Phát hiện chiếc vali gần đường ray và bí mật động trời bên trong
Thi thể của một cô gái không rõ danh tính đã được tìm thấy bên trong một chiếc vali gần đường ray.
Ngày 22 tháng 5 năm 2025, tạp chí điện tử Người đưa tin đã đăng tải thông tin "Phát hiện chiếc vali gần đường ray và bí mật động trời bên trong". Nội dung như sau:
Thi thể của một cô gái không rõ danh tính, được cho là khoảng 18 tuổi, được tìm thấy bên trong một chiếc vali gần đường ray xe lửa ở phía nam Bengaluru, Ấn Độ.
Các báo cáo ban đầu cho thấy thi thể được đặt trong vali ở nơi khác và sau đó bị ném ra khỏi một chuyến tàu đang chạy.
Cảnh sát Suryanagar đã hoàn thành việc kiểm tra sơ bộ, trong khi cảnh sát đường sắt Baiyappanahalli dự kiến sẽ tiếp quản khi họ đến. Một cuộc điều tra chi tiết sẽ được tiến hành sau khi chiếc vali được kiểm tra.

Chiếc vali được tìm thấy
CK Baba, Giám đốc Sở Cảnh sát Nông thôn Bengaluru, cho biết: "Có vẻ như chiếc vali đã bị ném từ khu vực đường sắt, có thể là từ một đoàn tàu đang di chuyển. Thông thường, những vụ như vậy thuộc thẩm quyền của cảnh sát đường sắt, nhưng vì nó liên quan đến khu vực của chúng tôi, chúng tôi đang tham gia. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được xác nhận vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân hoặc đồ đạc nào".
Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định danh tính cô gái và làm rõ những tình tiết xung quanh vụ án.
Trong một trường hợp tương tự vào tháng 3, thi thể của một phụ nữ 32 tuổi tên Gauri Anil Sambekar đã được tìm thấy trong một chiếc vali tại ngôi nhà ở Hulimavu, Bengaluru. Chồng cô, Rakesh Sambekar, đã bị bắt ở Pune và được cho là đã gọi điện cho bố mẹ vợ thú nhận vụ giết người.
Cặp vợ chồng đến từ Maharashtra đã kết hôn được 2 năm và chuyển đến Bengaluru vào tháng Giêng. Rakesh làm quản lý dự án tại một công ty công nghệ thông tin, còn Gauri đang tìm việc làm.
Ngày 31 tháng 3 năm 2020, báo Thanh niên đưa tin "Công an Khánh Hòa cung cấp thông tin vụ 'thi thể trong vali ở Nha Trang'". Nội dung như sau:
Liên quan đến vụ phát hiện thi thể bị bỏ trong vali ở thành phố Nha Trang, ngày 31.3, CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh, đồng thời thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.Theo thông tin từ cơ quan công an, thi thể bị bỏ trong vali được phát hiện tại khu vực vườn keo ở khu vực đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 14 Bãi Tiên (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) vào sáng 27.3.
Quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định thi thể là nam giới (không phải nữ như thông tin ban đầu), khoảng 25 tuổi, có chiều cao khoảng 1,65 m - 1,7 m; ở vùng bẹn trái có hình xăm không xác định được.Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh không còn nguyên hình dạng, mặc áo vải ngắn tay caro sậm màu nâu nhạt, quần thun dài màu đen sọc màu trắng. Đến thời điểm phát hiện, nạn nhân tử vong khoảng 6 tháng.
![]() Khu vực phát hiện thi thể trong vali sáng 27.3 Ảnh: Phan Lê |
Cũng theo cơ quan điều tra, vali chứa thi thể nạn nhân nói trên có màu đen, có logo hình cá sấu (kích thước 0,7x0,5x0,25m). Bên ngoài quấn nhựa ny lông (loại màng bọc thực phẩm), áo khoác vải màu đen, rèm che cửa màu xanh và băng keo dính.
Nếu có các thông tin liên quan, người dân cần thông báo ngay về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ 80 Trần Phú (Nha Trang) hoặc số điện thoại: 0935.867.676.
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.3, một người dân trú ở Vĩnh Hòa (Nha Trang) khi đi làm rẫy thì phát hiện một vali bỏ trong bụi rậm, tại khu vực rẫy cách tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần khu vực Bãi Tiên) khoảng 10 m. Lại gần, người dân thấy chiếc vali khóa kỹ, bên ngoài bọc chặt thêm một lớp băng keo, bốc mùi hôi thối, nên đã báo công an địa phương. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường kiểm tra, thi thể đang phân hủy bên trong chiếc vali.