Rùng mình những thứ tìm thấy trong máy tính cô giáo đâm chết học sinh 8 tuổi tại Hàn Quốc, cảnh sát đổi hướng điều tra

Đội điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về việc chuẩn bị công cụ phạm tội, lời khai từ các bên liên quan, lịch sử điện thoại, máy tính,... để tập trung điều tra vụ án theo hướng một vụ giết người có chủ đích.

Theo báo Người đưa tin ngày 19/2 có bài Rùng mình những thứ tìm thấy trong máy tính cô giáo đâm chết học sinh 8 tuổi tại Hàn Quốc, cảnh sát đổi hướng điều tra. Nội dung như sau:

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Kim Ha-neul (8 tuổi) bị giáo viên A (40 tuổi) sát hại tại tầng 2 trường tại trường Tiểu học trung tâm Thành phố Daejeon (Hàn Quốc) vào ngày 10/2 vừa qua, phía cảnh sát điều tra mới đây đã tiết lộ thêm nhiều tình tiết mới.

Theo đó, qua quá trình điều tra, người ta phát hiện trong lịch sử tìm kiếm trên internet trước đây của nữ giáo viên đã xuất hiện những cụm từ như “hung khí giết người”, “giáo viên giết người” cùng các bài viết khác liên quan đến các vụ án mạng khác… Đội điều tra vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về việc chuẩn bị công cụ phạm tội, lời khai từ các bên liên quan, lịch sử điện thoại để tập trung điều tra vụ án theo hướng một vụ giết người có chủ đích.

Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng thông tin, dự định trong thời gian tới sẽ làm sáng tỏ động cơ cụ thể của tội phạm dựa trên những dữ liệu thu thập được từ trước tới nay.

Một quan chức thuộc nhóm điều tra cho biết: “Chúng tôi đã xác nhận đây là một tội ác được lên kế hoạch thông qua việc phân tích hiện trường cùng kết quả pháp y như các cuộc trò chuyện qua điện thoại, lịch sử tìm kiếm internet… Chúng tôi cũng có kế hoạch kiểm tra toàn diện mọi khía cạnh ảnh hưởng đến động cơ phạm tội thông qua hồ sơ bệnh viện, thông tin từ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè…”.

Hiện do nữ giáo viên A này vẫn đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt sau ca phẫu thuật nên việc thẩm vấn trực tiếp đã bị trì hoãn. Trước đó, A đã phải phẫu thuật do sau khi sát hại Kim Ha-neul, người này được cho là đã  tự dùng dao cắt cổ tay và cổ nhằm tự sát. Tuần trước, cảnh sát đã thẩm vấn trực tiếp nữ giáo viên nhưng huyết áp người này bỗng tăng cao bất thường khiến cuộc điều tra phải tạm hoãn. 

Lực lượng chức năng cũng cho hay, đến thời điểm hiện tại, A vẫn phải dùng mặt nạ dưỡng khí và gặp khó khăn trong giao tiếp.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 10/2, cảnh sát đã tìm thấy nữ giáo viên A và Kim Ha-neul ở tầng hai của Tiểu học trung tâm Thành phố Daejeon. Trước đó, phụ huynh nữ sinh này báo cáo rằng con gái họ đã mất tích sau tiết học ngoài giờ. Sau khi phát hiện ra nạn nhân, Đội cứu hộ đã đưa Ha-neul đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và cô bé đã tử vong tại viện sau đó.

Vào ngày 13/2, nữ giáo viên đã khai nhận, vào khoảng 1:30 chiều ngày xảy ra vụ việc - tức thời điểm nghỉ trưa, cô ta đã đến một cửa hàng bán đồ dùng nhà bếp và mua một con dao. Sau khi mua hung khí, nữ giáo viên này đã quay lại trường và chờ tới thời điểm tan học để dụ dỗ cô bé Ha-neul vào phòng nghe nhìn tại tầng 2 của trường.

