Tìm ra kẻ giật 100 tờ vé số của người đàn ông khuyết tật, nghèo khó ở TP.HCM
Người giật vé số của ông Ngọc ngay sau đó đã bị mời lên cơ quan công an làm việc, trong túi quần có xấp vé số
Ngày 22/07/2025, Đời sống Pháp luật đưa tin "Tìm ra kẻ giật 100 tờ vé số của người đàn ông khuyết tật, nghèo khó ở TP.HCM". Nội dung chính như sau:
Đoạn clip nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ, vờ hỏi mua rồi giật xấp vé số của người đàn ông bị khuyết tật gây phẫn nộ dư luận. Danh tính của nam thanh niên có hành động xấu xí đã nhanh chóng được tìm ra, đó là Nguyễn Triều T. (24 tuổi, ở TP.HCM).
Người đàn ông bán vé số bị cướp giật là Quách Văn Ngọc (44 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 13 phút ngày 20/7 tại hẻm 41 đường Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.
Sau sự việc, ông Ngọc không đến cơ quan công an trình báo nhưng người thân của ông đã đăng tải đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc lên mạng xã hội.
Nắm được thông tin, các các trinh sát Tổ địa bàn Thủ Đức, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp công an phường Tăng Nhơn Phú đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét và xác định được Nguyễn Triều T. là người đã giật vé số của ông Ngọc, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.
T. vờ hỏi mua vé số rồi cướp luôn xấp vé số của ông Ngọc.
Rất nhanh, tổ công tác đã phát hiện T. và mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, kiểm tra nhanh phát hiện trong túi quần của T. có một xấp tờ vé số. Đối tượng cũng khai nhận mình là người mặc áo xe ôm công nghệ có hành vi giật khoảng 100 tờ vé số của người đàn ông tàn tật trong clip.
Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm việc, lấy lời khai của T.
Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh T. mặc áo xe ôm công nghệ, đi xe máy, dừng lại bên đường hỏi mua vé số của ông Ngọc. Người đàn ông đã đưa xấp vé số của T. lựa chọn. Tuy nhiên, T. không chọn vé mà liên tục hỏi chuyện sau đó bất ngờ cầm xấp vé số tăng ga bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của ông Ngọc. Nạn nhân bị khuyết tật ở chân nên chỉ biết bất lực đứng nhìn theo kẻ cướp mà không biết làm gì.
Theo ông Ngọc, chiều ngày 20/7, ông nhận 140 tờ vé số từ đại lý và đã bán được hơn 20 tờ. Ông mang hơn 110 tờ về nhà nghỉ ngơi để ngày hôm sau đi bán tiếp thì bị giật hết.
Kể với báo Dân trí, gia đình của nạn nhân thông tin thêm, ông Ngọc bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não từ hơn 10 năm trước, để lại di chứng là tay chân của ông không thể đi lại bình thường, việc giao tiếp cũng gặp khó khăn. Ông Ngọc từ quê vào TP.HCM kiếm sống, nuôi con ở quê, bên cạnh còn mẹ già 80 tuổi, không có lương hưu.
Trước đó Tuổi trẻ đưa tin "Truy bắt thanh niên giật hơn 100 tờ vé số của người khuyết tật ở TP.HCM". Nội dung cụ thể là:
Nam thanh niên đi xe máy giật vé số của người bán bị khuyết tật - Ảnh cắt từ clip camera
Ngày 21-7, Công an phường Tăng Nhơn Phú (TP.HCM) điều tra, truy xét nam thanh niên đã cướp giật hơn 100 tờ vé số của người đàn ông bị khuyết tật tay, chân.
Thông tin ban đầu, lúc 20h13 ngày 20-7, ông Q.V.N. (44 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đi bán vé số trong hẻm 41 đường Cầu Xây, phường Tăng Nhơn Phú (phường Tân Phú, TP Thủ Đức cũ).
Một nam thanh niên đi xe máy, mặc áo xe ôm công nghệ dừng lại vờ hỏi mua. Ông N. đưa xấp vé số cho thanh niên này lựa. Vị khách không lựa vé mà liên tục hỏi chuyện, rồi bất ngờ cầm xấp vé số tăng ga bỏ chạy ra hướng đường Cầu Xây.
Bắt nghi can cướp giật tài sản của người bán vé số tật nguyền ngồi xe lăn
Trước đó chiều 20-7, ông N. nhận 140 tờ vé số từ đại lý, sau đó bán được hơn 20 tờ. Ông N. mang hơn 110 tờ về nhà nghỉ ngơi để hôm sau đi bán tiếp, nhưng sau đó đã bị giật hết.
Gia đình ông N. cho biết hơn 10 năm trước, ông N. bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, nên bây giờ tay chân của ông N. không thể đi lại bình thường, việc giao tiếp cũng gặp khó khăn.