdul Halim, Jalan Tanjung Bendahara.

Việc khám nghiệm hiện trường cho thấy ba vết đâm, bao gồm một vết ở ngực trái phía trên, vết thương ở cổ tay, vết cắt trên đầu và mặt, cũng như các vết thương nhỏ và một vết đâm ở lòng bàn tay trái. Nghi phạm chính là con trai cả 28 tuổi của nạn nhân, đã bị bắt giữ khi anh ta đang trên xe buýt đến Selangor. 

Nạn nhân Zaharullail Basir bị s:át h:ại ngay trước ngày cưới.

“Động cơ gây án vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, kiểm tra cũng cho thấy một chiếc túi xách chứa trang sức, tiền mặt và điện thoại di động đã bị mất”, ông Syed Basri nói với báo Harian Metro. 

Được biết, bà Zaharullail Basir chuẩn bị kết hôn lần 2 với một vị hôn phu 57 tuổi và đám cưới dự định sẽ diễn ra vào giữa tháng 2 này. Nạn nhân có 6 người con, trong đó bà đang sống cùng 3 người con nhỏ, còn 3 người còn lại đều đã ngoài 20 tuổi thì sống riêng. 

Nghi phạm 28 tuổi, con trai cả của nạn nhân đã bị bắt giữ.

“Việc điều tra cũng cho thấy nghi phạm có tiền án tiền sự và nợ nần có thể là động cơ chính. Ngoài áp lực từ những kẻ cho vay nặng lãi, nghi phạm còn gặp khó khăn trong việc trả khoản tiền thuê 700 Ringgit mỗi tháng (tương đương khoảng 4,5 triệu VNĐ) cho một chiếc xe máy dùng để làm dịch vụ gọi xe. Anh ta cũng được cho là đang gánh nặng bởi các khoản tiền thuê phòng quá hạn", ông Syed Basri cho biết thêm. 

Các cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành để xác định thêm động cơ gây án ngoài vấn đề nợ nần. Nghi phạm đã được đưa đến Tòa án Sơ thẩm Alor Setar và bị tạm giam bảy ngày cho đến ngày 9 tháng 2. Vụ án đang được điều tra theo Điều 302 Bộ luật Hình sự Malaysia về tội g.i.e.t người.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!