Ba nhân viên khách sạn tử vong ở khu suối nước nóng nổi tiếng
Ba người đàn ông được phát hiện tử vong tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Takayu Onsen ở Fukushima hôm 18/2, nghi do ngộ độc hydro sulfide.
Ngày 21/02/2025, báo VNexpress đưa tin "Ba nhân viên khách sạn tử vong ở khu suối nước nóng nổi tiếng". Nội dung chính như sau:
Lực lượng cứu hộ đến khu nghỉ dưỡng để tìm kiếm ba người đàn ông mất tích hôm 18/2. Ảnh: Kyodo News
Ba người đàn ông, gồm một quản lý khách sạn ở độ tuổi 60 và hai nhân viên trong khoảng 50 và 60 tuổi, đi kiểm tra bảo trì định kỳ nhưng không trở về, tờ Asahi Shimbun, Kyodo News và Japan Today đưa tin. Cả ba đã vào khu vực núi Takayu Onsen ở Fukushima vào khoảng 14h ngày 17/2 (theo giờ địa phương), Asahi Shimbun dẫn lời giới chức tỉnh Fukushima. Tuy nhiên, đến khoảng 20h, một nhân viên khách sạn gọi điện báo cảnh sát sau khi không thấy họ quay lại.
Đội tìm kiếm gồm khoảng 20 cảnh sát và lính cứu hỏa được cử đến hiện trường tìm kiếm lúc 9h sáng 18/2. Thi thể ba người đàn ông được tìm thấy "nằm trên tuyết cách lối vào đường mòn khoảng 100 m về phía bắc khách sạn, khoảng 10h - 12h" cùng ngày. Một bác sĩ tại hiện trường xác nhận họ đã tử vong.
Hiện trường tìm thấy thi thể ba nhân viên khách sạn tử vong ở khu suối nước nóng. Ảnh: Kyodo News
Lực lượng cứu hỏa phải sử dụng bình dưỡng khí khi đưa các nạn nhân ra ngoài do nồng độ hydro sulfide cao tại hiện trường. Đây là loại khí được giải phóng từ các lỗ thông hơi địa nhiệt, tạo nên mùi đặc trưng của suối nước nóng. Loại khí này được cho là có lợi cho sức khỏe ở nồng độ thấp, nhưng nó có thể gây sốc, co giật và thậm chí tử vong khi ở nồng độ cao. Đồng thời, một nhân viên khu nghỉ dưỡng cũng cho biết, vào ngày xảy ra vụ việc, "tuyết rơi dày hơn bình thường".
Dòng nước màu xanh, hơi đục đặc trưng của Takayu Onsen. Ảnh: People
Takayu Onsen có lịch sử 400 năm với "dòng nước hơi đục, màu xanh lam" và "mùi lưu huỳnh đặc trưng" do hydro sulfide. Nơi đây được bình chọn là một trong những suối nước nóng tốt nhất Nhật Bản, đã giành chiến thắng trong nhiều cuộc thi cấp quốc gia. Theo trang web của Takayu Onsen, khu nghỉ dưỡng nằm cách trung tâm thành phố Fukushima khoảng 14,5 km về phía tây.
Ngày 21/2/2025, Tạp chí Người đưa tin đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Sửa ống nước gây ồn ào, người đàn ông bị hàng xóm bắn tử vong: Nhân chứng kể 1 tình tiết khó hiểu". Nội dung như sau:
Ngày 20/2, tại một ngôi nhà trong hẻm thuộc xã Hom Kret, huyện Sam Phran, tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan, một vụ nổ súng đã khiến một người tử vong và một người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Montra Srisawat (48 tuổi), sống tại địa chỉ xảy ra vụ việc. Nghi phạm được xác định là Withoon Ritkhamrop (48 tuổi), hàng xóm của nạn nhân.
Mâu thuẫn từ việc sửa ống nước
Theo lời kể của một nhân chứng tên Pom, anh ta đang ở nhà thì nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào giữa hai người hàng xóm. Sau đó, anh nghe thấy tiếng súng nổ nên chạy ra xem. Anh Pom nhìn thấy nghi phạm Withoon đang cầm súng đi lại trước nhà nạn nhân. Anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu: "Cứu tôi với, tôi bị bắn rồi!" từ trong nhà. Anh Pom vội chạy đi gọi anh trai mình rồi quay lại hiện trường nhưng lúc này nạn nhân đã tử vong.
Cảnh sát đã tìm thấy thi thể anh Montra nằm úp mặt trong vũng máu với vết thương do súng ở đầu và cánh tay trái. Cách hiện trường khoảng 50 mét, nghi phạm Withoon nằm gục trên đường với vết thương ở ngực, máu chảy nhiều và trong tình trạng nguy kịch. Một khẩu súng ngắn tự chế cùng một vỏ đạn đã được tìm thấy gần đó.
Withoon ngay lập tức được đưa đến bệnh viện Sam Phran cấp cứu.
Hành động khó hiểu của nghi phạm
Đại tá Paiboon Phra Sinuan, Trưởng Công an huyện Sam Phran, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai hàng xóm. Khi đó, anh Montra đang sửa chữa ống nước trước nhà thì anh Withoon, nhà ở cạnh bên, phàn nàn về tiếng ồn. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến việc Withoon dùng súng bắn Montra một phát vào cánh tay.
Lúc này nạn nhân đã lớn tiếng cầu cứu những người xung quanh còn nghi phạm thì lập tức rời khỏi hiện trường.
Nhân chứng cho biết: "Tôi đã nghĩ Withoon sẽ bỏ chạy, thật không ngờ anh ta chỉ đi một vòng quanh nhà sau đó không hiểu vì lý do gì lại quay trở lại và bắn thêm một phát nữa vào đầu để kết liễu nạn nhân".
Tiếp đó, Withoon rời khỏi hiện trường khoảng 50m thì tự mình nổ súng bắn vào ngực mình và ngã quỵ.
Cảnh sát đang chờ tình hình sức khỏe của nghi phạm Withoon ổn định để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Hiện Withoon đang bị tạm giam và đối mặt với cáo buộc giết người. Được biết, hai người đàn ông này sống gần nhà nhau và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.