Tin nhắn “tạm biệt” và ly trà sữa chứa thuốc chuột: Cú sốc với gia đình, hàng xóm
Gia đình và hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng và rất bất ngờ trước thông tin người mẹ cho 3 đứa trẻ uống trà sữa có pha thuốc diệt chuột.
Ngày 22 tháng 1 năm 2026, tạp chí Người Đưa Tin đăng tải bài viết với tiêu đề "Tin nhắn “tạm biệt” và ly trà sữa chứa thuốc chuột: Cú sốc với gia đình, hàng xóm". Nội dung như sau:
Lời kể của người thân và hàng xóm về vụ việc
Gia đình, người thân và hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc chị B.T.N. (trú tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) bị nghi đã cho ba con nhỏ uống trà sữa pha thuốc diệt chuột xảy ra vào ngày hôm qua.
Bà Nguyễn Thị Sơn (mẹ chồng chị B.T.N.) cho biết, sau khi kết hôn, vợ chồng chị N. có ba người con và chung sống cùng bố mẹ chồng. Anh Th. ở nhà làm ruộng, còn chị N. làm công nhân tại một công ty gần nhà. Trong quá trình chung sống, vợ chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn hay xô xát.
Theo lời bà Sơn, ngày xảy ra sự việc, gia đình tổ chức ăn cơm do bốc mộ cho người thân. Khoảng 16h45 ngày 19/1, chị N. đón các con đi học về rồi đưa vào phòng và đóng cửa lại. Thời điểm này, anh Th. đang làm ruộng thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ với nội dung “tạm biệt”. Lo có chuyện chẳng lành, anh Th. lập tức chạy về nhà.
Ít phút sau, người con gái lớn từ trong phòng chạy ra ngoài trong tình trạng kêu khóc, đau bụng và nôn ói sau khi được mẹ cho uống trà sữa. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà Sơn cùng người thân liên tục gọi và đập cửa phòng, nhưng chị N. không mở.
Gia đình, hàng xóm bất ngờ khi hay tin chị N. cho con uống trà sữa có pha thuốc chuột.
Ít phút sau, người con gái thứ hai mở được cửa phòng đi ra ngoài trong tình trạng kêu đau bụng và nói rằng “mẹ uống thuốc chuột rồi”. Cả gia đình lập tức tá hỏa, gọi xe đưa chị N. cùng ba con nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu.
Bà Sơn cùng các thành viên trong gia đình cho biết rất bất ngờ khi hay tin chị N. đã cho ba con uống trà sữa có pha thuốc diệt chuột. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chị N. chỉ có lời qua tiếng lại về những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt, nên không ai nghĩ người mẹ lại có hành động dại dột với các con.
Khi nghe hung tin, nhiều người dân sống gần gia đình chị N. không khỏi bàng hoàng. Một hàng xóm xin giấu tên cho biết, trong quá trình sinh sống tại địa phương, họ chưa từng nghe thấy điều tiếng gì liên quan đến gia đình bà Sơn hay vợ chồng anh Th. Vụ việc khiến nhiều người xót xa, đặc biệt là với ba đứa trẻ vô tội.
Ông T., một hàng xóm khác của gia đình bà Sơn, cho hay khi phát hiện sự việc, mọi người đã tìm cách đưa các cháu ra khỏi phòng và khẩn trương đưa đi cấp cứu. Kiểm tra trong nhà, ông T. cùng một số người phát hiện nhiều vỏ thuốc diệt chuột, loại vẫn được người dân địa phương sử dụng.
Ba cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng, phục hồi tốt
Trước đó, khoảng 22h ngày 19/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột trong một gia đình gồm: B.T.H.Q. (SN 2014); B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020), cùng ngụ xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.
Thời điểm vào viện, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Các bệnh nhân được nhanh chóng được đưa tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.
Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ kháng sinh, bù dịch điện giải, giảm hấp thu độc chất, dinh dưỡng, thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.
Ngày 22/1, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đến thời điểm hiện tại các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng tới tính mạng. Trong đó, 2 cháu phục hồi tốt, đã ăn uống được, 1 cháu đã kết thúc lọc máu, cai máy thở và đang tiếp tục điều trị.
Trước đó, báo Tiền Phong cũng đăng tải bài viết với tiêu đề "Hé lộ nguyên nhân vụ 3 đứa trẻ uống trà sữa nghi bị pha thuốc diệt chuột". Nội dung như sau:
Ngày 22/1, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, nơi đang điều trị 3 cháu nhỏ, các bác sĩ cho biết đến nay, 2 bệnh nhi B.T.H.Q. (SN 2014) và B.T.H.P. (SN 2019) sức khỏe đang phục hồi trở lại. Các cháu đã được đưa từ khu vực cấp cứu xuống buồng theo dõi, điều trị thông thường.

Cháu bé B.T.H.T. (SN 2020) bị ngộ độc nặng nhất khi nhập viện, hiện đã cai thở máy, chuyển qua thở ô-xy, không còn phải lọc máu.
Trong khi đó, người mẹ sinh năm 1991 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn còn thở máy, còn co giật nhẹ. Theo bác sĩ điều trị, các chỉ số của bệnh nhân đang tốt lên, có thể dừng thở máy vào ngày mai (23/1).
Trước đó ngày 19/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận 3 cháu nhỏ đều là chị em ruột ở xã Thạch Quảng ( Thanh Hóa) , nhập viện trong tình trạng giảm ý thức, buồn nôn và nôn, nghi ngộ độc thuốc diệt chuột.
Sau khi thăm khám, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp, sử dụng kháng sinh, bù dịch – điện giải, giảm hấp thu độc chất, hỗ trợ dinh dưỡng và thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.
Cùng thời điểm trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cũng tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân là B.T.N. (SN 1991 là mẹ 3 cháu nhỏ trên) cũng bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, người nhà cho biết các cháu được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa, nghi có pha thuốc diệt chuột. Sau khi uống, các trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn nên được đưa vào viện.
Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng xã Thạch Quảng và Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Nguyên nhân ban đầu được nhận định, do mâu thuẫn gia đình, người mẹ 35 tuổi trong lúc nóng giận đã pha thuốc diệt chuột vào trà sữa cho các con uống rồi quyên sinh.
Vụ việc đang được điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.