Tại đây, cô ta đã siết cổ và đâm tử vong bé gái bằng con dao đã chuẩn bị rồi dùng nó cắt cổ, cổ tay mình với ý định tự sát nhưng bất thành. Người đầu tiên phát hiện ra nghi phạm cùng bé gái là bà nội của cô bé - khi cả gia đình cùng cảnh sát đã phát hiện ra sự mất tích bất thường của Ha-neul và tiến hành tìm kiếm theo định vị được cài đặt trong điện thoại cô bé mang theo.

Được biết, nữ giáo viên đã phải điều trị trầm cảm từ năm 2018 và phải nghỉ phép trong vòng 6 tháng để điều trị nhưng chưa hết kỳ hạn nghỉ thì người này đã xin quay lại giảng dạy vào tháng 12 năm 2024.

Trước đó, ngày 11/2/2025 VNexpress đưa tin "Cô giáo khai lý do đâm chết học sinh 8 tuổi". Nội dung chính như sau: 

Sở cảnh sát Seobu Daejeon cho biết nghi phạm khai không quen biết nạn nhân từ trước, sau khi thú nhận giết bé gái hôm 10/2. Trước đó, cảnh sát tìm thấy nạn nhân, Kim Ha-neul, 8 tuổi, bất tỉnh với nhiều vết đâm trong phòng thiết bị nghe nhìn ở tầng hai của trường, cùng với giáo viên đang bị chảy máu. Bé gái được đưa ngay đến bệnh viện gần đó nhưng tử vong do mất máu.

Người giáo viên, lúc đó vẫn tỉnh táo, được đưa vào phòng phẫu thuật để điều trị các thương tích tự gây ra. Theo cảnh sát, nghi phạm thú nhận đã siết cổ và đâm bé gái. Cô này khai với cảnh sát rằng đã dụ Kim, là học sinh cuối cùng ở lại trường, bằng một cuốn sách và đưa bé gái vào phòng thiết bị nghe nhìn.

Cô này nói thêm rằng bản thân phải điều trị trầm cảm từ năm 2018 và tức giận vì hiệu phó không cho dạy học vào hôm xảy ra sự việc. Giáo viên cũng khai cô không nhắm cụ thể vào Kim mà nghĩ rằng tấn công bất kỳ đứa trẻ nào đều không quan trọng.

"Tôi không quan tâm là ai. Để chết cùng nhau, tôi chọn học sinh cuối cùng rời khỏi chương trình học thêm. Tôi nói với em ấy rằng tôi có quyển sách muốn tặng và dụ em vào phòng thiết bị nghe nhìn. Sau đó, tôi bóp cổ và đâm em", nghi phạm khai.

Cảnh sát cho biết họ phát hiện nghi phạm đã mua một con dao tại cửa hàng gần trường trong giờ nghỉ trưa, vài tiếng trước khi gây án. Các nhà điều tra cho biết sẽ tạm giữ cô giáo gây án để thẩm vấn thêm về nghi ngờ giết người có chủ đích.

Người dân Daejeon đặt hoa, đồ ăn và gấu bông tưởng niệm học sinh 8 tuổi bị cô giáo đâm chết. Ảnh: Yonhap

Trước khi vụ việc xảy ra, Kim đang đợi xe buýt đưa đón đến lớp học vẽ ở trung tâm sau giờ học thêm ở trường. Khi bé không đến đúng giờ lúc 16h40, học viện đã gọi cho gia đình bé khoảng 10 phút sau đó, khiến họ lo lắng và báo cảnh sát tìm kiếm.

Bố Kim nói anh cảm thấy con gái có thể gặp nguy hiểm khi nghe thấy những âm thanh bất thường thông qua một ứng dụng được cài đặt trong điện thoại di động của bé. "Từ 16h50, tôi không nghe thấy giọng của Ha-neul. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển như thể tiếng thở dốc do chạy, cũng như âm thanh của ai đó đang mở, đóng ngăn kéo và kéo khóa một thứ gì đó giống một chiếc túi", anh nói với các phóng viên.

Khoảng một giờ sau, bà của Kim tìm thấy giáo viên trong phòng thiết bị nghe nhìn bê bết máu, nên đã báo cho cảnh sát đến khám xét cô và căn phòng. Và họ cũng tìm thấy bé gái ở đó.

