Vụ cháy cư xá khiến 8 người tử vong: Sao Việt bàng hoàng với sự ra đi của Dũng 'râu'
Người chồng trong vụ cháy tại cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa (Tân Phú cũ) tối 6-7, anh Phạm Đức Dũng, thường được gọi là Dũng 'râu' là cộng sự thân thiết của nhiều sao Việt, trong đó có Mỹ Tâm, Hồng Nhung, đạo diễn Mai Thắm….
Theo báo Phụ nữ sức khỏe ngày 8/7 có bài Vụ cháy cư xá khiến 8 người tử vong: Sao Việt bàng hoàng với sự ra đi của Dũng 'râu'. Nội dung như sau:
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công ty MT Entertainment (Công ty TNHH dịch vụ và giải trí Mỹ Tâm) của ca sĩ Mỹ Tâm đăng bài tưởng nhớ trên fanpage: "Cảm ơn anh Đức Dũng vì sự đồng hành và cống hiến của anh trong các liveshow, sự kiện của Mỹ Tâm và MTE trong suốt mười mấy năm qua. Vô cùng thương tiếc, mong anh và gia đình an nghỉ!".
Kèm với bài đăng là những hình ảnh kỷ niệm của anh Đức Dũng khi làm việc trong live show Tri âm cũng như các hoạt động của Mỹ Tâm.
Trong những bức ảnh, anh đang chăm chút cho những bông hoa trang trí sân khấu hay ngồi giữa một cuộc họp, cùng ê kíp lắng nghe Mỹ Tâm trao đổi công việc.
Anh dũng "râu" và ca sĩ Mỹ Tâm - Ảnh: Báo Người Lao Động
Đạo diễn Thái Huân bàng hoàng: "Dũng ơi! Anh phải thật cố gắng bình tĩnh đè nén cảm xúc để có thể viết ra đôi dòng với em... Anh em mình có quá nhiều kỷ niệm... 1/4 thế kỷ đã qua... những ngày đầu em vào Sài Gòn, Bé La giới thiệu với anh để tìm kiếm cơ hội cho em... rồi sau đó em đồng hành cùng với các anh trong công ty... những ngày đầu bỡ ngỡ công việc... nhưng bằng sự cố gắng và chịu khó em đã phấn đấu trở thành 1 người làm nghề có tâm và "đa zi năng", mỗi vai trò anh thích gọi em bằng một cái tên: khi Đức Dũng, lúc Dũng Phạm, rồi thêm Dũng Dony nữa... tình cảm anh em mình dành cho nhau, đối với nhau vượt ngoài quan hệ thông thường, mà là tình thân của anh em ruột thịt trong nhà.
Anh em ta chinh chiến nhiều nơi trong Nam, ngoài Bắc... đến cả trời Tây... gắn bó cùng nhau qua bao thời điểm thăng trầm... gia đình con cái tụi mình cũng thân thiết nhau... Dũng ơi anh em mình có quá nhiều ân tình và kỷ niệm... anh còn chưa cảm ơn em vừa mới gánh dùm anh lễ tổng kết năm học, rồi còn thiết kế, in ấn cái nhãn sản phẩm "khởi nghiệp" của anh... và chờ ngày mấy anh em ta "cụng" ly... "vậy mà" cuộc nói chuyện điện thoại và tin nhắn chiều hôm kia lại là lần cuối cùng...
Em vừa bước qua tuổi 41, với nhiều khát khao và cơ hội thăng tiến sự nghiệp trước mắt... "Vậy mà"... Sao số phận lại quá nghiệt ngã với em và gia đình đến thế???"…
Hiện trường vụ cháy thương tâm
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đăng Long (Jundat Photographer) cũng đăng bài tưởng nhớ đồng nghiệp. "Yên nghỉ nhé Dũng. Nghe tin bàng hoàng quá. 100% show của Tâm chúng ta đều gặp nhau ở đó và lúc nào cũng là một nụ cười hết cỡ. Sau này ra sân khấu không còn bạn nữa, chả biết có ai sẽ lại đón mình bằng một nụ cười như vậy nữa. Sẽ luôn nhớ bạn. Bạn đã sống trọn vẹn hành trình của mình ở chặng đường này, nghỉ ngơi xíu xong bạn lại đi một hành trình đẹp tuyệt nữa nhé", anh viết.
