Nam phóng viên Pakistan 'bình tĩnh' cập nhật tình hình mưa lũ dù nước cuồn cuộn, dâng cao tới cổ

Đây chính là cách né nồm, tránh nồm rẻ nhất hiệu quả nhất miền Bắc!

Một bản tin trực tiếp từ thành phố Rawalpindi, Pakistan đã bất ngờ gây bão khi một phóng viên bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đưa tin gần đập Chahan.

Ngày 22/7/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Nam phóng viên Pakistan 'bình tĩnh' cập nhật tình hình mưa lũ dù nước cuồn cuộn, dâng cao tới cổ". Nội dung như sau:

Khoảnh khắc kinh hoàng được ghi lại trên sóng truyền hình và nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng của tình trạng lũ lụt nghiêm trọng đang hoành hành khắp Pakistan.

Trong đoạn video được chia sẻ trên nền tảng X, phóng viên xuất hiện trong tình trạng ngập sâu tới thắt lưng, rồi đến ngang cổ trong dòng nước chảy xiết, vẫn cố gắng hoàn thành phần đưa tin. Khi dòng chảy ngày càng mạnh, anh chật vật để đứng vững. Chỉ còn phần đầu và bàn tay đang cầm micro là còn thấy được, người phóng viên bất ngờ bị nước cuốn trôi hoàn toàn khỏi khung hình.

Sự việc lập tức thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Một làn sóng phản ứng trái chiều xuất hiện ngay sau đó. Nhiều người ca ngợi sự dũng cảm của phóng viên, xem đây là minh chứng cho tinh thần làm nghề không ngại hiểm nguy. Một số khác lại bày tỏ sự lo ngại và đặt câu hỏi về quyết định cử người tới tác nghiệp trong điều kiện nguy hiểm như vậy.

Một người dùng bình luận: “Ban đầu tôi nghĩ đây là video do AI tạo ra, nhưng rồi nhận ra là ở Pakistan.”

Một tài khoản khác viết: “Phóng viên Pakistan luôn đi xa hơn một bước. Họ hoà mình vào câu chuyện. Họ trở thành chính câu chuyện.”

"Đây là nghề báo đích thực. Những người khác nên học hỏi", một người hài hước bình luận.

“Người này xứng đáng được trao giải thưởng báo chí.”

Trong khi đó, Pakistan vẫn đang oằn mình chống chọi với những cơn mưa lớn do gió mùa. Tính đến ngày 17/7, chính quyền tỉnh Punjab xác nhận ít nhất 54 người đã thiệt mạng. Theo Cục Khí tượng Pakistan, lượng mưa tại Punjab từ ngày 1 đến 15/7 đã cao hơn 124% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến hệ thống cơ sở hạ tầng quá tải và cản trở công tác ứng cứu khẩn cấp.

Trên toàn quốc, lũ quét đã nhấn chìm nhiều ngôi làng. Giới khí tượng ghi nhận mức tăng lượng mưa trong tháng 7 năm nay lên tới 82% so với năm 2024, càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tại những khu vực vốn đã dễ bị tổn thương.

Báo Dân Trí ngày 21/7 cũng đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Khoảnh khắc phóng viên Pakistan bị cuốn trôi khi đưa tin trực tiếp lũ lụt". Cụ thể như sau:

Theo The Watcher, phóng viên trong đoạn video được xác định là Ali Musa Raza, đang đưa tin trực tiếp từ vùng Koh Sulaiman - một khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt gần thị trấn Sakhi Sarwar, thuộc tỉnh Punjab.

Vụ việc được ghi lại bởi một đơn vị truyền thông khu vực là Rohi-TV và lần đầu tiên lan truyền thông qua bài đăng của nhà báo truyền hình Pakistan Ghulam Abbas Shah trên nền tảng X (trước đây là Twitter).

Trong đoạn clip, Raza xuất hiện giữa dòng nước lũ dâng cao tới cổ, vẫn bình tĩnh cập nhật tình hình mưa lũ đang diễn biến nghiêm trọng. Về cuối video, dòng chảy trở nên xiết hơn và bắt đầu cuốn anh đi.

Dù bị chao đảo, anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói với ống kính: "Như các bạn thấy, dòng chảy đang mạnh lên. Nó đang đẩy tôi đi, nhưng bạn vẫn có thể đứng vững ở đây nếu cố gắng kiểm soát".

Hình ảnh trong video cũng cho thấy sợi cáp nối với micro của Raza bị tuột ra khi anh bắt đầu mất thăng bằng. Đoạn clip kết thúc mà không ghi lại diễn biến sau đó, khiến người xem lo ngại.

Tuy nhiên, theo những thông tin hiện có, Ali Musa Raza đã thoát khỏi vùng nước lũ an toàn, chưa có báo cáo chính thức nào về việc anh bị thương hay gặp nguy hiểm tính mạng.

Bản tin năm 2025 được thực hiện sau khi bản tin năm 2024 (ảnh dưới) tạo được dấu ấn phóng viên dấn thân, đứng dưới dòng nước đưa tin thời tiết (Ảnh: Chụp màn hình).

Video sau đó nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ lòng khâm phục trước sự gan dạ của phóng viên, gọi đó là minh chứng cho tinh thần báo chí gan dạ, dám "lao vào tâm bão".

Một tài khoản bình luận: “Lúc đầu tôi tưởng đây là video do AI (trí tuệ nhân tạo - PV) tạo ra, nhưng hóa ra là ở Pakistan”. Một người khác viết: “Các nhà báo Pakistan đúng nghĩa sống cùng câu chuyện, thậm chí trở thành một phần của câu chuyện đó”.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ra không đồng tình, đặt câu hỏi về sự liều lĩnh và trách nhiệm của các đài truyền hình. Một người dùng mạng xã hội chia sẻ: “Chúng ta cần xác định rõ giới hạn giữa nghề nghiệp và sự đánh đổi tính mạng. Không thể để sự chú ý của công chúng trở thành động cơ cho những cú liều mạng”.

Một người khác viết: “Phóng viên dũng cảm nhưng thiếu cân nhắc, mạng sống không thể là cái giá cho vài phút lên hình”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Pakistan đang oằn mình chống chọi với mưa lũ dữ dội kéo dài từ ngày 26/6. Theo số liệu cập nhật ngày 17/7, ít nhất 116 người đã thiệt mạng và hơn 250 người bị thương trên toàn quốc gia này.

Nước giặt quốc dân không cần nước xả vẫn thơm, hơn 1,2 triệu người dùng Shopee cho 5 sao!