Vụ việc gây chấn động Hàn Quốc, đặt ra câu hỏi về an toàn trường học, giám sát sức khỏe tâm thần của giáo viên và khả năng ngăn chặn bạo lực của hệ thống giáo dục. Vụ việc cũng gây ra chỉ trích về an ninh và giám sát của chương trình học thêm.

Theo quy định, giáo viên phụ trách học thêm phải đưa học sinh đến tận tay phụ huynh hoặc người giám hộ. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra khi em Kim vẫn còn trong khuôn viên trường, đặt ra câu hỏi về việc nhân viên nhà trường có tuân thủ quy trình hay không. Một quan chức giáo dục Daejeon cho biết quy trình tan học thêm khác nhau tùy theo điều kiện của từng trường.

Giáo viên này có tiền sử bệnh tâm thần và từng nghỉ phép vì trầm cảm. Cô xin nghỉ phép 6 tháng vào ngày 9/12/2024, nhưng quay lại làm việc chỉ sau 22 ngày, vào ngày 31/12. Nhiều người lo ngại về việc liệu cô có được đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe trước khi quay lại lớp học hay không.

4 ngày trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm có hành vi bạo lực, vặn tay một đồng nghiệp. Cùng ngày, cô cũng phàn nàn về dịch vụ internet chậm và làm hỏng máy tính. Nhà trường đã báo cáo sự việc lên Sở Giáo dục Daejeon, đề nghị can thiệp. Hai quan chức sở giáo dục đã đến trường vào sáng 10/2 nhưng không xử lý sự việc luôn.

Sở Giáo dục bị chỉ trích vì không giám sát đúng mức giáo viên có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Hàn Quốc có chính sách cho phép sở giáo dục đề nghị cho giáo viên nghỉ phép nếu không thể thực hiện nhiệm vụ do bệnh tâm thần hoặc thể chất, nhưng ủy ban xem xét phụ trách việc này đã không họp kể từ năm 2021. Nhiều người cho rằng việc giám sát và can thiệp tốt hơn có thể đã ngăn chặn thảm kịch.

Vụ việc cũng làm dấy lên cuộc thảo luận về tầm quan trọng cần tăng cường hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho giáo viên. Thầy cô phải đối mặt với căng thẳng và kiệt sức, làm trầm trọng thêm các bệnh lý tâm lý hiện có. Các chuyên gia kêu gọi chính sách nghiêm ngặt hơn về việc giám sát giáo viên trở lại làm việc sau khi nghỉ phép, bao gồm cả việc đánh giá tâm thần bắt buộc.

Quyền Tổng thống Choi Sang-mok gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và chỉ đạo Bộ Giáo dục điều tra kỹ lưỡng. "Trường học phải là nơi an toàn nhất cho trẻ em. Thảm kịch đau lòng này không bao giờ được tái diễn", ông Choi nói.

Cảnh sát đang điều tra động cơ của vụ tấn công. Lệnh bắt giữ dự kiến sẽ được ban hành sau khi giáo viên xuất viện. Họ cũng đã yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia tiến hành khám nghiệm tử thi Kim để tìm ra nguyên nhân chính xác cái chết của bé gái.

Cha mẹ nạn nhân cũng yêu cầu trách nhiệm giải trình, đặt câu hỏi tại sao một giáo viên có tiền sử bệnh tâm thần và hành vi bạo lực lại được phép quay lại trường học. "Làm sao một người có tiền sử bệnh tâm thần lại được giao nhiệm vụ chăm sóc trẻ em? Nhà trường và sở giáo dục phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về thảm kịch này", bố của nạn nhân nói.

Phụ huynh trên khắp Hàn Quốc bày tỏ sự sợ hãi và phẫn nộ, nói rằng niềm tin của họ vào an toàn trường học đã bị lung lay. "Điều này thật kinh hoàng. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng trường học - một nơi đáng lẽ phải là thánh địa - lại là nơi xảy ra chuyện này. Việc một giáo viên, người mà chúng tôi giao phó để chăm sóc con cái mình, lại là người chịu trách nhiệm là điều không thể tưởng tượng được", mẹ của một học sinh 11 tuổi nói trong một cuộc phỏng vấn với Korea Herald.