Ca sĩ Hồng Nhung bàng hoàng: "Trời ơi". Đạo diễn Mai Thắm chia sẻ "Quá bàng hoàng và đau xót. Sáng đọc tin cháy cư xá Độc Lập, 8 người tử vong. Đến trưa thì mới biết hết 4 nạn nhân trong đó là gia đình một người em đồng nghiệp của mình. Người đã chụp cho mình và con gái bộ ảnh đầu đời khi con vừa thôi nôi.Giặc lửa quá nguy hiểm, gây ra những mất mát thương tâm không thể tả hết bằng lời. Đau lòng quá Đức Dũng ơi. Vĩnh biệt hai em và các con".
Nhiều nghệ sĩ như MC Thành Trung, diễn viên Kha Ly và nhiều khán giả để lại bình luận thương tiếc.
Trước đó, theo thông tin từ An ninh TV, vào lúc 21h54 ngày 6/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP HCM tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại một căn hộ trong chung cư Độc Lập; ngày lập tức triển khai nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Phú Thọ Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức chữa cháy, CNCH.
Chủ tịch UBND TP.HCM, lãnh đạo Công an thành phố và lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ.
Đám cháy được dập tắt lúc 22h10 cùng ngày, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.
Lực lượng chức năng đã đưa được 3 người ra ngoài an toàn tuy nhiên 8 người đã thiệt mạng, một phần diện tích căn hộ cùng nhiều phương tiện, vật dụng trong nhà bị thiêu rụi.
Các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời cùng các ban ngành hỗ trợ khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Ngày 7 tháng 7 năm 2025, tạp chí Người đưa tin đăng tải bài viết với tiêu đề "Vụ cháy chung cư ở TP.HCM: Gia đình 4 người tử vong vừa đi du lịch về, 1 cụ bà sống sót vì đang ở nhà người thân". Nội dung như sau:
Sáng ngày 7/7, lực lượng chức năng phường Phú Thọ Hòa vẫn đang phối hợp với Công an TPHCM phong tỏa một đoạn đường Đô Đốc Long, điều tra nguyên nhân vụ cháy bên trong chung cư Độc Lập, khiến 8 người chết (trong đó có 2 trẻ nhỏ). Lực lượng chức năng đã cứu được 3 người.
Danh tính 8 nạn nhân tử vong gồm: có 4 nạn nhân trong cùng trong một gia đình gồm: Ông P.N.Đ.D (sinh năm 1985, quê Nha Trang, Khánh Hòa); bà Đ.T.N.A (sinh năm 1987, quê Ninh Bình, vợ ông D). Con trai P.K.S (sinh năm 2014) và con gái P.N.A (sinh năm 2018).

Ngoài ra, còn 4 nạn nhân tử vong khác là bà N.T.H.H (sinh năm 1952), ông H.H.H (sinh năm 1950), bà H.T.H.P (sinh năm 1984) và bà L.T.H.Q (sinh năm 1977).
Theo thông tin trên báo Lao động, một số người dân tại hiện trường cho biết, thường ngày gia đình ông D. có 5 người sinh sống. Ngoài vợ chồng ông D. và hai con nhỏ, còn có một bà cụ. Vài ngày trước, gia đình ông D. đi du lịch nên gửi bà cụ về nhà người thân.
Chiều 5/7, vợ chồng ông D. quay về nhưng còn mệt mỏi nên chưa đón cụ bà về lại, nên khi xảy ra cháy bà cụ không có ở hiện trường.

Liên quan đến vụ cháy tại chung cư, chia sẻ với Vietnamnet, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cho biết, liên quan tới vụ cháy ở cư xá Độc Lập (TPHCM), tối ngày 6/7, tổng đài nhận được thông báo về vụ cháy xảy ra tại phường Phú Thọ Hòa. Ngay lập tức, trung tâm đã bố trí nhân viên y tế cùng 4 xe cứu thương tiếp cận hiện trường, cùng với xe cấp cứu của Bệnh viện Tân Phú.
Tuy nhiên, khi tới hiện trường, tất cả các nạn nhân của vụ cháy đã tử vong, không có nạn nhân bị thương.Sau đó, 4 xe cứu thương của trung tâm đã đưa 4 nạn nhân về Bệnh viện Thống Nhất, còn lại 4 nạn nhân khác được đưa về Bệnh viện Tân Phú.
Như đã đưa tin trước đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h tối 6/7 tại tầng trệt cư xá Độc Lập trên đường Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh khiến người dân vô cùng hoảng loạn.
Lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Các tổ công tác nhanh chóng triển khai phương án dập lửa và cứu nạn. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, cộng thêm cửa sắt nhiều lớp, việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.